Chứng Tá Ki-tô Giáo Không Phải Là Điều Để Mua Bán – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.04.2018)

 

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ rằng, chưa bao giờ trong lịch sử lại có nhiều Ki-tô hữu bị bách hại như trong thời đại hôm nay. Càng ngày người ta càng bị bắt giam, bị chém giết và bị sát hại nhiều hơn vì niềm tin vào Chúa Giê-su.

Chứng tá Ki-tô giáo thường làm cho thế gian ngày nay khó chịu, nhưng chân lý là điều không thể được đem ra để mua bán. Đó là bức di chúc, là nguyện vọng cuối cùng của các Ki-tô hữu bị sát hại vì Đức Tin của mình – Đức Thánh Cha giải thích. Những thỏa hiệp sẽ làm cho Đức Tin ra loãng.

Đức Thánh Cha đã khuyên các thính giả hãy nhớ tới cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ với Chúa Giê-su, cũng như hãy nhớ tới việc Ngài đã biến đổi cuộc đời họ như thế nào.

Thánh Lễ hôm nay là Thánh Lễ ngày thường đầu tiên mà Đức Thánh Cha cử hành tại nguyện đường Thánh Mác-ta sau kỳ nghỉ Lễ Phục Sinh.

Có ba yếu tố đánh dấu niềm vui Phục Sinh – Đức Thánh Cha cho biết. „Thứ nhất là sự tuân phục, thứ hai là việc làm chứng, nhưng việc làm chứng này gây ra rất nhiều khó chịu, và cuối cùng là sự cụ thể hóa. Hãy nghĩ tới tất cả các cuộc bách hại từ trước tới nay… Nhưng chúng ta chỉ cần nghĩ tới những Ki-tô hữu đang bị bách hại tại Phi Châu hay tại Trung Cận Đông thôi cũng đủ. Chúng ta đừng quên rằng, thời đại hôm nay còn có nhiều cuộc bách hại hơn trước kia. Các Ki-tô hữu bị bách hại chỉ vì họ làm chứng cho Chúa Giê-su: một sự làm chứng đến cùng.“

Tuân phục có nghĩa là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Cách gải thích đó cũng có thể rút ra từ Bài Đọc I trong ngày được trích từ sách Tông Đồ Công Vụ (5,27-33). Bài Đọc này tường thuật lại rằng, không một thế lực nào, dù là những hành vi bạo lực của đám công an hay những đe dọa của nhóm cầm quyền, có thể ngăn cản được các Tông Đồ công khai rao giảng về sự Phục Sinh của Chúa Giê-su. Trong bản văn đó, Thánh Phê-rô khẳng định rằng, „Người ta phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm“. Sự tuân phục cũng được trình bày trong bài Tin Mừng (Ga 3,31-36): „Ai không tuân phục Chúa Con thì người ấy sẽ không có sự sống, nhưng Thiên Chúa sẽ trút cơn giận của Ngài trên đầu kẻ ấy.“

 

Người ta sẽ trở thành Ki-tô hữu bị pha loãng

Thường xảy ra chuyện: tội lỗi, sự thỏa hiệp và nỗi sợ hãi làm cho chúng ta quên lãng cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giê-su. Đó là cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cuộc sống chúng ta. Thực ra lúc này người ta vần còn có sự hồi tưởng, nhưng đó là một sự hồi tưởng bị pha loãng; và như thế, người ta trở thành một Ki-tô hữu bị pha loãng. Và rồi chúng ta sẽ chỉ còn là những con người hời hợt. Nhưng thay vì như thế, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho ơn biết cụ thể hóa. Chúa Giê-su đã bước vào trong cuộc sống của tôi, trong con tim của tôi. Chúa Thánh Thần cũng đã bước vào trong tôi. Nhưng phải chăng tôi đã quên điều đó? Vì thế, chúng ta hãy xin cho được ơn nhớ tới cuộc gặp gỡ ấy!

Cạm bẫy đầu tiên của thế gian chính là tiền bạc – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Chúa Giê-su đã nói rất rõ ràng rằng, người ta không thể „làm tôi hai chủ“ được. Những Ki-tô hữu bị bách hại chỉ cho chúng ta thấy con đường: Ai kiên tâm đứng về phía Thiên Chúa, người ấy sẽ có thể đánh mất cuộc sống trần thế của mình, nhưng sẽ lại được Thiên Chúa ban cho gấp bội.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau có được niềm vui mà nó đến từ Chúa Thánh Thần cũng như được ban tặng bởi Chúa Thánh Thần. Đó là niềm vui của sự tuân phục phục sinh, niềm vui của chứng tá phục sinh, niềm vui của việc trở nên cụ thể trong mùa phục sinh.“

 

(theo vaticannews.va – 12.04.2018, 13:10)

 

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2018