Người Ki-tô hữu vui mừng khi phục vụ“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 31.05.2016)

 

Thế giới sẽ khác – và thực ra là sẽ tốt hơn – nếu như tất cả mọi người đều cộng tác với nhau thay vì kình chống nhau. Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng xoay quanh quan điểm đó. Nhân ngày cuối cùng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ rằng, Đức Mẹ chính là mẫu gương về sự phục vụ tha nhân. Giúp đỡ và cộng tác với nhau sẽ lấp đầy cuộc sống mỗi người với niềm vui – Đức Thánh Cha quả quyết. Dựa vào trình thuật của Kinh Thánh nói về việc Đức Maria đến viếng thăm người chị họ của mình tên là Elisabeth, Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa của niềm vui.

Thật là tồi tệ nếu phải nhìn thấy các Ki-tô hữu với những khuôn mặt buồn rầu. Đó là điều vô cùng tồi tệ, vì họ hoàn toàn không còn phải là những Ki-tô hữu đích thực nữa. Có lẽ họ nghĩ rằng, họ đang là những Ki-tô hữu, nhưng thực ra thì không. Niềm vui chính là sứ điệp của Ki-tô giáo, và trong bầu khí vui mừng này, tức bầu khí mà Phụng Vụ hôm nay trao tặng chúng ta, Cha muốn nhấn mạnh tới hai điều: thứ nhất là quan điểm, và thứ hai là thực tế. Quan điểm phải luôn ở trong dấu chỉ của sự phục vụ.“

Bản thân Đức Maria đã không bao giờ co rút về mình hay bày tỏ sự ngờ vực – Đức Thánh Cha quả quyết. Người ta phải lưu ý rằng, đó là một cô trinh nữ mới quãng 16 hay 17 tuổi – Đức Thánh Cha bổ sung.

Sự can đảm của những phụ nữ - và chúng ta đang có rất nhiều những phụ nữ can đảm như thế trong Giáo hội – chúng ta nhìn thấy điều đó nơi Mẹ Thiên Chúa. Đó là những phụ nữ đã luôn đưa gia đình tiến về phía trước, đó là những phụ nữ đã luôn khuyến khích sự giáo dục con cái, đó là những phụ nữ đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, đó là những phụ nữ đang phải điều trị bệnh tật… Họ rất can đảm, vì họ thẳng thắn và phục vụ. Vì sự phục vụ chính là dấu chỉ của Ki-tô giáo. Ai sống mà không phục vụ thì người ấy không đáng sống. Phục vụ trong niềm vui, đó là quan điểm mà Cha muốn nhấn mạnh. Cần phải có niềm vui cũng như thái độ sẵn sàng phục vụ.“

Điều thứ hai là thực tế. Đức Thánh Cha nói rằng, đó là cuộc gặp gỡ của hai người chị em họ:

Gặp gỡ chính là nét đặc trưng của người Ki-tô hữu. Một người nói về mình rằng, tôi là Ki-tô hữu, nhưng không sẵn sàng để đi đến với người khác, thì người đó hoàn toàn không phải là Ki-tô hữu. Ai muốn phục vụ và muốn gặp gỡ người khác, người ấy cũng phải đi ra khỏi chính mình. Người ta phải sẵn sàng đi ra khỏi chính mình để phục vụ và đề ôm chầm lấy người khác. Qua cuộc viếng thăm bà chị họ của mình, Đức Maria đã canh tân lại lời hứa của Mẹ đối với Thiên Chúa, vì chính Ngài đã nói rằng, Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và rằng, Ngài hiện diện trong sự phục vụ. Vì thế, người ta chỉ có thể tìm thấy Thiên Chúa trong những cuộc gặp gỡ với người khác.“

 

(theo de.rv 31.05.2016 mg)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2016