ĐTC Phan-xi-cô: Chỉ trích Giáo hội mà không có Đức Ái thì đó
là công việc của ma quỷ
Trước đoàn hành hương nêu trên tại Đền Thờ Thánh Phê-rô, Đức
Thánh Cha nói rằng, Cha Thánh Pi-ô rất nổi tiếng thông qua Đức Tin sắt son của
Ngài vào Thiên Chúa, niềm hy vọng của Ngài vào Nước Trời, sự trao hiến của Ngài
cho các tín hữu và sự trung tín của Ngài đối với Giáo hội, bất chấp những vấn đề
và những hiện tượng có vẻ như mâu thuẫn của Giáo hội.
„Ngài đã yêu mến Giáo hội,
bất chấp rất nhiều những vấn đề đang có trong Giáo hội, cũng như bất chấp những
nghịch cảnh và bất chấp việc có rất nhiều tội nhân trong Giáo hội. Vì Giáo hội
là thánh, là Hiền Thê Chúa Ki-tô, nhưng chúng ta – những người con của Giáo hội
– lại là những tội nhân – một số rất lớn trong chúng ta … Nhưng Ngài vẫn yêu mến
Giáo hội, như Giáo hội là, Ngài đã không hủy hoại Giáo hội bằng việc nói xấu
như đang là mốt của thời đại hôm nay. Không! Ngài yêu mến. Người nào yêu mến
Giáo hội thì người ấy có thể tha thứ, vì người ấy biết rằng, chính bản thân
mình cũng là một tội nhân và cần tới ơn tha thứ của Thiên Chúa.“
„Ai là kẻ mà Kinh Thánh gọi là viên đại công tố?“
Kinh Thánh gọi Sa-tan là viên đại công tố - Đức Thánh Cha giải
thích tiếp – và những kẻ lãng phí cuộc đời mình với những lời cáo buộc, cũng đứng
trong sự liên minh với ma quỷ.
„Không, điều đó không được,
người ta phải chỉ ra những điều sai trái để chỉnh sửa Giáo hội, nhưng trong khoảnh
khắc người ta chỉ ra những điều sai trái ấy, người ta phải yêu mến Giáo hội.
Không có Tình Yêu thì đó là công việc của ma quỷ!“
Thực
ra, đôi khi người ta phải nói…
Bất cứ ai cũng đều được kêu gọi hãy làm việc để có được một thế
giới tốt hơn thông qua gương sáng và chứng tá của mình – Đức Thánh Cha nhắn nhủ.
Để việc làm chứng được thành công thì vấn đề không phải là lời nói, nhưng tùy
thuộc vào hành động – Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn ngắn của mình với cái
nhìn hướng về Giáo huấn của Thánh Phan-xi-cô Assisi.
„Thực ra, đôi khi người ta
phải nói, nhưng bắt đầu với chứng tá, sống đời sống Ki-tô giáo bằng cách làm chứng
rằng, Tình Yêu đẹp hơn hận thù, tình bạn đẹp hơn mối thù, và tình huynh muội giữa
tất cả chúng ta thì tuyệt vời hơn chiến tranh.“
(theo vatican news – 20.02.2019, 10:30)
Đa-minh Thiệu