Một
Nửa Làng Ở Bangladesh Lãnh Nhận Bí Tích Rửa Tội
Một nửa
dân làng Kointail, gồm 67 người, trong đó có 6 em bé mới được một năm, còn lại
tất cả là người lớn, đã lãnh nhận bí tích rửa tội hôm Chúa nhật Ngày Thế giới
Truyền giáo 20/10 vừa qua.
Hồng Thủy –
Vatican 24
tháng mười 2019
Làng
Kointail thuộc giáo xứ Bhutahara, ở quận Naogon, giáo phận Rajshahi.
Dạy
Kinh Thánh sống; cầu nguyện và ăn uống với người dân
Cha phụ
tá giáo xứ, Swapan Martin Purification, chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị làng
trong 17 năm. Ban đầu chỉ có một gia đình được rửa tội ở đây. Sau đó chúng tôi,
các linh mục, nữ tu và giáo lý viên, đã đến để mang sứ điệp Kitô giáo cho họ.
Dần dần, chúng tôi đã có được cảm tình của mọi người, cho đến Chúa Nhật tuần
trước, 12 gia đình - một nửa trong số dân làng - đã đón nhận Chúa Giêsu Kitô là
Chúa của họ”.
Cha
Swapan giải thích: để có được cảm tình của dân chúng, “chúng tôi dạy Kinh
Thánh, chúng tôi sống, cầu nguyện và ăn uống với họ. Tôi thực sự hạnh phúc khi
rửa tội cho những người này. Là một người được rửa tội, trách nhiệm của tôi là
rao giảng sứ điệp của Chúa Giêsu trên thế giới, cho mọi thụ tạo”.
“Các
linh mục và nữ tu yêu thương chúng tôi”
Phillip
Mardy, 18 tuổi, người bộ lạc, mới được lãnh nhận phép rửa tội, kể rằng: “trong
quá khứ chúng tôi không có vị thần nào cụ thể. Chúng tôi thờ lạy cây cối, mặt
trời và những thứ khác. Khi được nhận phép rửa tội, chúng tôi rất vui khi trở
thành dân của Chúa. Các linh mục và nữ tu yêu thương chúng tôi và đối với chúng
tôi, giống như là chính Chúa Giêsu yêu thương chúng tôi!”. Balashori Hembrom,
55 tuổi, vui vẻ nói: “Hôm nay chúng tôi thực sự hạnh phúc. Từ thời điểm này,
chúng tôi sẽ rao giảng về Chúa Giêsu, thay vì về rất nhiều thần nam và thần
nữ”. (Asia News 22/10/2019)