Cảnh Giác Trước Những „tên quỷ có học vấn“

(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 12.10.2018)

 

Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã tái kêu gọi mọi người phải cẩn trọng đối với ma quỷ. Người ta phải đặc biệt coi chừng trước „những tên quỷ có học vấn“, chúng thẩm thấu vào tâm hồn mà người ta không nhận ra chúng, và chúng sẽ dẫn tới một tinh thần thế tục – Đức Thánh Cha chia sẻ. 

Điểm cốt lõi nơi bài giảng hôm nay của Đức Thánh Cha chính là những suy tư của Ngài về bài Tin Mừng trong ngày, tức bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca tường thuật về việc nhiều người trách móc Chúa Giê-su rằng, Ngài dùng quyền lực của tướng quỷ Bê-en-dê-bun để trừ quỷ con. Bản chất của ma quỷ – Đức Thánh Cha giải thích – hoặc là hủy hoại cách trực tiếp thông qua những tệ nạn và những cuộc chiến tranh, hoặc là cố gắng thự hiện sự hủy hoại này „một cách lịch sự“, bằng cách đưa con người tới chỗ sống theo tinh thần thế tục.

Nơi mỗi người chúng ta đều có sự xung đột giữa Chúa Giê-su và ma quỷ

Khi ma quỷ sở hữu được con tim của một người, thì hắn sẽ ở lỳ lại đó như là nhà riêng của hắn vậy, và không muốn rời bỏ nơi đó nữa“ – Đức Thánh Cha giải thích. Nhiều lần, Chúa Giê-su đã trừ quỷ, đó là những kẻ thù thực sự của Ngài và của chúng ta, và chúng luôn cố gắng làm hại con người, cả nơi thân xác lẫn trong tâm hồn.

Có lẽ đối với nhiều người, cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác diễn ra „quá trừu tượng“, nhưng „cuộc chiến thực sự“ chính là „cuộc chiến đầu tiên giữa Thiên Chúa và con rắn xưa, giữa Chúa Giê-su và ma quỷ“. Cuộc chiến này – Đức Thánh Cha cảnh báo – diễn ra nơi từng người một trong chúng ta, ngay cả khi chúng ta không ý thức về nó.

Mục đích của ma quỷ là hủy hoại công trình của Thiên Chúa

Bản chất của ma quỷ là phá hoại – Đức Thánh Cha khẳng định, và Ngài giải thích rằng, mục tiêu thực sự của hắn nằm ngay ở chỗ: hủy hoại công trình của Thiên Chúa. Nhưng khi ma quỷ không thể hủy hoại, thì hắn sẽ trở nên „ma mãnh hơn giống như một con cáo“, và cố gắng tìm ra những cách thức khác để có thể chiếm hữu con người.

Ma quỷ phá hoại thông qua những tệ nạn và những cuộc chiến tranh … hay dẫn tới sự nửa vời

Đức Thánh Cha giải thích rằng, tên quỷ ô uế, tức tên quỷ bị Chúa Giê-su trục xuất, sẽ đi lang thang để tìm cơ hội quay lại. Khi đó, tên quỷ này sẽ thể hiện một cách rất lịch sự, bằng cách nói rằng, „tớ mới chuyển nhà“, thay vì thừa nhận rằng, mình bị tống cổ đi. Sự trở lại của ma quỷ sau khi hắn bị trục xuất là một điều có thể liên hệ đến tất cả chúng ta:

Chúng ta là những Ki-tô hữu, là những người Công giáo, chúng ta đi Lễ, chúng ta cầu nguyện… Tất cả đều có vẻ như rất ổn. Vâng, chúng ta có nhiều lầm lỗi, có nhiều tội lỗi, nhưng tất cả đều ổn. Và hắn đóng vai là „người có học vấn“: hắn đi lại, nhòm ngó, và cùng với những tên quỷ khác, hắn đến và gõ cửa - ´Xin lỗi? Cho phép tôi vào nhà được không ạ?`-, hắn nói với người ra mở cửa. Và những tên quỷ lịch thiệp này còn tồi tệ hơn là những tên quỷ đầu tiên, vì người ta không phát hiện ra rằng, mình đang có chúng trong nhà. Và đó là tinh thần thế tục, tinh thần thế gian. Ma quỷ phá hoại bằng cách, hoặc là trực tiếp thông qua những tệ nạn, những cuộc chiến tranh, và những sự bất công, hoặc lày lịch sự và có tính ngoại giao hơn, như Chúa Giê-su nói, bằng cách là, chúng không gây ồn ào, chúng thể hiện mình như là những người bạn, chúng thuyết phục bạn rằng - ´Không, chưa được, bằng ấy chưa nhiều…, nhưng đến bây giờ thì được rồi` - và chúng đưa bạn đi vào con đường dẫn tới sự nửa vời, chúng biến bạn thành một ´người hâm hâm dở dở` trên con đường thế tục.

Những tên quỷ lịch thiệp, chúng thuyết phục chúng ta rằng, chúng không phải là những kẻ thù thực sự

Đức Thánh Cha đã cảnh báo trước việc „sa vào sự nửa vời về mặt thiêng liêng, cũng như sa vào tinh thần thế tục“, mà chúng sẽ làm cho chúng ta trở nên hư đốn từ bên trong. Đức Thánh Cha giải thích, và Ngài cho biết, khi người ta nói, chúng ta cần tới một pháp sư vì có một người bị quỷ ám, thì có nghĩa là người ta đã mở cửa nhà mình ra cho những tên quỷ lịch thiệp vào rồi.

Cha thường tự hỏi: Đâu là điều tồi tệ nhất trong đời sống của mỗi người? Một tội lỗi công khai hay một đời sống trong tinh thần thế tục, tinh thần thế gian? Ma quỷ cám dỗ bạn phạm tội – không chỉ một, hai chục hay ba chục tội, và rõ ràng là bạn sẽ xấu hổ - hay ma quỷ ngồi cùng bàn với bạn, sống và cư ngụ chung trong một nhà với bạn, và tất cả đều bình thường, nhưng ở đó hắn thì thào với bạn về một số điều, và chiếm hữu bạn với tinh thần thế tục. 

„Cảnh giác và bình tĩnh“

Khi đối mặt với những tên quỷ lịch thiệp đó, tức những tên quỷ muốn bước vào nhà bạn với tư cách là những người khách đến dự đám cưới, thì chúng ta hãy nói: „Hãy cảnh giác và bình tĩnh“. Cảnh giác: đó là sứ điệp của Chúa Giê-su, đó là sự cảnh giác của người Ki-tô hữu. Điều gì đang diễn ra trong lòng tôi? Tại sao tôi lại quá nửa vời? Tại sao tôi lại hâm hâm dở dở? Có bao nhiêu những „kẻ có học thức“ đang sống trong nhà tôi nhưng lại không trả tiền thuê nhà?“ – Đức Thánh Cha gợi ý để giúp mọi người kiểm thảo lương tâm.

 

(theo vatican news – 12.10.2018, 13:20)

 

Đa-minh Thiệu


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2018