Thiên Chúa yêu thích sự nhỏ bé của chúng ta“ – (Bài giảng của ĐTC ngày 10.12.2015)

 

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa bao la vô tận, vì Ngài yêu thích „sự nhỏ bé và ít ỏi“ của bất cứ con người nào. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Ngoài nhiều người khác ra, các Đức Hồng Y trong Ủy Ban Tư Vấn vẫn thường được gọi là Ủy Ban C9, cũng đã tham dự Thánh Lễ này, vì kể từ hôm nay tới ngày thứ Bảy (10-12.12.2015), các Ngài sẽ cùng họp với Đức Thánh Cha trong phiên họp thứ 12. Lòng Thương Xót được so sánh với những cử chỉ của sự trìu mến: Nó có thể là một cái ôm, một cái vuốt ve của cha mẹ, chẳng hạn như dỗ dành một em bé để em an tâm – Đức Thánh Cha nói.

Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót và vĩ đại trong Tình Yêu của Ngài“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Dựa vào Bài Đọc I, tức Bài Đọc được trích từ sách Ngôn Sứ Isaia với lời độc thoại của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Ngài „không phải vì dân vĩ đại hay tài năng, nhưng vì dân ấy bé nhỏ và kém cỏi nhất trong các dân.“

Thiên Chúa đã bị phải lòng trong sự cùng khốn của chúng ta. „Ngài yêu thương cả điều bé nhỏ này“ – Đức Thánh Cha quả quyết. Đó là một „Tình Yêu trìu mến, một Tình Yêu như người ta biết về nó từ những người cha và những người Mẹ, mà hằng đêm họ vẫn thường nói với con cái của mình khi chúng không ngủ được, hay khi chúng bị hoảng sợ, vì chúng có một cơn ác mộng. Mỗi người cha hay mỗi người mẹ đều sẽ nói với con của mình rằng: bố/mẹ ôm chặt con rồi, con ngủ đi và đừng sợ nữa!

Mỗi người đều biết về Tình Yêu ấy của cha mẹ - Đức Thánh Cha nói tiếp. Đối với những suy tư của Ngài, cha mẹ là một ví dụ tốt, vì họ cũng say đắm „trong những điều bé nhỏ của con cái họ. Cha mẹ cũng thứ lỗi cho con cái của mình, và bất chấp tất cả, họ luôn yêu thương con cái của họ; họ tha thứ cho chúng. Đó là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa!

Đức Thánh Cha đã nhắc tới một vị Thánh. Vị Thánh này thường đến Tòa Giải Tội và Chúa thì càng ngày càng xin Thánh Nhân nhiều hơn, rốt cục thì cho tới một ngày kia Thánh Nhân phải nói với Chúa rằng, Thánh Nhân không thể tiếp tục cho được nữa. Và vì thế Chúa đã trả lời Thánh Nhân: „Hãy cho Ta tội lỗi của con!“ Vì Thiên Chúa muốn đón nhận những yếu đuối của con người về cho chính mình, và muốn ban bình an và sự yên lành cho họ. Đó chính là sự trìu mến của Thiên Chúa, sự trìu mến này sẽ đến được với con người thông qua Lòng Xót Thương của Ngài.

Những con người bất an chúng ta – đặc biệt là khi có một cái gì đó không ổn – sẽ trở nên bất nhẫn. Nhưng Thiên Chúa nói với chúng ta: Hãy an tâm, ngay cả khi con đã làm một điều chi đó tồi tệ, đừng sợ, vì Ta sẽ tha thứ cho con! Hãy trao cho Ta sự hèn yếu của con!  Và điều đó cũng được viết trong Thánh Vịnh của ngày hôm nay rằng, Thiên Chúa là Đấng giầu Lòng Thương Xót và vĩ đại trong Tình Yêu của Ngài. Chúng ta thì nhỏ bé, nhưng Ngài đã ban cho chúng ta tất cả. Ngài chỉ xin chúng ta nhường lại cho Ngài sự bé nhỏ và những tội lỗi của chúng ta thôi, và Ngài cũng xin chúng ta cho phép Ngài vuốt ve, mơn trớn và ôm lấy chúng ta nữa.“

Kết thúc bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, Ngài mong muốn cho tất cả mọi người đều cảm nhận được „Tình Yêu phụ tử và thương xót ấy của Thiên Chúa“, và ngược lại, Ngài mong sao Tình Yêu này sẽ biến mỗi người thành những anh chị em biết xót thương những người khác.

 

(theo de.rv 10.12.2015 mg)

 

Đa-minh Thiệu