Rộng Lòng Thương Xót nhưng phải giảng thật ngắn!“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Thánh Lễ phong chức Giám Mục ngày 09.11.2015)

 

Trong một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Lateran vào chiều thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã phong chức Giám Mục cho Cha Angelo De Donatis, người năm nay 61 tuổi, để trở thành một trong những Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Rô-ma. Việc chọn ngày này để cử hành Lễ Tấn Phong đã được thực hiện với sự cân nhắc: Ngày mồng 09 tháng 11 là Ngày Đại Lễ Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Lateran, tức Nhà Thờ Chính Tòa của Đức Thánh Cha.

Năm 2014, lúc ấy Cha De Donatis vẫn còn là một Cha Xứ bình thường, Ngài đã giảng tĩnh tâm mùa Chay cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều. Vào hôm thứ Hai vừa rồi, Ngài đã thế chỗ cho Đức Cha Matteo Zuppi, người năm nay 60 tuổi, và cho tới lúc này vẫn đang làm Giám Mục Phụ Tá của Tổng Giáo Phận Rô-ma, nhưng vừa mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Bologna.

Đức Thánh Cha đã đòi hỏi vị Tân Giám mục phải giảng giải với sự dịu hiền, phải khích lệ với sự kiên nhẫn và với cái nhìn về quyền giáo huấn. Đức Thánh Cha cũng đã yêu cầu vị Tân Giám mục phải có „nhiều Lòng Thương Xót và phải giảng thật ngắn.

Những lời của Hiền Đệ phải giản dị, đến độ tất cả mọi người ai cũng đều có thể hiểu được. Hiền Đệ đừng nên giảng giải dài dòng. Tôi xin phép để nói với Hiền Đệ rằng: Hiền Đệ hãy nhớ tới người cha của mình, ông đã hạnh phúc biết chừng nào khi ông tìm thấy ở một ngôi làng gần đó có một Giáo xứ người ta cử hành Thánh Lễ mà không có bài giảng! Những bài giảng phải chuyển tải ân sủng của Thiên Chúa: đơn giản, đến độ tất cả ai cũng đều có thể hiểu, và đến độ tất cả ai cũng đều mong muốn trở nên những con người tốt hơn.“

Trong lúc giảng, Đức Thánh Cha cũng nhắc vị tiến chức nhớ tới Năm Thánh về Lòng Thương Xót đang gần kề.

Ngay trước khi Năm Thánh được cử hành, tôi xin Hiền Đệ - với tư cách là người anh em – hãy có Lòng Thương Xót. Giáo hội và thế giới cần tới Lòng Thương Xót. Hiền Đệ hãy dậy cho các Chủng Sinh biết về con đường của Lòng Thương Xót. Hãy dậy dỗ bằng lời nói – tất nhiên, nhưng trước tiên, hãy dậy dỗ bằng hành động! Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha luôn luôn hiện hữu, luôn luôn có chỗ trong con tim của Ngài, Ngài sẽ không bao giờ tống khứ bất cứ ai. Chờ đợi…, Chờ đợi… Điều tôi cầu chúc cho Hiền Đệ là: Hãy có nhiều Lòng Thương Xót!

Từ năm 2003, Cha De Donatis là Cha Xứ của Giáo xứ Thánh Mác-cô thuộc khu vực gần quảng trường Venezia, bên dưới tòa nhà Quốc Hội. Vào tháng 12 năm 2007, Cha trở thành người linh hướng cho hiệp hội Don Andrea Santoro, hiệp hội này được gọi theo tên của một Linh mục người Ý bị sát hại tại Thổ-nhĩ-kì vào năm 2006. Cha De Donatis không phải là người gốc Rô-ma, nhưng Ngài xuất thân từ một thành phố nhỏ tên là Casarano, thuộc vùng Apulien, miền Nam nước Ý.

(theo kna/rv 09.11.2015 no)

Đa-minh Thiệu 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015