Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: Tử đạo là một ơn ban từ Thiên Chúa

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã chào đón các khách hành hương từ El Salvador, những người này đến Va-ti-căng vào thứ Sáu này để cám ơn Đức Thánh Cha về việc phong Chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero hồi tháng Năm vừa qua.

Bài tường thuật của Lydia O’Kane

Đoàn hành hương gồm 500 người, gồm có: Các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân và các Chủng sinh từ El Salvador đến Tòa Thánh vào thứ Sáu này để nói lời đơn giản là “Cám ơn” Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vì việc phong Chân phước cho Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero vào tháng Năm năm 2015 vừa qua. Đức Tổng Giám Mục đã bị bắn chết khi Ngài đang cử hành Thánh Lễ tại một nhà nguyện của bệnh viện vào ngày 24 tháng 03 năm 1980. Nói chuyện với các khách hành hương đang quy tụ, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói rằng, mạng sống của Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero bị lấy đi cách bạo lực, trong khi ngài đang cử hành Thánh Thể, một hiến tế tối cao của tình yêu, cùng hòa với máu của ngài để tuyên xưng Tin Mừng.

Trọng tâm bài phát biểu của Đức Thánh Cha là chủ đề về việc tử đạo. Đức Thánh Cha đã nhắc tới những vị tử đạo trong quá khứ và nói rằng, ngày nay, máu của nhiều Ki–tô hữu tử đạo đang bị đổ ra thật đáng chú ý biết bao trên thế giới này. Nhưng Đức Thánh Cha nói tiếp: với niềm hy vọng chắc chắn rằng, điều này sẽ trổ sinh hoa trái “trong một mùa lúa bội thu của sự thánh thiện, công lý, hòa giải và tình thương của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh rằng, không ai được sinh ra là một người tử đạo, điều này muốn nói rằng, đó là một ân ban mà Thiên Chúa trao tặng. Đức Thánh Cha nhắc nhớ lại những lời nói của Đức Tổng Giám Mục Romero khi chính ngài đã nói rằng, “Chúng ta phải sẵn sàng chết cho niềm tin của chúng ta, ngay cả khi Thiên Chúa không trao tặng cho chúng ta sự tôn vinh này”.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô tiếp tục nói rằng, vị tử đạo không phải là ai đó bị loại bỏ đối với quá khứ, mà là một hình ảnh đẹp tô điểm cho ngôi nhà Giáo hội của chúng ta, và chúng ta tưởng nhớ sâu xa.

Không những thế, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh rằng, vị tử đạo là một người anh em, người chị em, những người tiếp tục đồng hành với chúng ta trong mầu nhiệp của sự hiệp thông của các Thánh, và điều này,“nối kết chúng ta với Chúa Giê-su, không lờ đi hành trình lữ hành của chúng ta, sự đau khổ của chúng ta, sự đau đớn của chúng ta”.

Những ai giống như Đức Tổng Giám Mục Romero, Đức Thánh Cha nói, đều là một kho báu và là niềm hy vọng cho Giáo Hội và xã hội Salvadoran.

Kết thúc bài phát biểu của ngài, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, năm Thánh Lòng Từ Bi đang đến, và mẫu gương của Chân Phước Oscar Romero được chiếu tỏa cho quốc gia thân yêu của Ngài là một sự khích lệ cho việc công bố Tin Mừng của Đức Giê-su Ki-tô.

Đức Thánh Cha đã thêm rằng, những người con cái thánh thiện của Thiên Chúa đang trên đường lữ hành ở đất nước El Salvador vẫn đang đối diện với một loạt những nhiệm vụ khó khăn, hãy cần giống như phần còn lại của thế giới, việc truyền rao Tin Mừng sẽ giúp đẩy mạnh việc xúc tiến và phát triển quốc gia trong việc tìm kiếm công lý thật sự, một nền hòa bình chân thật và một sự hòa giải trong những tâm hồn.

(Theo en.rv 30/10/2015 12:45)

 

Thérèse Nguyễn

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015