Cổng Thánh giữa vườn cỏ

 

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này cũng có một Cổng Thánh được mở ra giữa trời thanh, đó là Cổng Thánh tại Rustavi, Georgia. Vào giữa tháng 12 vừa qua, Đức Cha Giuseppe Pasotto, Giám Quản Tông Tòa của Caucasus, đã long trọng mở một Cổng Thánh ngay giữa một vườn cỏ. Thực ra, cứ sự thường thì đã có một ngôi thánh đường lớn tọa lạc ở đây từ lâu rồi, nhưng từ ba năm nay, ngôi Thánh Đường này vẫn chưa thể được khởi công vì lý do vẫn chưa có được giấy phép xây dựng. Viên thị trưởng của Rustavi đã đưa ra lập luận rằng: Georgia là quốc gia có đông người theo Chính Thống giáo, và các mối tương quan giữa nhóm thiểu số theo Công giáo không luôn luôn tốt đẹp.

Tôi phải nói rằng, ý tưởng về việc mở Cổng này phát xuất từ một cuộc nói chuyện với các Linh mục“ – vị Giám Quản cho biết. „Chúng tôi đã quyết định dựng lên một chiếc Cổng ngay trên mặt đất, mà trên đó, từ ba năm nay, chúng tôi đã đấu tranh để được xây dựng một ngôi Thánh Đường, mà thông thường, nó sẽ được thánh hiến cho Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Đó là một vấn đề thực sự đối với việc xây dựng ngôi thánh Đường này; thất tốt đẹp biết dường nào nếu như chúng tôi có được tất cả mọi phép tắc, mặc dầu vậy chúng tôi vẫn chưa thể làm được bất cứ chuyện gì. Nhưng chúng tôi muốn sử dụng điều đó như là một dấu chỉ đối với chúng tôi: Lòng Thương Xót luôn luôn đòi hỏi sự nhẫn nại, và cũng đòi hỏi phải chấp nhận sự trì hoãn trong việc thực hiện các dự án cũng như chấp nhận những cách nhìn khác.“

Nhưng bây giờ, Thiên Chúa cũng không muốn không đoái hoài gì tới chiếc Cổng Thánh trên vườn cỏ xanh tại đây. „Động lực tiếp đến của chúng tôi chính là việc, chúng tôi muốn trao cho cộng đồng một dấu chỉ – vì Lòng Thương Xót cũng luôn luôn là một với công lý! Vì thế, đó cũng là một lời kêu gọi dành cho các cơ quan và cho xã hội.

Nhưng vị Giám Quản Tông Tòa của Caucasus cũng còn có một sự diễn giải mang tính thơ văn: „Trong một bức thư gửi đến cho các Tín Hữu, tôi đã viết rằng: Anh chị em hãy hình dung xem, tất cả chúng ta đang đứng trước một Cổng Thánh, đó là Cổng Thánh của Lòng Thương Xót, và khi chúng ta mở nó ra, chúng ta sẽ thấy cái gì ở đàng sau đó? Chẳng có gì cả! Chẳng có bức tường nào cả; vì Lòng Thương Xót khiến chúng ta nhìn lên Trời. Không có những chỗ ngồi; thực ra Lòng Thương Xót thúc giục chúng ta đặt mình vào trong sự chuyển động. Không có bất cứ chỗ nào ở phía trước, cũng chẳng có bất cứ chỗ nào ở phía sau, vì tất cả chúng ta sẽ trở nên như nhau. Hình ảnh này giúp chúng ta hiểu về một điều chi đó từ mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và như thế, ý tưởng bất thần xuất hiện từ dấu chỉ ấy.“

Trong số nhiều Cổng Thánh đang hiện diện trên khắp thế giới, có lẽ Cổng Thánh tại Georgia là Cổng Thánh có tính độc đáo nhất. Mặc dù vậy, Cổng Thánh này vẫn hoàn thành mục tiêu của nó. Người Công giáo Georgia đang tham dự Năm Thánh một cách nghiêm túc. „Chúng tôi đã sắp xếp một chương trình mà nó sẽ giữ nhịp cho chúng tôi một cách tương đối. Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, chúng tôi không muốn lãng phí“ – vị Giám Quản Tông Tòa cho biết. Và từ „vùng ngoại vi“ mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô rất thích nói về nó, vị Giám Quản Tông Tòa này cũng có một sứ điệp gửi tới Rô-ma xa xôi.

Một cánh cửa mở luôn luôn là một cánh cửa mà nó cho phép có được những sự ngỡ ngàng. Nếu chúng ta nhìn về Rô-ma, chúng ta sẽ biết rằng, ở đó thường xuyên có những điều gây ngỡ ngàng; nhưng chúng tôi cũng cảm nhận thấy ánh mắt của Đức Thánh Cha trên vùng ngoại vi của chúng tôi. Điều mà chúng tôi có thể nhìn thấy ở đây, chính là vấn nạn về sự hiệp thông với Giáo hội Chính thống, với các niềm tin Ki-tô giáo khác. Hôm nay thật đau khổ để nghĩ: chúng tôi ở đây, đại diện cho rất nhiều niềm tin, nhưng chúng tôi không thể cầu nguyện chung với nhau dù chỉ một lần. Vì thế chúng tôi còn phải mở một hay nhiều những cánh cửa khác nữa. Mở ra những cánh cửa, điều đó có nghĩa là tự mở ra cho tương lai và hiểu được đâu là tương la mà Thiên Chúa đã quyết định cho chúng ta.“

 

(theo de.rv 15.01.2016 sk)

 

Minh Tâm

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2016