Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Thượng Hội đồng Giám Mục Amazzonia Dấn Thân Vào Vùng Nước Sâu

Đức Thánh Cha chào các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô | Vatican Media

RVA 27/10/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Sau khi kết thúc Thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Amazzonia vào lúc gần 11 giờ rưỡi trưa 27/10/2019, bên trong Đền thờ Thánh Phêrô, đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng căn hộ Giáo Hoàng ở lầu 3 dinh Tông Tòa, để chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với 30 ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc đến thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazzonia ngài vừa cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô và nói:

“Bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta về điểm khởi hành của hành trình này: đó là tiếng kêu của người nghèo “lên tới các tầng mây”, vì Thiên Chúa “lắng nghe lời cầu của người bị áp bức” (Hc 35,21.16). Tiếng kêu của những người nghèo, cùng với tiếng kêu của trái đất, đã vọng đến đây từ miền Amazzonia. Sau 3 tuần lễ, chúng ta không thể giả bộ không nghe thấy tiếng kêu ấy. Những tiếng kêu của người nghèo, cũng với những tiếng kêu của bao nhiêu người trong và ngoài Thượng Hội đồng Giám mục - các Chủ Chăn, người trẻ, khoa học gia - thúc đẩy chúng ta đừng tiếp tục dửng dưng. Chúng ta thường nghe câu nói “trễ hơn là quá trễ”: câu này không thể tiếp tục chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền.”

Ý nghĩa Sinodo

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Vậy Sinodo là gì? Như nguyên ngữ của từ này, có nghĩa là “đồng hành”, được củng cố nhờ lòng can đảm và những an ủi đến từ Chúa. Chúng ta đã tiến bước, nhìn thẳng vào mắt nhau, và lắng nghe nhau, với lòng chân thành, không che đậy những khó khăn, cảm nghiệm vẻ đẹp cùng nhau tiến bước trong sự hiệp nhất để phục vụ. Trong hành trình này, Thánh Phaolô Tông Đồ, trong bài đọc thứ hai hôm nay kích thích chúng ta: trong thời điểm bi thảm, khi ngài biết mình “sắp trở thành của lễ hiến tế và đã đến lúc giã từ cuộc sống này” (Xc. 2 Tm 4.6), thánh nhân viết:

“Nhưng Chúa ở gần bên và ban sức mạnh cho tôi, để tôi có thể chu toàn việc loan báo Tin Mừng và để tất cả các dân nước lắng nghe” (v.17). Đó là ước nguyện cuối cùng của thánh Phaolô: ngài không muốn cái gì cho bản thân hoặc cho người thân nào của ngài, nhưng cho Tin Mừng, để Tin Mừng được loan báo cho mọi dân nước. Đó là điều trên hết và quan trọng nhất. Mỗi người chúng ta bao nhiêu lần tự hỏi mình làm điều gì tốt trong cuộc đời; ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi: “Phần tôi, tôi có thể làm gì tốt đẹp cho Tin Mừng?”

Ước mong của Thượng Hội đồng Giám mục Amazzonia

Trong Thượng Hội đồng Giám mục chúng tôi cũng đã tự hỏi điều đó, với mong ước mở ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng. Và trước tiên chúng tôi đã cảm thấy nhu cầu, như người thu thuế trong bài Tin Mừng hôm nay (Xc. Lc 18,13-14), đặt mình trước mặt Chúa, tái đặt Chúa ở trung tâm, trên bình diện bản thân cũng như Giáo Hội. Vì chúng ta chỉ loan báo điều mình sống. Và để sống Chúa Giêsu, sống Tin Mừng, cần phải ra khỏi chính mình. Chúng ta cảm thấy được thúc đẩy ra khơi, rời những bờ biển thoải mái của những hải cảng chắc chắn của chúng ta, để dấn thân vào vùng nước sâu: không phải trong những vùng nước đầm lầy của các ý thức hệ, nhưng nơi biển khơi trong đó Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thả lưới. Ra khơi là để cho mình thách thức vì sự mới mẻ của việc làm ấy, là đáp lại tiếng gọi hãy ra khỏi chính chúng ta và những khuôn khổ của chúng ta để Tin Mừng được chiếu sáng rạng ngời với cách thức riêng: quyết liệt thanh bần, thừa sai trong việc mục vụ, đồng hành trong sự hiệp thông.

Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria cho hành trình sắp tới, Mẹ là Đấng được kính mến như Nữ Vương miền Amazzonia. Mẹ là Nữ Vương miền này không phải qua sự chinh phục, nhưng bằng cách “hội nhập vào nền văn hóa” miền đó: với lòng can đảm khiêm tốn từ mẫu Mẹ đã trở thành người bảo vệ những người bé nhỏ, bênh vực những người bị áp bức. Chúng ta hãy phó thác những người con nghèo nàn nhất và căn nhà chung của chúng ta cho Mẹ, là Đấng đã chăm sóc Chúa Giêsu trong căn nhà nghèo ở Nazareth. Mẹ là Phụ Nữ Hy vọng, xin Mẹ chuyển cầu, xin Chúa Thánh Linh ngự xuống trên chúng ta, Người là Đấng đổi mới mọi sự với tinh thần sáng tạo dịu hiền của Người.”

Kêu gọi và chào thăm

Sau kinh Truyền Tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến tình hình căng thẳng từ những ngày qua tại Liban với những cuộc biểu tình chống chính phủ và nói rằng:

“Tôi đặc biệt nghĩ đến nhân dân Liban yêu quý, đặc biệt những người trẻ, trong những ngày qua đã gióng lên tiếng kêu của họ trước tất cả những thách đố và những vấn đề xã hội, kinh tế của đất nước. Tôi khuyên tất cả mọi người hãy tìm kiếm những giải pháp đúng đắn bằng con đường đối thoại và tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Liban, để, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đất nước này tiếp tục là nơi sống chung hòa bình và tôn trọng phẩm giá cũng như tự do của mỗi người, mang lại lợi ích cho toàn vùng Trung Đông”.

Rồi Đức Thánh Cha thân ái chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương người Italia và các nước khác, đặt biệt những người đến từ thành São Paolo bên Brazil, từ Ba Lan, Tây Ban Nha, và đông đảo các tín hữu khác.

Sau cùng Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng: “Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của tháng 10, tháng đặc biệt về Truyền Giáo, và cũng là tháng Mân Côi. Tôi tái mời gọi anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi cầu cho việc truyền giáo của Giáo Hội ngày nay, đặc biệt cầu cho các thừa sai nam nữ đang gặp nhiều khó khăn. Đồng thời chúng ta hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi cầu cho hòa bình. Tin Mừng và hòa bình đồng hành với nhau.”

Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành, và không quên mời gọi mọi người cầu nguyện cho ngài.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2019