Các Ki-tô hữu nên phục vụ chứ đừng lợi dụng để làm giầu – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.11.2015)

Giáo hội kêu gọi người ta phục vụ chứ không bao giờ xúi người ta lợi dụng để làm giầu. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế sau khi hai cuốn sách nói về những vụ bê bối được công bố. Dựa vào những văn kiện bị đánh cắp và dựa vào những cuốn băng ghi lại những cuộc tọa đàm kín, hai cuốn sách nêu trên đã muốn minh chứng về một cách cư xử rất đáng nghi ngờ với vấn đề tiền tài tại Tòa Thánh Vatican. Cả Giám mục lẫn Linh mục đều phải chống lại cơn cám dỗ muốn sống một cuộc sống hai mặt – Đức Thánh Cha đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Vì bên cạnh sự phục vụ cũng còn có một khuôn mặt thứ hai của Giáo hội: Khuôn mặt của những kẻ mưu cầu danh lợi, chúng bám vào tiền bạc – Đức Thánh Cha cho biết.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã viện dẫn lời của Thánh Phao-lô - vị Thánh đã trao hiến cuộc sống để phục vụ Thiên Chúa. Thánh Nhân đã đến Rô-ma, bị lừa dối bởi một số người thân của mình, và sau đó đã bị kết án. „Sự vĩ đại của vị Tông Đồ này đến từ đâu?“ – Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. „Nó đến từ Chúa Giê-su Ki-tô. Thánh Phao-lô đã tự khoe về mình là người đã được tuyển chọn để phục vụ, để thủ đắc sức mạnh của Chúa Thánh Thần.“

Thánh Phao-lô là người phục vụ, người công bố Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài đã không bao giờ ngừng việc công bố Tin Mừng để xoay xở hầu có được lợi thế của một chức vụ hay một thẩm quyền, và cũng không cố xoay để cho được người khác phục vụ. „Ngài phục vụ để phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ“ – Đức Thánh Cha quả quyết. Và Đức Thánh Cha nhắc tới rất nhiều những người đang phục vụ trên khắp Giáo hội hoàn vũ ngày nay.

Cha xin nói với anh chị em, Cha cảm thấy vui và xúc động biết chừng nào, khi trong Thánh Lễ, các Linh Mục đến với Cha và nói: ´Thưa Cha, con vừa mới đến thăm một gia đình ở đây, nhưng thực ra, suốt từ 40 năm nay, con là một nhà truyền giáo tại vùng Amazon`. Hay khi một Nữ Tu nói với Cha: ´Từ ba chục năm nay, con làm việc trong một bệnh viện tại Phi Châu.` Hay khi Cha gặp một Nữ Tu đã làm việc với những người tàn tật từ ba, bốn chục năm nay. Vị Nữ Tu này luôn luôn nở nụ cười trên môi. Điều đó có nghĩa là phục vụ, đó là niềm vui của Giáo hội: Đi ra khỏi chính mình và chia sẻ cuộc sống của mình.“

Nhưng trong Tin Mừng, những người phục vụ cũng còn thể hiện mình theo một cách khác, cụ thể là phục vụ chính mình thay vì phục vụ người khác: Đó là những người Pha-ri-siêu. Họ sống trong sự tiện nghi của mình, thiếu trung thực, lượn qua lượn lại ở những chỗ đông người để người khác thấy mình – Đức Thánh Cha nói:

Ngay cả trong Giáo hội cũng có những hạng người ấy, họ sử dụng Giáo hội để tự phục vụ mình thay vì nghĩ đến người khác: Đó là những kẻ mưu cầu danh lợi, họ bám vào tiền tài. Chúng ta đã từng chứng kiến biết bao nhiêu là Giám mục và Linh mục thuộc hạng người ấy! Đó là điều đáng buồn, đúng không?

Đồng thời cũng có hai loại Ki-tô hữu, Đức Thánh Cha tóm tắt: Một mặt thì họ là những người phục vụ, nhưng mặt khác thì họ lại là những người phục vụ chính mình. Chúa Giê-su và Thánh Phao-lô đã chỉ ra cho chúng ta thấy mẫu gương của một Giáo hội không bao giờ đứng yên, nhưng luôn luôn tiến về phía trước. Và đó là con đường đúng đắn – Đức Thánh Cha nói:

Nhưng nếu Giáo hội trở nên hâm hâm dở dở, Giáo hội sẽ lưu lại trong sự khép kín, và trở thành một người kinh doanh. Và rồi sau đó thì người ta sẽ không còn có thể nói đó là một Giáo hội phục vụ nữa, nhưng đó là một Giáo hội đang để cho người khác phục vụ mình. Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta hồng ân như Ngài đã từng ban cho thánh Phao-lô, đó là hồng ân luôn tiến về phía trước mà không hề bận tâm tới những tiện nghi của riêng mình. Và xin Ngài bảo vệ chúng ta trước cơn cám dỗ muốn thực hiện một cuộc sống hai mặt: Chứng tỏ mình là người phục vụ, nhưng trong thực tế thì lại bắt người khác phục vụ mình.

(theo de.rv 06.11.2015 cz)

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015