Đức Thánh Cha Gửi Thư Vào Nhà Tù

 

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã viết một bức thư để gửi cho các bệnh nhân của nhà tù Velletri nằm cạnh Rô-ma. Qua lá thư này, Đức Thánh Cha đã trả lời cho một bức thư tay mà các bệnh nhân của nhà tù trên đã gửi đến cho Ngài thông qua Đức Cha Marcello Semeraro, Giám mục Giáo phận Albano.

Đức Thánh Cha đã cám ơn „những lời lẽ dễ thương“ mà người ta đã viết cho Ngài, và Ngài kể cho họ nghe rằng, trước những chuyến thăm mục vụ của Ngài, Ngài luôn luôn đắn đo cân nhắc xem, liệu Ngài có thể gặp gỡ những con người tốt nhất ở đâu, mà những con người ấy chỉ có thể sống sự tự do một cách hạn chế. Ngài cũng không quên nhắc cho họ nhớ rằng, năm nay là Năm Thánh Lòng Thương Xót, và vào Ngày Hồng Ân dành cho các Tù Nhân, Ngài sẽ hiệp thông với họ trong một cách thế hoàn toàn đặc biệt.

Anh chị em đang trải qua một kinh nghiệm mà trong đó thời gian có vẻ như đang đứng yên, có vẻ như không bao giờ chấm dứt. Nhưng dụng cụ đích thực để đo thời gian không phải là chiếc đồng hồ. Đơn vị đích thực của thời gian chính là niềm hy vọng! Và Cha mong sao cho bất cứ người nào trong anh chị em cũng đều luôn biết „bật lên“ ánh sáng của niềm hy vọng, và Cha cũng mong muốn rằng, Đức Tin sẽ chiếu sáng cuộc sống của anh chị em,“ – Đức Thánh Cha động viên các bệnh nhân nhà tù.

Và rồi Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc nhớ họ rằng, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương từng người một trong họ, Ngài yêu thương họ mà không hề phụ thuộc vào chuyện tuổi tác, văn hóa hay khả năng của họ. „Vì thế anh chị em đừng tự nhốt mình lại trong quá khứ, nhưng hãy biến đổi trên con đường phát triển, trên con đường Đức Tin và Đức Ái. Hãy trao cho Thiên Chúa cơ hội trong việc làm cho anh chị em được tỏa sáng nhờ vào kinh nghiệm ấy.“

Kết thúc lá thư này, Đức Thánh Cha đã xin các bệnh nhân cầu nguyện cho Ngài, như Ngài vẫn làm khi kết thúc bất cứ là thư nào.

 

(theo de.rv 25.04.2016 pdy)

 

Minh Tâm

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2016