Linh
mục Sosa s.j.: “Những sự công kích chống lại Đức Phanxicô nhằm mục đích gây ảnh
hưởng đến Cơ Mật viện bầu Giáo Hoàng tiếp theo”
Thứ Tư,
18-09-2019
“Những sự công kích chống lại
ĐTC Phanxicô trong Giáo hội ngày hôm nay” chính là “một cuộc chiến giữa những
người mong muốn có được một Giáo hội theo ước nguyện của Công đồng Vatican II
và những người không muốn điều này”, linh mục Arturo Sosa, Bề trên Tổng Quyền
Dòng Tên, tuyên bố tại Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Roma hôm 16 tháng 9.
ĐTC Phanxicô ôm chầm lấy Linh mục Arturo Sosa Abascal, Bề
trên Tổng quyền Dòng Tên, tại một hội nghị với các biên tập viên và nhân viên
của tờ ‘La Civilta Cattolica’, tạp chí Dòng Tên, tại Vatican ngày 9 tháng 2 năm
2017. (Ảnh: CNS/ bản tin L’Osservatore Romano)
“Những
sự công kích chống lại ĐTC Phanxicô trong Giáo hội ngày hôm nay” chính là “một
cuộc chiến giữa những người mong muốn có được một Giáo hội theo ước nguyện của
Công đồng Vatican II và những người không muốn điều này”, linh mục Arturo Sosa,
Bề trên Tổng Quyền Dòng Tên, tuyên bố tại Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Roma
hôm 16 tháng 9.
Phát
biểu với báo chí bằng tiếng Ý, linh mục Sosa nói, “Chắc chắn có một cuộc chiến
chính trị [đang diễn ra] trong Giáo hội ngày hôm nay”. Nhưng, linh mục Sosa cho
biết thêm, “Tôi tin chắc rằng đó không chỉ là một sự công kích chống lại vị
Giáo hoàng này. ĐTC Phanxicô xác quyết về những gì ngài đang thực hiện, kể từ
khi được bầu làm Giáo hoàng. Ngài sẽ không thay đổi”. Và những người chỉ trích
ĐTC Phanxicô “biết rõ rằng ngài sẽ không thay đổi”, linh mục Sosa nói, đồng
thời cho biết thêm rằng, “Trên thực tế, những sự công kích này là một cách để
tác động đến việc bầu chọn vị Giáo hoàng tiếp theo”.
Linh
mục Sosa đã trả lời các câu hỏi về các cuộc công kích chống lại ĐTC Phanxicô từ
một nhóm thiểu số các nhà lãnh đạo Giáo hội với sự hỗ trợ của một số nhóm
truyền thông Công giáo.
“ĐTC
Phanxicô chẳng còn trẻ khỏe”, linh mục Sosa cho biết, “và vì lý do tuổi tác,
triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô sẽ không phải là triều đại Giáo hoàng dài
nhất trong lịch sử. Họ đang nhắm đến người kế vị ngài, bởi vì họ biết rằng phải
mất một thời gian dài, hơn 50 năm, để thực sự thực hiện Công đồng Vatican II”.
Linh
mục Sosa giải thích rằng, “trong cuộc chiến này, có một yếu tố mà ĐTC Phanxicô
luôn đề cập, đó là chủ nghĩa giáo sĩ, tức là cách hiểu về việc thực thi quyền
lực trong Giáo hội”. Linh mục Sosa cho biết: “ĐTC Phanxicô đang chiến đấu chống
lại chủ nghĩa giáo sĩ và việc thực thi quyền lực này” và do đó, ngài “đề xuất
một Giáo hội công nghị tính” khuyến khích việc chia sẻ quyền lực ngang nhau
giữa các Giám mục và sự tham gia của họ trong việc đưa ra quyết định.
“ĐTC
Phanxicô là một người con của Công đồng Vatican II”, linh mục Sosa phát biểu
với báo chí quốc tế. Thật vậy, linh mục Sosa nói, “Với tư cách là một người con
có trách nhiệm của Công đồng Vatican II, ĐTC Phanxicô đã dồn toàn bộ sức lực và
năng lực của mình để thể hiện và thực hiện tất cả những điều mà Công đồng đã mơ
ước đối với Giáo hội, và đối với tôi, đây có lẽ chính là một đóng góp to lớn
cho Giáo hội. Linh mục Sosa giải thích rằng ngài tin rằng Giáo hội đang thể
hiện “sự cải cách thực sự, gần hơn với kế hoạch của Công đồng Vatican II”.
Linh
mục Sosa cho biết thêm rằng, “cũng như đã xảy ra trong 50 năm qua”, ngày nay
cũng vậy, “có những người tán thành Công đồng Vatican II và cũng có những người
phản đối”. Nhưng, linh mục Sosa nhận xét, “50 năm không phải là quá dài” xét về
mặt thực hiện một Công đồng trong Giáo hội.
Một số
người đã công kích tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về
khu vực Amazon và đồng thời cáo buộc rằng có một số tư tưởng dị giáo trong văn
bản đó. Cha Sosa, một linh mục Mỹ Latinh đầu tiên được bầu làm Bề trên Tổng
Quyền Dòng Tên, lưu ý rằng những người đã công kích hai Thượng Hội đồng Giám
mục về Gia đình và Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, chính là những người
hiện nay đang công kích Thượng Hội đồng về khu vực Amazon.
Linh
mục Sosa không đồng ý với họ và đồng thời cho biết ngài tin rằng tiến trình
công nghị tính được đề xướng bởi ĐTC Phanxicô đang “tạo nên sự hiệp nhất”. Linh
mục Sosa cho biết ngài đã chứng kiến điều này tại Thượng Hội đồng Giám mục về
Giới trẻ, và giờ đây ngài cũng đang nhận thấy điều này trong quá trình chuẩn bị
cho Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon, nơi mà ngài nhận thấy “sự hiệp
nhất tuyệt vời trong Repam”, hoặc ‘Red Eclesial Panamazónica’, mạng lưới của
các nhà lãnh đạo Giáo hội chịu trách nhiệm tổ chức Thượng Hội đồng sắp tới.
Khi
được hỏi về quyết định của ĐTC Phanxicô bổ nhiệm ba vị tân Hồng y Dòng Tên vào
Cơ Mật viện ngày 5 tháng 10, linh mục Sosa cho biết rằng ĐTC Phanxicô đã không
hỏi ý kiến bất kỳ người nào, ngay cả các vị Hồng y tân cử, thế nhưng những lựa
chọn của ngài đã gửi đi “những thông điệp”. Linh mục Sosa cho biết, việc đề cử
Linh mục Michael Czerny, S.J., một người đầy kinh nghiệm tại nhiều châu lục
khác nhau, chính là một “lời khẳng định” mạnh mẽ rằng những người di cư và
những người tị nạn chính là ưu tiên của Triều đại Giáo hoàng này và của Giáo
hội ngày nay.
Quyết
định của ĐTC Phanxicô trao chiếc mũ đỏ cho Đức Cha Jean-Claude Hollerich, SJ,
Tổng Giám mục Địa phận Luxembourg, người đã trải qua nhiều năm sinh sống ở Nhật
Bản cho đến khi được Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI bổ nhiệm, là một sự
chứng thực cho ý tưởng về sự thống nhất châu Âu, theo linh mục Sosa. Cha Sosa
cũng cho biết thêm rằng quyết định của ĐTC Phanxicô bổ nhiệm vị Tổng Giám mục
người Litva, Đức Cha Sigitas Tamkevičius, trở thành Hồng y, cho thấy ngài công
nhận đang có cuộc đàn áp Kitô hữu trong thế giới ngày nay. Đức Tổng Giám mục
Tamkevičius đã bị bắt giữ vào năm 1983 và đã trải qua 10 năm trong các trại cải
tạo lao động Perm và Mordovia.
Khi
được hỏi về thỏa thuận được Tòa Thánh ký kết với Trung Quốc về việc đề cử các
Giám mục, Cha Sosa cho biết thỏa thuận này là “vô cùng quan trọng” và đồng thời
cung cấp “một niềm hy vọng nghiêm túc” cho công cuộc đối thoại của Giáo hội tại
Trung Quốc. Đó không phải là một thỏa thuận “có được ngay tức khắc”, nhưng là
kết quả của một quá trình dài bắt đầu từ những năm đầu của triều đại Giáo hoàng
của Thánh Gioan Phaolô II, đã được tiếp tục dưới thời của Đức nguyên Giáo Hoàng
Benedict XVI và được hoàn thành dưới thời của ĐTC Phanxicô.
Linh
mục Sosa phát biểu với các nhà báo rằng như Đức Giáo hoàng Phaolô III chấp
thuận và phê chuẩn forrmula mà Thánh Inhaxiô và mười người bạn đồng hành của
ngài đã “phân định” cho Dòng Tên, ĐTC Phanxicô cũng đã “xác nhận” bốn ưu tiên
tông đồ mà các tu sĩ Dòng Tên đã phân định rõ từ nhiều năm qua như là đường lối
của Dòng Tên tại thời điểm này trong lịch sử.
Cách
đây vài năm, ĐTC Phanxicô đã yêu cầu các Dòng tu tại Roma mở cửa tiếp đón những
người di cư và những người tị nạn. Linh mục Sosa cũng đã khẳng định rằng nhiều
cơ sở của Dòng Tên cũng đã làm như vậy. Tại Palermo và Roma, Dòng Tên đã tiếp
đón 30 gia đình, và họ đã tiếp đón thêm nhiều người di cư và tị nạn tại Trung
tâm Centro Astalli do các tu sĩ Dòng Tên điều hành. Tại Nhà Bề Trên Cả Dòng
Tên, các tu sĩ đã mở một ký túc xá cho những người không có nơi nào để ngủ. Các
Dòng tu khác cũng đã làm như vậy.
Linh
mục Sosa phát biểu với báo chí rằng trục ơn gọi Dòng Tên đã chuyển từ Châu Âu
sang Châu Mỹ Latinh và Châu Phi, với một số lượng lớn ơn gọi Dòng Tên cũng đang
nổi lên ở Ấn Độ. Linh mục Sosa dự đoán rằng con số này sẽ giảm từ tổng số
khoảng 15.000 hiện tại xuống còn 10.000 tu sĩ Dòng Tên trong khoảng thời gian
15 năm, đồng thời cũng lưu ý rằng độ tuổi trung bình sẽ trẻ hơn nhiều so với
hiện nay.
Minh Tuệ (theo America https://www.americamagazine.org/faith/2019/09/16/father-sosa-attacks-against-pope-francis-are-aimed-influencing-next-conclave)