Linh mục tốt, Linh mục dấn thân – (Bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ với người Tây-ban-nha ngày 30.10.2015)

 

Một Linh mục tốt sẽ biết mình phải „thôi thúc“ con người như thế nào, cũng như biết mình có thể dấn thân cho cuộc sống của con người như thế nào. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Ngài đã cử hành Thánh Lễ này bằng tiếng Tây-ban-nha, vì có sự tham dự của một số các Đức Hồng Y người Tây-ban-nha. Trước mặt các cử tọa, Đức Thánh Cha nói: Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta giống hệt nnhư một người Cha, chứ không phải giống như một công chức của một tòa án.

Thiên Chúa có sự cảm thông. Ngài có sự cảm thông với từng người một trong chúng ta; Ngài có sự cảm thông với toàn thể nhân loại, và Ngài đã sai Con Một của Ngài đến cứu độ, để „làm mới“ chính Ngài. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã tập trung trực tiếp vào „sự cảm thông của Thiên Chúa“:

Thật thú vị khi biết rằng, người Cha trong dụ ngôn về đứa con hoang đàng mà nó rất quen thuộc với mỗi người chúng ta – người Cha ấy tượng trưng cho hình ảnh của Thiên Chúa tha thứ - cảm thấy mình có sự đồng cảm, khi ông nhìn thấy đứa con trai của mình. Sự đồng cảm này không có bất cứ điều chi để làm với sự thương hại.“

Tôi có thể cảm thấy mình thương hại một con chó bị chết – Đức Thánh Cha nói, nhưng sự đồng cảm của Thiên Chúa thì khác hẳn. Nó giống như một người „bước vào trong vấn đề, đặt mình vào trong tình trạng của người khác, với con tim của một người cha“. Chính vì lý do ấy mà Thiên Chúa đã sai Con mình đến – Đức Thánh Cha nói. Chúa Giê-su đã được sai đến để „công bố Tin Mừng, để giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi những vấn đề của chúng ta.“

Đó là điều mà một Linh mục nên thực hiện: chuyển động và dấn thân cho cuộc sống của người khác, vì một Cha Xứ chính là một Linh mục, giống như Chúa Giê-su là Linh mục vậy. Chúng ta rất thường chỉ trích các Linh mục biết là chừng nào – và rồi sau đó chúng ta phải đi xưng tội, vì các Ngài không quan tâm tới điều đang xảy ra trong cộng đoàn của các Ngài. Không, đó không phải là một Linh mục tốt! Một Linh mục tốt chính là một Linh mục biết liên kết mọi chuyện với bản thân mình.“

Một Linh mục tốt – Đức Thánh Cha nói thêm – sẽ để cho mình bị liên lụy vào với „tất cả mọi vấn đề của con người“.

 

(rv 30.10.2015 no)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2015