Ai phục vụ để giúp đỡ, người ấy xứng đáng nhận được sự sống“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.11.2015)

 

Một người nào đó giúp đỡ người khác thì có vẻ như người ấy phải nhận phần thiệt thòi về cho mình, vì người ấy phải cho đi một cái gì đó từ chính mình. Nhưng thực ra, chính những người giúp đỡ người khác lại là những người nhận được „rất nhiều“ – và cụ thể, đó là „sự sống Thiên Đàng“. Một người phục vụ Thiên Chúa không phải là một công chức phải chu toàn công việc của mình, nhưng là một người trao hiến mạng sống mình cho thế giới. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ cầu nguyện cho các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục đã qua đời trong năm vừa qua. Thánh Lễ này được Đức Thánh Cha cử hành tại Đền Thờ Thánh Phê-rô vào sáng thứ Ba hôm nay.

Tạ ơn về sự phục vụ

Tất cả các tín hữu đều nên tạ ơn Thiên Chúa về việc các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục quá cố đã sống „ơn gọi của người tôi tớ“ – Đức Thánh Cha nói. Các Ngài chính là một sự chỉ dẫn đối với tất cả trong việc phục vụ Giáo hội, vì Thiên Chúa đã phục vụ con người với tư cách là người phục vụ đầu tiên – Đức Thánh Cha thêm vào. Và Ngài đã nhắc tới cử chỉ rửa chân trong Bữa Tiệc Ly. Cử chỉ này là một chỉ dẫn tiếp theo cho các Linh mục, Giám mục và Hồng y: Ai là người phục vụ Thiên Chúa, người ấy phải trao hiến mạng sống mình cho đoàn chiên được trao phó cho mình.

Ai phục vụ và trao hiến, người ấy có vẻ như một người thua thiệt trong con mắt người đời. Nhưng thật ra, người ấy tìm thấy sự sống, bằng cách là người ấy đánh mất nó. Người phục vụ Thiên Chúa cũng bắt chước Chúa Ki-tô, trong khi Ngài chiến thắng sự chết và ban tặng sự sống cho thế giới.“

Sau đó Đức Thánh Cha đã trích dẫn một đoạn văn từ trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 3,13-17). Đoạn văn ấy có nội dung như sau: Thiên Chúa đã rất yêu thương thế gian, đến nỗi đã trao hiến người Con duy nhất của mình, „để những ai tin vào Chúa Con thì sẽ không phải hư mất“. Những lời này không chỉ tuyệt vời mà còn chỉ ra một Tình Yêu cụ thể.

Giống như Mô-sê đã treo con rắn lên trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ bị treo lên như vậy. Đó là lời được viết trong Tin Mừng. Chúa Giê-su đã so sánh mình với con rắn bị treo lên, tức con rắn đã tránh cho nhiều người Israel khỏi phải chết. Một con rắn đã cứu người ta khỏi những con rắn khác. Luận lý ấy đang hiện diện nơi Thập Giá. Cái chết của Chúa Giê-su đã cứu chúng ta khỏi sự chết của chúng ta.“

Bóng tối và sợ hãi

Thánh Lễ hôm nay đã đề cập nhiều tới cái chết. Nó đã phủ „bóng tối và nỗi sợ hãi“ lên nhiều người. Nguyên do gây nên những nỗi hãi sợ này chính là ma quỷ, hắn „mang nỗi sợ hãi vào trong thế giới“. Nhưng chính Chúa Giê-su đã trao mình cho ma quỷ, và như thế đã nhận lấy „bóng tối và sự sợ hãi“ về cho chính bản thân Ngài.

Đó là phong cách của Thiên Chúa. Ngài cứu độ chúng ta, bằng cách là Ngài phục vụ chúng ta và Ngài tự hủy hoại chính bản thân Ngài. Chính Chúa Giê-su đã chỉ ra cho chúng ta thấy Ngài như là một vị chiến thắng đầy khiêm nhu. Tuy nhiên chúng ta lại mong chờ một Thiên Chúa mang đến một cuộc chiến thắng khải hoàn“.

Đức Thánh Cha đã lưu ý tới cái chết của Chúa Giê-su trên Thập Giá: ở đó, Thiên Chúa đã để cho sự dữ và cái chết kết án chính Ngài. Mặc dầu vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người ngay tại điểm sâu thẳm nhất ấy của nhân loại.

Điều đó chính là một mầu nhiệm đã bén rễ sâu trong sức mạnh của Tình Yêu. Chúa Giê-su đã biến sự ác thành sự thiện, và đã biến đổi tất cả từ trong gốc rễ. Ngài thực hiện điều đó không phải chỉ theo vẻ bên ngoài. Từ trên Thập Giá, Ngài đã tạo nên một chiếc cầu dẫn tới sự sống.“

Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng cái nhìn lên Con Người trên Thập Giá: „Chúng ta hãy nhìn lên đó, lên trên chứ không phải ở mặt đất này. Chúng ta hãy nhìn lên Tình Yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân, và thực ra, Tình Yêu đó vượt lên trên những nhu cầu riêng của chúng ta.“ Chỉ cần hướng về Chúa Ki-tô thì cũng đã đủ rồi – Đức Thánh Cha xác quyết. Vì chỉ có từ nơi Ngài, người ta mới tìm thấy „sự sống, ơn cứu độ và niềm vui“.

 

(theo de.rv 03.11.2015 mg)

 

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015