Đức Thánh Cha chủ sự Lễ Tro Năm Thánh Lòng Thương Xót
VATICAN. ĐTC mời
gọi các tín hữu nhìn nhận mình cần lòng thương xót của Chúa, vượt thắng sự xấu
hổ, cởi mở tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa.
Ngài đưa ra lời
kêu gọi trên đây trong thánh lễ chiều thứ tư lễ tro 10-2-2016 tại Đền thờ Thánh
Phêrô. Trong số các vị đồng tế với ĐTC, ngoài các Hồng Y và Giám Mục, đặc biệt
có 700 LM thừa sai lòng thương xót, đến từ các nước trên thế giới, kể cả Việt
Nam.
Trong bài giảng,
ĐTC cảnh giác chống lại cám dỗ khép kín cửa tâm hồn, sống với tội lỗi của mình,
coi nhẹ chúng và nghĩ mình không tệ hơn người khác. Một chướng ngại khác là xấu
hổ không dám mở cửa tâm hồn mình, và nó biến thành sự sợ hãi. ĐTC mời gọi các
LM thừa sai lòng thương xót hãy giúp các tín hữu cởi mở tâm hồn, vượt thắng sự
xấu hổ và đừng trốn chạy ánh sáng.
ĐTC cũng nhắc lại lời mọi gọi của Chúa trong
sách ngôn sứ Gioel: “Các con hãy trở về cùng Ta với trọn tâm hồn” (2,12): chúng
ta đã xa lìa Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Ngài cũng đề cao 3 phương thế
cần được thực hành đặc biệt trong mùa chay là cầu nguyện, thi hành việc bác ái
và chay tịnh khổ chế. Và ĐTC kết luận rằng: “Mùa chay là thời điểm thuận tiện để
cắt tỉa sự giả dối, tinh thần trần tục và dửng dưng; cần thanh tẩy tâm hồn và
cuộc sống để tìm lại căn tính Kitô, nghĩa là tình yêu thương phục vụ, không phải
tính ích kỷ lạm dụng.
Thánh lễ được
tiếp tục với nghi thức bỏ tro trên đầu. ĐHY Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ
Thánh Phêrô, đã bỏ tro trên đầu ĐTC.
Trong số 3 gia
đình được chọn dâng lễ vật, đặc biệt có Ông bà Sicari ở miền nam Italia, với
người con gái Mariangela sinh cách đây 12 năm (14-7-2004) khi bà mẹ mang thai tới
tháng thứ 7. Ngay trong thời mang thai, các bác sĩ đã chẩn bệnh thấy thai nhi bị
dị hình ở mặt. Sau khi sinh, bé Mariangela được đưa đi chữa trị tại nhiều nhà
thương, và mãi 13 tháng sau (8-2005) bé mới được về với gia đình lần đầu tiên,
và bắt đầu tiến trình phục hồi với đầy cam go, đặc biệt là tại Trung Tâm chỉnh
hình Cha Pio của các cha dòng Capuchino ở San Giovanni Rotondo. Ngày nay bé
Mariangela có thể đi lại được, đi học và nói được.
Sai đi các linh mục thừa sai
Cuối thánh lễ
trước khi ban phép lành, ngài mời gọi mọi người hiệp nguyện trong nghi thức sai
các thừa sai lòng thương xót ra đi:
“Lạy Thiên
Chúa, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa
vì trong ý định
huyền nhiệm lòng thương xót của Chúa,
Chúa đã sai
Chúa Con đến trần thế
để giải thoát
con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi,
nhờ máu đổ ra của
Con Chúa và làm cho con người được tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Linh.
Lạy Chúa, xin
nhìn đến các tôi tớ Chúa đây
mà chúng con
sai đi như những sứ giả của lòng thương xót,
của ơn cứu độ
và an bình.
Xin cánh tay
Chúa hướng dẫn những bước chân của họ
và nâng đỡ họ bằng
quyền năng ơn thánh của Chúa
để họ không suy
yếu dưới gánh nặng lao lực tông đồ.
“Ước gì tiếng
Chúa Kitô được vang dội trong những lời nói của họ
và con tim của
Chúa Kitô được biểu lộ qua những cử chỉ của họ,
và ước gì những
người lắng nghe họ được thú hút vâng phục Tin Mừng.
Xin Chúa đổ
tràn Thánh Linh trong tâm hồn họ,
để khi trở nên
mọi sự cho mọi người,
họ dẫn đưa nhiều
con cái đến cùng Chúa là Cha,
và ca tụng Chúa
không ngừng trong Hội Thánh của Chúa.
Nhờ Đức Kitô
Chúa chúng con”. Amen (SD 10-2-2016)
http://www.ktotv.com/video/00102708/messe-des-cendres-et-envoi-des-missionnaires-de-la-misericorde
(90phút)
G. Trần Đức Anh
OP (vi.radiovaticana.va/news/10/02/2016 15:55)