ĐTC
Phanxicô và Giáo triều Rôma bắt đầu Khóa Tĩnh Tâm 2019: Chăm lo cho tâm hồn để
nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa
(dcctvn.org) Thứ Ba, 12-03-2019
Bài
chia sẻ suy niệm đầu tiên của Viện Phụ Đan Viện Biển Đức, Linh mục Abbot
Bernardo Francesco Maria Gianni, cho ĐTC Phanxicô và 65 cộng tác viên tham dự
khóa tĩnh tâm thường niên của họ, nói về sự cần thiết phải nhìn thế giới với
con mắt của Chúa Kitô.
ĐTC
Phanxicô và 65 cộng sự viên của Ngài thuộc Giáo triều Rôma đã bắt đầu khóa tĩnh
tâm thường niên vào tối hôm Chúa nhật 10/3 tại Trung tâm “Nhà Thầy Chí Thánh”
(Casa Divin Maestro) nằm ở thị trấn Arricia, ngay bên ngoài Roma.
Viện
Phụ Bernardo Francesco Maria Gianni, Đan Viện Trưởng Đan Viện San Miniato al
Monte, phụ trách việc thuyết giảng khóa tĩnh tâm từ ngày 10-15 tháng 3 về chủ
đề: “Thành phố của những khát khao mãnh liệt: Để có được những cái nhìn và
cử chỉ Vượt Qua trong cuộc sống của thế giới”.
ĐTC
Phanxicô ngồi hàng thứ 4 trong buổi tĩnh tâm tối hôm Chúa nhật để lắng nghe bài
chia sẻ suy niệm đầu tiên của Cha Gianni về một bài thơ được sáng tác vào năm
1997 của thi sĩ người Ý Mario Luzi có tựa đề: “Chúng ta ở đây vì điều này”. Bài
chia sẻ suy niệm của Đức Viện Phụ bắt đầu từ viễn cảnh của Đan viện hướng nhìn
ra thành phố Florence của Ý, mà thị trưởng Giorgio La Pira, một thị trưởng
thánh thiện của Florence sau Thế chiến II, giờ đây đã được tuyên phong lên bậc
“Đấng Đáng Kính” đang trong tiến trình tuyên Thánh, đã mô tả như là “một nơi tràn
ngập ân sủng về mặt địa lý”.
ĐTC
Phanxicô và các cộng sự viên của Ngài đã được mời gọi để ngắm nhìn Florence và
đồng thời tìm ra những dòng tư tưởng về việc “Thiên Chúa hiện diện thế nào
trong thành phố”.
Cái nhìn từ trên cao
Đức
Viện Phụ đã chia sẻ về sự cần thiết phải nhìn từ trên cao để không rơi vào sự
cám dỗ của ma quỷ, kẻ gần như sẽ chiếm hữu chúng ta, thống trị và bắt chúng ta
theo những điều kiện của thế giới này. Trái lại, Đức Viện Phụ nói, người ta cần
phải có một cái nhìn được khơi dậy bởi Chúa Thánh Thần và Lời Chúa – một cái
nhìn của sự chiêm niệm, của thái độ biết ơn, của sự cảnh giác nếu cần thiết và
một ánh nhìn tiên tri. Đó chính là một cái nhìn vốn dễ dàng nhận ra rằng các
thành phố của chúng ta đều là một hoang địa.
Vị Tu
sĩ Dòng Biển Đức giải thích rằng cái nhìn từ trên cao cũng chính là một động
lực để thắp lên lại ngọn lửa hầu khôi phục lại cuộc sống đích thực nơi Chúa
Kitô và Tin Mừng.
Đức
Viện Phụ Gianni tha thiết mời gọi các thính giả của mình có được điều mà Ngài
gọi là “ánh nhìn mầu nhiệm đối với Florence”, để những hành động mục vụ và sự
quan tâm của họ đối với người dân và nhân loại đã được Thiên Chúa giao phó cho
họ, có thể thực sự trở thành một “ngọn lửa sống mới của một khát khao mãnh
liệt” biến sa mạc trở thành một khu vườn của những vẻ đẹp, của hòa bình, công
lý và sự hòa hợp.
Trích
dẫn những lời của nhà huyền bí người Scotland thời trung cổ, Richard của Saint
Victor – “Nơi đâu có tình yêu, ở đó có một ánh nhìn” – Đức Viện Phụ Gianni chia
sẻ về sự cần thiết phải nhận ra những dấu vết và những dòng tư tưởng mà Thiên
Chúa đã để lại khi Ngài bước ngang qua lịch sử và đời sống của chúng ta. Chính
nơi tình yêu này, người ta phải hiểu được cái nhìn của Đấng Đáng Kính La Pira
về Florence, của Chúa Giêsu về Giêrusalem và về tất cả những người mà Ngài đã
gặp gỡ. Cha Gianni cho biết rằng đó chính là một viễn cảnh giới thiệu “một lễ
Phục Sinh đầy nhiệt huyết”, khiến chúng ta nhận thức được về tình huynh đệ yếu
đuối. Sức mạnh của tinh thần huynh đệ, vị giảng thuyết nhấn mạnh, chính là biên
giới mới của Kitô giáo.
Ánh nhìn của Chúa Kitô
Nhắc
lại rằng chủ nghĩa nhân văn đã khởi nguồn từ Chúa Kitô, Cha Gianni mời gọi các
tham dự viên tham gia đợt tĩnh tâm hãy chiêm ngắm khuôn mặt đầy thương xót của
Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, Đấng đã tái tạo nhân loại của chúng ta,
một nhân loại đã bị chia cắt bởi những cuộc tranh giành trong cuộc sống hoặc bị
đánh dấu bởi tội lỗi.
“Hãy để
cho Chúa Giêsu âu yếm nhìn chúng ta”, vị giảng thuyết mời gọi, để chúng ta “học
cách nhìn như Ngài đã nhìn”, cũng như Ngài đã làm với chàng thanh niên giàu có
và ông Giakêu.
Đức
Viện Phụ Gianni đã mô tả ánh mắt của Chúa Kitô như một ánh nhìn quét sạch nỗi
sợ hãi của việc không nhận ra Thiên Chúa, nhưng là một ánh nhìn thay đổi tâm
hồn.
Đức
Viện Phụ Gianni đã nhắc lại những lời của Thánh Augustinô – “Nếu bạn không chú
ý đến tâm hồn của mình, bạn sẽ không bao giờ nhận thức được việc liệu Chúa
Giêsu có đang đến thăm bạn hay không” – và đồng thời nhấn mạnh về việc hoán cải
tâm hồn hầu có thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng
ta cũng như tự mở rộng tâm hồn với một niềm hy vọng cháy bỏng mới và chưa từng
hay biết.
Đời sống tận hiến
Do đó,
vị Tu sĩ Dòng Biển Đức đã thúc giục những người sống cuộc đời tận hiến hướng
đến một cuộc sống đơn sơ và tiên tri, ở đó Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trước
mắt họ và trong tầm tay của họ, và họ không trông mong gì hơn thế.
“Đời
sống tận hiến”, Cha Gianni nói, “đó chính là tầm nhìn tiên tri trong Giáo hội”.
“Đó chính là ánh mắt nhận ra Thiên Chúa hiện diện giữa thế giới, thậm chí ngay
cả khi nhiều người không nhận ra điều đó”. “Ngài là Sự sống, là niềm hy vọng và
là tương lai”, Cha Gianni nhấn mạnh.
Minh Tuệ (theo Vatican News)