Sứ điệp Video của ĐTC Phan-xi-cô gửi công dân Mê-xi-cô

Anh chị em thân mến

Giờ đây, khi thấy chuyến công du của Cha tới Mê-xi-cô đang sắp diễn ra, Cha thật vui và cảm thấy một niềm vui lớn. Trong những lời cầu nguyện của mình, Cha luôn dành cho tất cả mọi người Mê-xi-cô một niềm cảm nghĩ đặc biệt. Cha mang họ trong con tim của Cha. Giờ đây Cha có thể đến thăm họ và bước vào mảnh đất được chúc lành mà nó rất được yêu thương bởi Thiên Chúa, và nó cũng rất yêu mến Đức Trinh Nữ Maria.

Có thể anh chị em sẽ hỏi: „Với chuyến công du này, Đức Thánh Cha muốn điều gì?“ Câu trả lời có sẵn ngay đây và rất đơn giản: Cha muốn đến với tư cách là sứ giả của Lòng Thương Xót và của hòa bình; gặp gỡ anh chị em để cùng tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, và chia sẻ một chân lý nền tảng của cuộc sống chúng ta: Thiên Chúa rất mực yêu thương chúng ta; Ngài yêu chúng ta với một Tình Yêu khôn cùng, mà Tình Yêu ấy nằm ở phía bên kia những điều chúng ta xứng đáng được hưởng. Cha muốn đến gần với anh chị em trong mức độ bao nhiêu có thể, nhưng đặc biệt là gần gũi với những người đang đau khổ để ôm họ vào lòng và để nói với họ rằng, Chúa Giê-su đang rất yêu thương họ, và rằng, Ngài luôn luôn đứng về phía họ.

Cha cảm thấy vui khi biết được rằng, anh chị em đang chuẩn bị cho chuyến công du với lời cầu nguyện khẩn thiết. Lời cầu nguyện sẽ mở rộng con tim và chuẩn bị nó cho việc đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện sẽ chiếu sáng cặp mắt chúng ta, để chúng ta có thể nhìn ngắm người khác như Thiên Chúa nhìn họ, để chúng ta có thể yêu thương họ như Thiên Chúa thương mến họ. Cha xin hết lòng cám ơn anh chị em vì anh chị em cũng đang cầu nguyện cho Cha, và cũng vì Cha cần tới lời cầu nguyện của anh chị em.

Anh chị em có còn muốn Cha trao phó cho anh chị em một niềm mong ước lớn nhất của Cha nữa không? Để có thể viếng thăm ngôi nhà của Đức Trinh Nữ Maria, như một người con xa nhà, Cha sẽ đến gần Mẹ để đặt dưới chân Mẹ tất cả những gì mà Cha đang mang trong lòng. Thật là tuyệt vời khi có thể đến viếng thăm nhà của Mẹ cũng như cảm nhận được sự trìu mến về sự hiện diện hoàn toàn của Mẹ. Ở đó, Cha sẽ nhìn ngắm Mẹ tận mắt và sẽ cầu khấn cùng Mẹ rằng, xin Mẹ đừng bao giờ thôi ngắm nhìn chúng con với Lòng Thương Xót, vì Mẹ là Mẹ Thiên Đàng của chúng con. Từ giờ đây, Cha sẽ trao phó cho Mẹ chuyến công du của Cha, cũng như trao phó cho tất cả anh chị em, hỡi những người anh chị em Mê-xi-cô thân mến của Cha.

Cầu xin Chúa Giê-su chúc lành cho anh chị em, và xin Đức Thánh Trinh Nữ phù hộ chở che anh chị em.

Vatican ngày mồng 08 tháng 02 năm 2016

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 2, 2016