Chúng ta không phải là những khất sĩ thuộc phái khổ hạnh“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 22.10.2014

Bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng có nhiệm vụ mở con tim mình ra cho Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Hướng về Chúa Ki-tô và hoán cải bản thân chính là „bổn phận hàng ngày“, ngay cả dưới những điều kiện khó khăn. Như một ví dụ cụ thể, Đức Thánh Cha đã nêu ra trường hợp của một người mẹ mắc bệnh ung thư nhưng vẫn chống lại cơn bệnh của mình với „phẩm giá“.

Dựa vào thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô (Ep 3,14-21) mà trong đó Thánh Tông Đồ đã chỉ ra cho thấy „sức mạnh của Thiên Chúa“ hoạt động như thế nào, Đức Thánh Cha nói:

„´Nhưng mà thưa Cha, chúng ta có thể dựa vào việc: sự thánh thiện sẽ có thể đến thông qua sự khó nhọc riêng, giống hệt như khi con cố gắng để có được sự thắng lợi trong thể thao, bằng cách là con tập luyện có phải không ạ?` Không, chỉ có sự nỗ lực riêng mà chúng ta thực hiện trong việc phục vụ Thiên Chúa thông qua sự dấn thân hằng ngày mới mở cánh cửa ra cho Chúa Thánh Thần. Vấn đề nằm ở chỗ là, chỉ có mình Ngài mới có thể đến với chúng ta và cứu độ chúng ta! Đó là ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô! Nếu ngược lại thì rồi chúng ta sẽ nên giống như những khất sĩ thuộc phái khổ hạnh, nhưng chúng ta không phải là những khất sĩ ấy. Chúng ta chỉ có thể mở cánh cửa ra với những nỗ lực của mình.“

Nhưng điều ấy không phải là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, bên cạnh đó còn thường xuyên có những cơn cám dỗ muốn „thực hiện những bước thụt lùi“ – Đức Thánh Cha nói. Trái lại, bất cứ Ki-tô hữu nào cũng phải „tiến về phía trước“ mỗi ngày, mặc dù có thể chỉ hơi nhích lên một chút – Đức Thánh Cha bổ sung.

Cách nay một tháng, Cha có gặp một phụ nữ. Cô ấy còn khá trẻ và đã là một người mẹ; cô ấy có một gia đình tuyệt vời. Nhưng cô ấy lại bị ung thư, một căn bệnh ung thư quái ác. Dù vậy, cô ấy vẫn hoạt động với niềm vui và làm tất cả mọi việc như thể là cô đang rất khỏe. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau về chuyện cô sẽ xử sự thế nào, thì cô ấy nói với Cha rằng: ´Thưa Cha, con làm tất cả mọi thứ để chiến thắng khối u!` Đúng vậy, một Ki-tô hữu thì nên như thế. Chúng ta đã đón nhận ân sủng này từ Chúa Giê-su Ki-tô, và chúng ta đã bước vào trong cuộc sống ân sủng của Chúa Ki-tô từ tội lỗi, từ cuộc sống bất chính, bằng cách là chúng ta mở con người mình ra thông qua Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày chúng ta nên làm điều đó nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta hãy thực hiện một bước tiến mới.“

Sau đó Đức Thánh Cha đã đề cập tới „một ít cám dỗ“, chẳng hạn như „kích động chống lại người đồng loại“ và gieo rắc những tin đồn. Điều quan trọng nằm ở chỗ là giữ mồm giữ miệng trong những khoảnh khắc mà người ta có sự ham thích muốn „nói chuyện phiếm“ – Đức Thánh Cha nói. Thay vào đó, người ta nên ham thích cầu nguyện.

Điều đó sẽ giúp để không bỏ cuộc và thực hiện một bước thụt lùi cũng như tái quay trở lại với sự bất chính. Cầu nguyện sẽ giúp người ta tiến về phía trước, và thực ra, để đạt tới được ân sủng, đạt tới được lời hứa của Chúa Giê-su Ki-tô, vần đề hệ tại ở chỗ là gặp gỡ Ngài. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta những điều tốt lành ấy: trở nên tốt hơn trong việc rèn luyện cuộc sống hằng ngày cho cuộc gặp gỡ với Ngài, mà cuộc gặp gỡ ấy chính là hồng ân của Chúa Thánh Thần trong Chúa Giê-su Ki-tô.“

(rv 22.10.2015 mg)

Đa-minh Thiệu 

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015