Giáo hội giống như một bà góa – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.11.2015)

 

Dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa sẽ mang đến nhiều điều hơn là dành dụm tất cả lại cho mình. Đức Thánh Cha đã nói về quan điểm đó trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập tới bài Tin Mừng trong ngày được trích từ Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 21,1-4), nói về một cảnh rất nổi tiếng, đó là „Khoản tiền quyên góp của bà góa“. Giáo hội cũng giống như bà góa nghèo này, bà đã dâng cúng vào hòm tiền công đức trong đền thờ tất cả tài sản của bà, đó là hai đồng xu – Đức Thánh Cha nói:

Giáo hội là hiền thê của Chúa Ki-tô, nhưng Đức Chúa của Giáo hội đã lên đường; Đức Chúa chính là kho tàng duy nhất của Giáo hội. Một Giáo hội trung tín sẽ bỏ lại tất cả để chờ đợi Đức Chúa của mình. Nhưng khi Giáo hội bất tín, hay không còn niềm tin vào Đức Chúa của mình nữa, thì rồi Giáo hội cũng sẽ ứng biến trong những đồ vật khác, và đâm đầu vào những đồ vật thế gian thay vì hướng tới Thiên Chúa.“

Đức Thánh Cha đã nhìn Giáo hội như một bà góa. Đây là mẫu người đã được mô tả ở rất nhiều đoạn trong Kinh Thánh. „Có một người phụ nữ góa bụa, bà đã đi ra khỏi thành Na-in với chiếc quan tài của con trai mình. Bà khóc và cô đơn. Thực ra những người cùng thời đã rất thương bà và cũng đã đồng hành với bà, nhưng trong con tim của mình, họ không cảm thấy cô đơn! Giáo hội là một phụ nữ góa bụa vẫn đang khóc cho tới bao lâu những đứa con của mình vẫn còn chết nhân danh Chúa Giê-su. Sau đó cũng có một người phụ nữ khác, tức người phụ nữ bảo vệ những đứa con của mình và đã đi tới một vị quan tòa bất công. Bà đã làm cho ông ta cảm thấy nóng tiết như trong hỏa ngục. Ngày nào bà cũng đến gõ cửa nhà ông và nói với ông rằng, ông nên quan tâm tới sự công bằng! Và cuối cùng, trong thực tế, ông ta đã phải lưu ý tới sự công bằng. Một Giáo hội góa bụa là như thế, bà cầu nguyện và lo lắng cho con cái của bà. Con tim của bà luôn luôn đặt ở nơi Đức Lang Quân của mình, bên Chúa Giê-su.“

Đức Thánh Cha đã cảnh báo trước một Đức Tin „hâm hâm dở dở“ và trước một Giáo hội chỉ chú trọng vào „những điều thế gian“. „Trong những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ này, sẽ là điều rất tốt cho chúng ta khi chúng ta đặt câu hỏi: liệu Giáo hội này có phải là Giáo hội mà Chúa Giê-su muốn hay không, và liệu chúng ta có đang hướng tâm hồn mình về Đức Lang Quân của Giáo hội hay không. Chúng ta hãy đặt tất cả những đồ vật ấy sang một bên, bởi chúng rất vô dụng và chỉ ngăn cản niềm trung tín của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta hãy thực hiện như những người trẻ trong Bài Đọc I, họ đã bỏ tất cả những gì ngăn cản Đức Tin của họ sang một bên

 

(theo de.rv 23.11.2015 mg)

 

Đam Trần

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2015