Đức
Tổng Giám Mục Công Giáo Armeni ở Aleppo Gọi Linh Mục Bị Giết Là Vị Tử Đạo
Linh
mục Bedoyan bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS sát hại Thứ Hai 11/11/2019 |
Vatican News
RVA
14/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Cha Boutros Marayati, Tổng giám mục giáo phận
Aleppo của Công Giáo Armeni bên Siria, gọi cha Ibrahim Bedoyan, vị linh mục bị
lực lượng nhà nước Hồi giáo IS sát hại, là một “vị tử đạo”.
Linh
mục Bedoyan là cha sở Cộng đoàn Qamishili ở miền đông Siria, cùng với thân phụ
đã bị 2 tên khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo IS bắn chết hôm Thứ Hai 11/11/2019
vừa qua trong một cuộc phục kích, trên đường đi tới Deir er Zor ở vùng biên
giới đông bắc Siria gần Thổ Nhĩ Kỳ. Cha Bedoyan có gia đình và để lại 1 vợ 3
con.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, hôm 12/11/2019, Đức Tổng giám mục Boutros
Marayati, cũng là Giám quản tông tòa giáo phận Qamishili, Hasakah và Deir er
Zor, nói: “Cha Bedoyan là một vị tử đạo của Siria, cha bị giết vì làm điều
thiện và dấn thân trong việc tái thiết thánh đường cũng như nhà cộng đoàn giáo
xứ Armeni ở Deir er Zor. Cứ hai tuần một lần, cha Bedoyan đến thị trấn này để
theo dõi công việc tái thiết nhà thờ và các nhà của cộng đoàn giáo xứ ở địa
phương. Cha nâng đỡ các tín hữu Kitô muốn ở lại vùng đó mặc dù có nguy cơ bị
tấn công và bách hại.”
Qamishili
và vùng phụ cận bị quân đội Thổ Nhĩ kỳ tấn công hồi tháng 10 vừa qua, và trước
đó đã bị lực lượng Nhà Nước Hồi giáo IS chiếm đóng.
Trong
một sứ điệp ngắn hôm 12/11, Đức Thánh Cha chia buồn với các tín hữu Công Giáo
Armeni và ngài viết: “Tôi gần gũi công đoàn Công Giáo Armeni ở Qamishili thuộc
Siria đang họp nhau trong lễ an táng cha sở Ibrahim Bedoyan bị sát hại hôm
trước đó cùng với thân phụ. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho thân nhân và
toàn thể các tín hữu Kitô tại Siria”. (Vatican News 13-11-2019)