ĐTC
Gặp Gia Đình Cha Dall'Oglio
Sáng thứ 3 ngày 30/1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã
tiếp gia đình của cha Paolo Dall'Oglio tại Nhà thánh Marta.
Văn
Yên, SJ 31 tháng một 2019, 12:12
Cha
Paolo Dall'Oglio, Dòng Tên, người Ý đã bị bắt cóc tại Syria vào tháng 7 năm
2013. Buổi gặp gỡ riêng diễn ra trong bầu khí thân thương đặc biệt. Trong buổi
gặp gỡ có mẹ của cha Dall'Oglio, bốn chị em gái và một anh trai.
Cha
Dall’Oglio sinh năm 1957, gia nhập Dòng Tên năm 1975. Ngài đã học ngôn ngữ Arập
và học chuyên về Hồi Giáo tại Beirut, Lebanon, và Damascus, Syria.
Năm
2011, cha Dall’Oglio viết một bài luận trong đó đề xuất một giải pháp hòa bình
cho các vấn đề do các cuộc nổi dậy ở Syria gây ra. Ngài đề xuất một sự chuyển
hoá chính trị sang hướng dân chủ, dựa trên sự đồng thuận giữa các thành phần xã
hội và tôn giáo khác nhau ở Syria.
Điều
này gây nên sự phản ứng từ chế độ của Bashar al-Assad, người tham gia vào những
cuộc đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình. Bashar al-Assad đã ra lệnh trục xuất
cha Dall'Oglio khỏi Syria. Cha rời khỏi Syria tháng 6/2012.
Cha đã
nhận được Giải thưởng Hòa bình năm 2012 của Vùng Bologna, Ý, trao hàng năm cho
những người có công lớn trong việc thúc đẩy hoà bình.
Năm 2013,
cha Dall'Oglio trở lại miền bắc Syria do phiến quân kiểm soát. Nơi đây, cha
tham gia vào các cuộc đàm phán khó khăn để thả một nhóm con tin ở Raqqa.
Khi cha
ở tại Raqqa của Syria để cố gắng hòa giải mối quan hệ giữa các nhóm người Kurd
và các chiến binh thánh chiến Ả Rập, và cũng muốn điều đình trong việc thả một
nhóm con tin ở phía đông nước này, thì cha bị mất tích. Vào ngày 29/7/2013, cha
bị bắt cóc bởi một nhóm Hồi giáo cực đoan gần al-Qaida.
Ngày
12/8/2013, một trang web ARập đã công bố tin là cha đã bị giết, nhưng Bộ trưởng
Ngoại giao Ý lúc đó, Emma Bonino, không thể xác minh. Và theo các nguồn tin
khác từ lời chứng của nhà trí thức Syria Michel Kilo, thì báo France-Catholique đã
xác nhận rằng có lẽ cha Dall'Oglio đã bị giết. (CSR_623_2019)