Chúng ta đừng bao giờ loại trừ ai, vì chúng ta không có quyền làm thế!“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 05.11.2015)

 

Người Ki-tô hữu là người sống với sự bao bọc, không đóng kín cánh cửa trước bất cứ người nào, ngay cả khi nhận phải sự chống đối. Ai khép kín, người ấy tin rằng, mình tốt hơn mọi người, và người ấy sẽ tạo ra những xung đột và những mối bất hòa, và vào một ngày nào đó, người ấy sẽ phải trả lời trước tòa chung thẩm. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta.

Trong bức thư của mình gửi tới tín hữu Rô-ma, Thánh Phao-lô đã yêu cầu các tín hữu ấy không được phép kết án và khinh thường anh chị em của mình. Thái độ chọn lọc không phải là thái độ của người Ki-tô hữu. Trái lại, với sự hy sinh của Ngài trên con đường Thập Giá, Chúa Ki-tô đã hiệp nhất và đã bao bọc tất cả mọi người trong ơn cứu độ. Trong Tin Mừng, các tội nhân và những người bị loại trừ đã đến gần với Chúa Giê-su. Nhưng những người Pha-ri-siêu và những người Luật Sĩ thì lại càu nhàu.

Thái độ của những Luật Sĩ và của những người Pha-ri-siêu thì giống nhau: Họ khép kín chính mình: ´Chúng ta là những người hoàn hảo, chúng ta thực thi giới luật. Những kẻ khác đều là những kẻ tội lỗi.` Trái lại, thái độ của Chúa Giê-su thì lại là một sự bao bọc. Trong cuộc sống có hai con đường: con đường thứ nhất là con đường khép kín của những người trong cộng đoàn chúng ta; và con đường thứ hai là con đường bao bọc. Con đường thứ nhất chỉ là con đường hẹp, nhưng nó lại là gốc rễ của tất cả mọi mối bất hạnh cũng như của tất cả mọi cuộc chiến tranh. Người ta bị loại trừ bởi cộng đồng quốc tế, nhưng cũng còn bởi cả các gia đình, bởi giới bạn bè, chẳng hạn như nhiều cuộc cãi lộn! Nhưng con đường mà Chúa Giê-su ủy thác cho chúng ta lại là một con đường khác: Con đường bao bọc.“

Việc bao bọc những con người là điều không dễ, vì có nhiều sự chống đối. Có thái độ chọn lọc này – Đức Thánh Cha nói. Vì thế, Chúa Giê-su đã kể cho chúng ta nghe hai dụ ngôn: Dụ ngôn về con chiên bị lạc và dụ ngôn về người đàn bà đánh mất đồng xu. Cả viên mục đồng và người đàn bà đều làm tất cả để tìm lại được điều mà họ đã đánh mất. Và khi họ đạt được điều đó, họ đã tràn ngập vui mừng.

Họ tràn ngập niềm vui, vì họ đã tái tìm thấy được cái mà họ đã đánh mất, và vì niềm hạnh phúc lớn lao, nên họ đã chạy đến với những người láng giềng cũng như đến với những người bạn. ´Tôi đã thấy, tôi đã bao bọc`. Sự bao bọc của Thiên Chúa hệ tại trong đó, nó ngược lại với sự loại trừ của những người mà họ thích kết án, thích xua đuổi con người. Những kẻ ấy tạo ra một nhóm bạn bè nhỏ nhoi. Còn Thiên Chúa thì lại bao bọc tất cả chúng ta trong ơn cứu độ. Đó là sự khởi đầu. Với những yếu đuối, với những tội lỗi, với thái độ ghen tương và với thái độ đố kỵ của chúng ta, chúng ta luôn luôn có thái độ loại trừ - và như đã nói – điều đó sẽ dẫn tới chiến tranh.“

Chúa Giê-su đã thực hiện điều đó giống như Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến để cứu độ chúng ta. Ngài kiếm tìm chúng ta để làm cho chúng ta trở nên một gia đình.

Ít nhất chúng ta cũng nên suy nghĩ một chút về chuyện đó. Chúng ta hãy thực hiện những đóng góp nho nhỏ của chúng ta, chúng ta đừng kết án ai và cũng đừng nói: ´Ông ấy đã làm cái này, bà ấy đã làm cái kia.` Thiên Chúa biết: Đó là cuộc sống của người ấy, nhưng tôi không được loại trừ người ấy ra khỏi con tim của tôi, ra khỏi lời cầu nguyện của tôi, ra khỏi lời chào của tôi, ra khỏi nụ cười của tôi, và khi có cơ hội, tôi hãy nói với họ một vài lời dễ thương. Chúng ta đừng bao giờ loại trừ bất cứ ai, vì chúng ta không có quyền làm như vậy! Vì, như Thánh Phao-lô đã viết trong thư của Ngài: Tất cả chúng ta sẽ phải bị đưa ra trước tòa chung thẩm. Mỗi người sẽ phải tự trả lời trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn có thể trở thành những người nam và những người nữ biết bao bọc! Thực ra với một sự chú lý lành mạnh, nhưng luôn luôn! Chúng ta đừng đóng sập cánh cửa trước bất cứ một ai, nhưng chúng ta hãy luôn có một con tim rộng mở: ´Tôi thích cái này, tôi không thích cái đó`, nhưng với một con tim rộng mở.“

 

(theo de.rv 05.11.2015 cz)

 

Đam Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015