Không tội nào có thể hủy diệt được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.12.2015)

 

Không có bất cứ tội nào có thể xóa bỏ hay hủy hoại được sự gần gũi xót thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ dành cho người Mỹ Châu La-tinh vào chiều thứ Bảy vừa qua tại Đền Thờ Thánh Phê-rô nhân dịp Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe. Tội lỗi còn làm cho sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa xuất hiện và bừng cháy mạnh mẽ hơn. Chính Thiên Chúa Cha đã hy sinh Con Một của Ngài để chuộc lại con người từ kiếp nô lệ. Dù rằng tội lỗi của thế gian rất to lớn và tồi tệ, nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng canh tân bộ mặt trái đất, vẫn làm cho phép lạ của đời sống con người trở nên có thể, đó là phép lạ của niềm vui và niềm hy vọng. „Với trọn niềm vui, chúng ta hãy hô lên: ´Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ con!`“, - Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hô như thế trong lúc Ngài giảng.

Đức Chúa đang ở gần anh em – Thánh Phao-lô nói. Không có bất cứ điều chi được phép áp bức con người, hay được phép làm cho họ buồn phiền. Lòng Thương Xót lớn lao hệ tại ở chỗ là Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. „Ngài đi bên cạnh chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường Tình Yêu, Ngài nâng chúng ta đứng dậy khi chúng ta ngã sa, Ngài hỗ trợ chúng ta khi chúng ta nỗ lực và mỏi mệt, Ngài đồng hành với chúng ta trong tất cả mọi trạng huống cuộc đời chúng ta“ – Đức Thánh Cha quả quyết.

Trong tiếng La-tinh, cụm từ Lòng Thương Xót được cấu thành bởi hai từ: miseria (đau khổ) và cuore (con tim). Con tim có khả năng yêu thương, và Lòng Thương Xót chính là Tình Yêu mà nó bao bọc con người khi con người gặp cảnh khổ đau.

Đó là một Tình Yêu, mà Tình Yêu ấy ´cảm nhận được` nỗi khổ đau của chúng ta, như thể nỗi khổ đau ấy là của riêng nó, và Tình Yêu ấy nhắm tới việc cứu chúng ta thoát khỏi nỗi khổ đau đó,“ – Đức Thánh Cha giải thích. Thiên Chúa đã trở thành người để trải qua kiếp sống của mọi người và đã kết thúc trên Thập Giá để đón nhận tất cả mọi nỗi khổ đau của nhân loại về cho chính mình. Sự thẳm sâu nơi mối cảm thông và Lòng Xót Thương của Ngài hệ tại ở chỗ là Ngài đồng hành với chúng ta và nhận lấy những vết thương của nhân loại về cho chính bản thân Ngài.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cũng được biểu lộ ngay cả trong Đức Maria. Mẹ, người đã luôn sống một cách mật thiệt với Con của mình, đã biết một cách rõ ràng hơn tất cả những gì Ngài muốn: tất cả mọi người đều được cứu độ, và không ai bị thiếu sự trìu mến cũng như bị thiếu sự ủi an của Thiên Chúa. „Ước gì Đức Maria, Thân Mẫu của Lòng Thương Xót, sẽ giúp chúng ta hiểu được việc Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta là dường nào“ – Đức Thánh Cha khép lại bài giảng.

Đức Thánh Cha đã trao phó mọi niềm vui và nỗi khổ đau cho Nữ Bổn Mạng của các dân Tộc Mỹ Châu, Đức Trinh Nữ Maria Guadalupe, và Ngài cầu xin Mẹ, ước chi Mẹ sẽ dẫn dắt dân tộc Mỹ Châu trên con đường lữ hành của họ nhằm kiếm tìm Thân Mẫu Lòng Thương Xót. Ước chi Mẹ sẽ chỉ cho họ thấy Chúa Giê-su Ki-tô, Con của Mẹ.

 

(theo de.rv 12.12.2015 cz)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 12, 2015