Thật khó để nhận thức được Tình Yêu không mức độ của Thiên Chúa – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.10.2015

Mọi tiêu chuẩn của con người đều hữu hạn, nhưng Tình Yêu của Thiên Chúa đối với con người thì không có mức độ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. „Tình Yêu không mức độ của Thiên Chúa“ đã biểu lộ trong dụ ngôn về Người Cha Nhân Hậu, Đấng ngày ngày ngước nhìn về phía chân trời để nhìn xem liệu đứa con trai hư hỏng của mình có quay trở về hay không.

Thiên Chúa không phải là một vị thần nhỏ nhoi: Ngài không biết tới sự nhỏ nhoi. Ngài trao ban tất cả. Thiên Chúa không phải là một vị thần bất động: Ngài nhìn xem, Ngài chờ đợi chúng ta quay trở về. Thiên Chúa là một vị thần đi ra khỏi chính mình: Ngài lên đường để tìm kiếm bất cứ ai trong chúng ta. Ngài tìm kiếm chúng ta mỗi ngày. Ngài kiếm tìm chúng ta ngay trong phút giây này.“

Với cái nhìn thuần túy nhân loại thì thật không dễ dàng gì có thể hiểu được một Tình Yêu như thế: „Chúng ta có thói quen đo đạc mọi sự với những thước đo của chúng ta, nhưng những thước đo của chúng ta lại nhỏ nhoi“ – Đức Thánh Cha nói. Có lẽ người ta chỉ nhận thức được Tình Yêu của Thiên Chúa nhờ vào ân sủng – Đức Thánh Cha giải thích và Ngài nhắc tới một Nữ Tu luống tuổi tại Tổng Giáo phận Buenos Aires trước kia của Ngài. Người Nữ Tu này năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn ngày ngày đi vào bệnh viện để nói chuyện với các bệnh nhân với một nụ cười của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho họ. Người Nữ Tu này đã „có ơn để hiểu được mầu nhiệm, để hiểu được sự trào tràn của Tình Yêu Thiên Chúa, mà mầu nhiệm ấy vẫn đang còn bị giấu kín đối với hầu hết mọi người“.

(rv 20.10.2015 gs)

 

Đa-minh Thiệu

 


Về Trang Mục Lục