Thiên Chúa Tha Thứ Tất Cả, Trừ…

(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 23.01.2017)

Nhờ vào mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa, bất cứ người tín hữu nào cũng đều được tham dự vào chức Tư Tế của Chúa Ki-tô. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng xung quanh cảm thức Thần Học đó trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Chúa Giê-su thực sự là Thượng Tế, và vì thế, bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng tham dự vào chức Tư Tế đó, bất cứ ai cũng đều có thể tham dự vào niềm vui về điều đó – Đức Thánh Cha nói.

Chức Tư Tế của Chúa Ki-tô mang tới niềm vui gấp ba – Đức Thánh Cha giải thích dựa vào Bài Đọc I được trích từ thư gửi tín hữu Do-thái (Dt 9,15,24-28), trong đó Chúa Ki-tô được trình bày như là Trung Gian của một Giao ước mới. Thứ nhất, nhờ vào hy tế của Chúa Ki-tô trên Thập Giá, Thiên Chúa đã tái khôi phục „sự hòa điệu của công trình sáng tạo“.  Thứ hai, Chúa Ki-tô thường xuyên bênh vực chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha, và để giúp đỡ chúng ta khi tận mắt chứng kiến tất cả mọi nỗi khốn cùng của chúng ta. Thứ ba là niềm vui về cuộc tái lâm của Chúa Ki-tô.

Vì thế, có một sự kỳ diệu vĩ đại phát xuất từ chức Tư Tế của Chúa Giê-su, mà sự kỳ diệu đó biểu lộ trong ba chặng – thứ nhất là sự tha thứ các tội lỗi, một lần nhưng mãi mãi, tiếp theo là lời cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trong lúc này, và sau cùng là điều sẽ diễn ra khi Ngài tái lâm. Nhưng đó cũng là sự trái ngược, tội báng bổ Thiên Chúa hay tội phạm thánh sẽ không được tha. Điều đó xem ra có vẻ rất hà khắc đối với Chúa Giê-su, nhưng nếu như Ngài đã nói điều đó, thì nó phải là điều có thật. Ngài nói: ´Quả thực, tôi nói cho anh em biết rằng, tất cả sẽ được tha thứ cho con cái loài người`. Và chúng ta biết rằng, Thiên Chúa thực sự tha thứ tất cả nếu chúng ta mở con tim mình ra. Tất cả! Tất cả, kể cả tội phạm thượng cũng đều được tha – nhưng tội xúc phạm tới Chúa Thánh Thần thì đời đời kiếp kiếp sẽ không được tha.“

Để minh họa cho điều đó, Đức Thánh Cha đã nói về việc xức dầu Linh mục: nhờ vào dầu, các Linh mục được hiệp thông với Chúa Ki-tô.

Và, với tư cách là Thượng Tế, Chúa Giê-su cũng đã lãnh nhận việc xức dầu ấy. Dầu đầu tiên là dầu gì? Đó là việc Chúa Giê-su trở thành xác phàm trong Đức Maria nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần. Và ai phạm thánh, người ấy cũng sẽ xúc phạm tới nền tảng Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng chính là ơn Cứu Độ và là sự phục hồi của công trình sáng tạo, vì thế, người ta xúc phạm tới chức Tư Tế của Chúa Ki-tô. Giờ đây một người sẽ nói: ´Thiên Chúa sẽ xấu xa biết chừng nào nếu như Ngài không thể tha thứ một lần cho tội đó?` Không, Thiên Chúa tha thứ tất cả! Nhưng ai xúc phạm tới Chúa Thánh Thần, thì người ấy đã tự loại trừ chính ơn tha thứ. Một người như thế là người hoàn toàn không muốn được tha thứ! Đó cũng chính là sự tồi tệ của việc xúc phạm tới Chúa Thánh Thần: không muốn để cho mình được tha thứ, vì đó là việc xúc phạm tới sự xức dầu để trở thành Tư Tế của Chúa Ki-tô, và sự xức dầu đó đến từ Chúa Thánh Thần.“

Điều kỳ diệu to lớn nơi chức Tư Tế của Chúa Ki-tô hệ tại ở chỗ bản thân mỗi người đều có thể đón nhận hay khước từ nó – Đức Thánh Cha giải thích:

Hôm nay, trong Thánh Lễ này, sẽ là điều rất có ích cho chúng ta nếu chúng ta nghĩ tới việc: sự tưởng nhớ có thể trở nên sống động như thế nào, và thực ra ở đây, nơi Bàn Thờ này, vì Ngài đang hiện diện tại đây, giống như Ngài trong sứ vụ Linh mục đầu tiên, khi Ngài trao hiến sự sống của Ngài cho chúng ta. Cũng có một mối tương qua với thừa tác vụ Linh mục thứ hai, vì Ngài cũng đang cầu nguyện cho chúng ta trong lúc cử hành Thánh Lễ này, và chúng ta sẽ nhấn mạnh điều đó, đặc biệt là sau Kinh Lạy Cha. Và có tác vụ Linh mục thứ ba của Chúa Giê-su, khi Ngài tái trở lại và sẽ làm rạng rỡ niềm hy vọng của chúng ta trong vinh quang của Thiên Chúa. Trong khi cử hành Thánh Lễ, chúng ta hãy nghĩ tới những điều tuyệt vời đó. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban ơn để con tim của chúng ta không bao giờ khép kín – không bao giờ! – trước những điều kỳ diệu này, trước đại ân sủng rất đáng biết ơn này!

 

(theo de.rv 23.01.2017 mg)

 

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 1, 2017