Đức
Thánh Cha: Thánh Thiện Vừa Là Hồng Ân Vừa Là Lời Kêu Gọi
Đức
Thánh Cha Phanxicô đọc kinh truyền tin với các tín hữu, 01/11/2019 | Vatican
Media
RVA 01/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin, trưa ngày lễ Các
Thánh, 01/11/2019, với khoảng 20 ngàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức
Thánh Cha Phanxicô mời gọi mọi Kitô hữu “nghiêm túc quyết tâm hằng ngày nên
thánh trong mọi hoàn cảnh, qua các nghĩa vụ và cảnh huống của cuộc sống, tìm
cách sống mọi sự với lòng yêu mến, bác ái.”
Trong
số các tín hữu hiện diện, có hàng ngàn thiếu nhi, thiếu niên thuộc phong trào
Công giáo tiến hành Italia, đang kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngoài ra, có hàng
trăm người trẻ tham dự cuộc chạy đua nhân lễ Các Thánh do hội “Các Sứ Vụ Don
Bosco” tổ chức.
Bài huấn dụ
Trong
bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Lễ
trọng kính Các Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều được
mời gọi nên thánh. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời đại mà chúng ta mừng kính
chung hôm nay, không phải chỉ là những biểu tượng, những con người xa lạ, không
thể đạt tới được. Trái lại, họ là những người đã sống “chân đạp đất”; đã trải qua
những vất vả hằng ngày trong cuộc sống với những thành công và thất bại, đã tìm
được nơi Chúa sức mạnh để luôn trỗi dậy và tiếp tục hành trình. Từ đó chúng ta
hiểu rằng sự thánh thiện là một mục tiêu ta không thể đạt được chỉ bằng sức
riêng của mình, nhưng là một thành quả ơn thánh của Chúa và do lời tự do đáp
trả của chúng ta. Vì thế sự thánh thiện vừa là hồng ân vừa là lời kêu gọi”.
Thánh thiện là hồng ân của Chúa
Trong
tư cách là ân sủng của Chúa, nghĩa là hồng ân của Ngài, sự thánh thiện là điều
mà chúng ta không thể mua hoặc đổi chác được, nhưng là đón nhận, qua đó chúng
ta tham dự vào chính đời sống thần linh của Chúa nhờ Thánh Linh, Đấng ngự trong
chúng ta từ ngày chúng ta chịu phép Rửa Tội. Vấn đề ở đây là ngày càng ý thức
rằng chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô, như cành nho gắn liền vào thân cây
nho, và vì thế chúng ta có thể và phải sống với Chúa và trong Chúa như những
con cái của Chúa. Do đó, nên thánh là sống kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa,
ngay từ bây giờ, trong cuộc lữ hành trần thế.
Thánh thiện cũng là lời mời gọi
Nhưng
sự thánh thiện, không những là hồng ân, nhưng còn là lời mời gọi, ơn gọi chung
của các môn đệ Chúa Kitô; là con đường viên mãn mà mỗi Kitô hữu đều được kêu
gọi bước đi trong đức tin, tiến bước về mục tiêu chung kết là sự hiệp thông
vĩnh viễn với Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu. Như thế, nên thánh là đáp lại
hồng ân của Thiên Chúa, vì sự thánh thiện được biểu lộ như một sự lãnh nhận
trách nhiệm. Trong viễn tượng này, điều quan trọng là nghiêm túc đảm nhận quyết
tâm hằng ngày nên thánh trong mọi hoàn cảnh, qua các nghĩa vụ và cảnh huống của
cuộc sống chúng ta, tìm cách sống mọi sự với lòng yêu mến, bác ái.
Noi gương các thánh hiển vinh
Các
thánh chúng ta mừng kính hôm nay trong phụng vụ là những anh chị của chúng ta
đã nhận thức rằng trong cuộc sống, ta cần ánh sáng của Chúa, phó thác cho ánh
sáng của Chúa với lòng tín thác. Và giờ đây, trước tòa Chúa (Xc Kh 7,15), các
vị ca hát vinh quang Chúa đến muôn đời. Các thánh họp thành “Thành Thánh” mà
chúng ta hướng về trong niềm hy vọng, như mục tiêu chung cục của chúng ta,
trong khi chúng ta lữ hành nơi “thành thị trần thế” này, vất vả vì hành trình
cam go. Khi nhìn đến đời sống các thánh, chúng ta được kích thích noi gương các
vị. Nơi các thánh có bao nhiêu chứng nhân về một cuộc sống thánh thiện “ở cửa
nhà bên cạnh, của những người sống gần chúng ta và họ phản ánh sự hiện diện của
Thiên Chúa” (Tông huấn Gaudete
et exsultate, 7).
Việc
nhớ đến các Thánh làm chúng ta hướng mắt nhìn về Trời Cao: không phải để
quên những thực tại trần thế, nhưng để đương đầu với chúng trong niềm can đảm
và hy vọng hơn. Xin Mẹ Maria, Mẹ rất thánh của chúng ta, đồng hành với chúng
ta, Mẹ là dấu chỉ an ủi và niềm hy vọng chắc chắn.
Chào thăm
Trong
lời chào thăm các tín hữu sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc
đến đông đảo các em thuộc Phong trào Công Giáo tiến hành Italia và các thanh
niên tham dự cuộc chạy lễ Các Thánh do Hội các Sứ Vụ Don Bosco tổ chức, để nhấn
mạnh một chiều kích đại lễ bình dân của lễ này.
Đức
Thánh Cha cũng cho biết lúc 4 giờ chiều ngày 02/11, ngài sẽ cử hành lễ các linh
hồn tại hang toại đạo Priscilla ở Roma, cách Vatican 8 cây số. Đây là một trong
những nơi an táng các tín hữu Kitô đầu tiên ở Roma.
Hang
toại đạo này được đào trong khoảng thế kỷ thứ hai và thứ năm, trên khu đất do
một phụ nữ quý tộc, bà Priscilla tặng. Bà là ân nhân của cộng đoàn Kitô ở Roma
và được kính nhớ trong tử đạo thư Roma ngày 16 tháng Một. Tại hang này có rất
nhiều vị tử đạo được an táng. Cạnh hang này có một nữ Đan viện dòng Biển Đức và
cũng là những người coi sóc hang toại đạo này.
Đức
Thánh Cha nói: “Trong những ngày này, rất tiếc là đang có những sứ điệp thuộc
văn hóa tiêu cực vè sự chết và những người chết được truyền đi. Tôi mời gọi anh
chị em, đừng bỏ qua thói quen viếng thăm nghĩa trang và cầu nguyện tại đây. Đó
là một hành vi đức tin”.
Cũng
nên nói thêm rằng, nhân dịp lễ các linh hồn, 4 vị Giám mục phụ tá Roma sẽ chia
nhau cử hành thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại 4 nghĩa trang chính của giáo phận
Roma. Tại mỗi cổng vào các nghĩa trang, các bạn trẻ thiện nguyện phân phát các
tập sách nhỏ giúp các tín hữu đến viếng nghĩa trang cầu nguyện cho những người
quá cố.