Tibhirine – Di sản: Lời Tựa Của Đức Thánh Cha Cho Một Cuốn Sách

 

Các Đan Sĩ Tibhirine hiện diện cho hòa bình, cho sự đối thoại và cho tình bạn, họ sống nghèo khó như những công dân Algeria, sống xung quanh họ, và sống với tư cách là những người khách Ki-tô hữu trong một quốc gia Hồi giáo, khi họ trở thành nạn nhân của cuộc nội chiến vào năm 1996, mà cuộc nội chiến này đã làm kiệt quệ đất nước. Bằng những lời như thế, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mô tả về số phận của các Đan Sĩ Xi-tô bị bắt cóc và bị sát hại vào năm 1996 tại Tibhirine, Algeria.

Trong lời giới thiệu cho một cuốn sách có tên là: Tibhirine – Một di sản, Đức Thánh Cha đã ca ngợi các Đan Sĩ bị sát hại, và Ngài cũng đã ca ngợi các Tu Sĩ khác cũng bị sát hại như các Đan Sĩ trên. Lời tựa đầu này đã được nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican công bố vào hôm thứ Tư vừa qua.

Các Ngài không chạy trốn trước bạo lực – Đức Thánh Cha viết. Các Ngài đã sống như một dấu chỉ, một Giáo hội cầu nguyện nhỏ bé, một „dấu chỉ trên ngọn núi“. Những kẻ sát nhân đã cướp đi mạng sống của các Ngài, nhưng cũng đã trao lại cho các Ngài sự sống vĩnh cửu – Đức Thánh Cha viết tiếp. Các Ngài đã vượt thắng sự thù hận, vì các Ngài đã không đặt mình vào thế ngược chiều với nó. Giống như cuộc đối thoại với những người Hồi giáo đã được sống tại Tibhirine, tất cả các Ki-tô hữu cũng muốn gặp gỡ với những người khác, bất luận họ là ai, để bắt đầu một tình bạn thiêng liêng – Đức Thánh Cha kết thúc.

 

(theo or 06.04.2016 ord)

 

Maria Phương Dung

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2016