Tinh thần thế gian không thể cử hành Đại Lễ - (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.11.2015)

 

Giáo hội không xây dựng trên tiền bạc, cũng chẳng xây dựng trên quyền lực – và trước tiên là không phải trên „tiền hối lộ“, nhưng chỉ trên một mình Lời Chúa Giê-su. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Bài Đọc I được trích từ sách Macabê quyển thứ nhất, tường thuật về niềm vui của Dân Chúa nhân dịp tái thánh hiền đền thờ Giê-ru-sa-lem, và vui mừng về việc họ đã tái tìm thấy căn tính của mình thông qua việc thánh hiến này – Đức Thánh Cha nói: „Tinh thần thế gian không thể cử hành Đại Lễ“ – Ngài nói thêm. „Có lẽ tinh thần thế tục cho phép tu bổ một cái gì đó, thực hiện một sự ồn ào huyên náo nào đó, nhưng niềm vui đích thực đến từ niềm trung tín với Giao Ước  - Đức Thánh Cha giải thích bài tường thuật về niềm vui của dân Do-thái.

Bài Tin Mừng trong ngày được trích từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca cũng xoay quanh đền thờ, cụ thể là tường thuật về việc thanh tẩy đền thờ. Giống như đền thờ trước khi được tái cung hiến bởi Macabê, vào thời Chúa Giê-su, tinh thần thế gian cũng đã chiếm mất chỗ của sự tôn thờ Thiên Chúa hằng sống trong đền thờ – Đức Thánh Cha diễn giải.

Các vị bô lão trong đền thờ, các thượng tế và các luật sĩ đã thay đổi tất cả và biến chúng thành một cái gì đó. Tất cả đều nằm trong quá trình đổ nát, họ đã để lại một đền thờ „dơ bẩn“. Họ đã làm cho đền thờ bị vấy bẩn! Đền thờ này là một hình ảnh cho Giáo hội. Giáo hội luôn luôn, luôn luôn đứng trong cơn cám giỗ của thế gian và cơn cám dỗ của quyền lực, nhưng Giáo hội không đi theo quyền lực, Chúa Giê-su muốn Giáo hội như thế. Và nếu như Giáo hội bước vào quá trình đổ nát thì rồi sẽ có một kết thúc tồi tệ, rất tồi tệ!“ Đó là nguy cơ tham nhũng và hủ hóa – Đức Thánh Cha khẳng định.

Trong Tin Mừng, người ta có thể nhìn thấy điều đó: các thượng tế và các luật sĩ bám vào tiền và bám vào quyền lực, họ quên tinh thần. „Và để biện minh cho mình, họ đã thay thế tinh thần tự do bằng tinh thần chai cứng lỳ lợm. Chúa Giê-su đã nói về sự chai cứng lỳ lợm ấy trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 23).“

Trái lại, quyền năng của Chúa Giê-su nằm trong Lời của Ngài và trong chứng tá cũng như trong Tình Yêu của Ngài. „Và ở đâu có Chúa Giê-su, ở đó không có chỗ cho thế gian, không có chỗ cho hủ hóa và tham nhũng. Đó là cuộc chiến mà mỗi người trong chúng ta phải tham gia“ – Đức Thánh Cha yêu cầu. „Đó là cuộc chiến hằng ngày của Giáo hội: luôn luôn với Chúa Giê-su, luôn luôn với Ngài, luôn luôn chăm chú lắng nghe Ngài, luôn luôn lắng nghe Lời Ngài. Và đừng bao giờ kiếm tìm sự an toàn nơi những đồ vật mà chúng chỉ thuộc về một người chủ khác. Chúa Giê-su đã nói với chúng ta thật rõ ràng rằng, chúng ta không thể làm tôi hai chủ được: hoặc là Thiên Chúa, hoặc là tiền tài; hoặc là Thiên Chúa, hoặc là quyền lực.

Sẽ thật là tốt nếu cầu nguyện cho Giáo hội – Đức Thánh Cha khép lại những suy tư của Ngài. Cũng là điều tốt khi nhớ tới các Thánh Tử Đạo, các Ngài đã không nhượng bộ thế gian. Và vì thế, hãy cầu nguyện cho chính mình đừng bước vào quá trình đổ nát ấy.

 

(theo de.rv 20.11.2015 ord) 

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015