Chúa
Kêu Gọi Chúng Ta Trở Thành Những Người Kiến Tạo Hòa Bình Và Là Chứng Nhân Hy Vọng
Đức
Thánh Cha Phanxicô đọc kinh Truyền tin với các tín hữu, 17/11/2019. | Vatican
Media
Sau khi
chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ
ba, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện tại cửa sổ căn hộ
Giáo Hoàng ở dinh Tông Tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với khoảng 20
ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa nặng hạt.
Trong
bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến,
chào anh chị em!
“Bài
Tin Mừng Chúa nhật áp chót trong năm phụng vụ hôm nay (Xc. Lc 21,5-19) trình
bày cho chúng ta diễn văn của Chúa Giêsu về tận thế, theo trình thuật của thánh
Luca. Chúa Giêsu nói bài này trước Đền thờ Jerusalem, vốn được dân chúng ngưỡng
mộ vì sự hùng vĩ và huy hoàng. Nhưng Chúa tiên báo rằng tất cả vẻ đẹp và điều
vĩ đại ấy “sẽ không còn hòn đá nào trên hoàn đá nào” (v.6). Sự phá hủy đền thờ
mà Chúa Giêsu tiên báo không phải là hình ảnh sự chấm dứt lịch sử cho bằng mục
đích của lịch sử. Thực vậy, đứng trước những người nghe muốn biết khi nào những
dấu hiệu ấy sẽ xảy ra và như thế nào, Chúa Giêsu trả lời bằng một ngôn ngữ Kinh
Thánh báo hiệu tai ương.
Ý nghĩa tiên báo Đền thờ bị phá hủy
“Chúa
dùng hai hình ảnh có vẻ đối nghịch nhau: hình ảnh thứ nhất là một loạt những
biến cố gây lo âu: tai ương, chiến tranh, đói kém, loạn lạc và bách hại (vv.
9-12); hình ảnh thứ hai trấn an hơn: “Không một sợi tóc nào trên đầu các con bị
mất đi” (v.18). Trước tiên có một cái nhìn thực tiễn về lịch sử, với những tai
ương, và cả những bạo lực, những chấn thương làm thương tổn thiên nhiên, căn
nhà chung của chúng ta, và cả gia đình nhân loại ở trên trái đất, và chính cộng
đồng Kitô.
Hình
ảnh thứ hai - được gói ghém trong sự trấn an của Chúa Giêsu - nói với chúng ta
rằng thái độ tín hữu Kitô phải việc sống lịch sử ấy, với những bạo lực và
nghịch cảnh. Đó là thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa, giúp chúng ta không để mình
bị những biến cố thê thảm đánh bại. Trái lại, chúng là “cơ hội để làm chứng”
(v.13).
Đức
Thánh Cha giải thích rằng:
“Các
môn đệ Chúa Kitô không thể làm nô lệ cho sợ hãi và lo âu; trái lại họ được kêu
gọi ở trong lịch sử, ngăn chặn sức mạnh tàn phá của sự ác, với xác tín rằng sự
dịu dàng quan phòng và trấn an của Chúa luôn đi kèm việc làm điều thiện của các
môn đệ Chúa. Đó là dấu chỉ hùng hồn chứng tỏ Nước Thiên Chúa đang đến với chúng
ta, nghĩa là chúng ta đang đến gần việc thực hiện thế giới như Thiên Chúa muốn.
Chính Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta và biết mục tiêu tối hậu của sự việc và
các biến cố. Dưới cái nhìn thương xót của Chúa, những thế sự của nhân loại diễn
ra trong cái dòng bất định và sự thiện xen lẫn sự ác. Nhưng tất cả những gì xảy
ra đều được giữ gìn trong Chúa; sự sống chúng ta không thể mất đi vì nó ở
trong tay Chúa.”
Thái độ cần phải có
Từ
những điều trên đây, Đức Thánh Cha rút ra những kết luận và nói rằng:
“Chúa
kêu gọi chúng ta cộng tác vào việc kiến tạo lịch sử, cùng với Ngài trở thành
những người kiến tạo hòa bình và là chứng nhân hy vọng vào một tương lai cứu độ
và phục sinh. Đức tin làm cho chúng ta tiến bước với Chúa Giêsu trên những con
đường quanh co của trần thế này, với xác tín chắc chắn rằng sức mạnh của Chúa
Thánh Linh đã bẻ gẫy quyền lực của sự ác, bắt chúng phải tùng phục quyền năng
tình thương của Thiên Chúa. Chẳng hạn có những vị tử đạo Kitô ngày nay, dù bị
bách hại, vẫn tiếp tục là những con người hòa bình. Họ giao cho chúng ta một
gia sản phải bảo tồn và noi theo: đó là Tin Mừng tình yêu và lòng thương xót.
Đó là kho tàng quý giá nhất được ban cho chúng ta và là chứng tá hữu hiệu
nhất mà chúng ta có thể nêu lên cho những người thời nay, đáp trả oán thù bằng
tình thương, đáp lại xúc phạm bằng tha thứ.
Xin Đức
Trinh Nữ Maria, qua lời chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, nâng đỡ hành trình đức tin
hằng ngày của chúng ta, bước theo Chúa là Đấng hướng dẫn lịch sử.”
Chào thăm
Sau khi
ban phép lành cho các tín hữu, trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ
phong chân phước hôm Thứ Bảy 16/11 vừa qua, tại Riobamba bên Ecuador, cho Cha
Emilio Moscoso, dòng Tên Ecuador, bị sát hại vì đức tin ngày 04/05/1897 lúc 51
tuổi.
Thủ
phạm vụ sát nhân là một toán quân cách mạng bài Công Giáo. Chúng vào nhà nguyện
trường học dòng Tên nơi cha Moscoco làm giám đốc và lúc ấy cha đang cầu nguyện
trước Nhà Tạm Mình Thánh Chúa, chúng vứt các Bánh Thánh xuống đất, và uống rượu
lễ, chế nhạo các nghi thức thánh, trước khi tìm thấy cha Moscoco đang quỳ trước
tượng Thánh Giá. Bọn sát nhân bắn cha 2 phát đạn, rồi đặt súng cạnh thi thể cha
như thể nói rằng cha bị bắn chết trong lúc cầm súng chống cách mạng.
Đức
Thánh Cha nói thêm rằng: “Ước gì tấm gương của một tu sĩ khiêm tốn, tông đồ cầu
nguyện và nhà giáo dục giới trẻ này nâng đỡ hành trình đức tin và chứng tá Kitô
của chúng ta”. Ngài xin mọi người vỗ tay mừng vị chân phước mới.
Đức
Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng: “Hôm nay chúng ta cử hành Ngày Thế giới Người
nghèo lần thứ ba. Tôi cám ơn các giáo phận và giáo xứ trên thế giới đã đề xướng
và thực hiện những sáng kiến cụ thể để mang lại hy vọng cho những người túng
thiếu nhất. Tôi cũng cám ơn các bác sĩ, y tá và bao nhiêu người thiện nguyện đã
phục vụ tại Trạm Y tế ở quảng trường thánh Phêrô để khám bệnh và săn sóc cho
các bệnh nhân nghèo, thực hiện cả những cuộc khám bệnh với bác sĩ chuyên môn,
phân tích và khám miễn phí. Tất cả những sáng kiến ấy chứng tỏ sự quan tâm
không thể thiếu đối vơi các anh chị em chúng ta.
“Sáng
nay tôi đã đọc thống kê về số người nghèo trên thế giới. Thật là đau lòng khi
thấy tình trạng dửng dưng đối với bao nhiêu người nghèo”.
Đức
Thánh Cha cũng thông báo ngài sắp dùng bữa trưa với 1.500 người nghèo ở hành
lang Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Tại đây 150 bàn ăn được bố
trí tại đây và được 70 người thiện nguyện phục vụ. Sau bữa ăn, các thực khách
nghèo còn được tặng một số thực phẩm khác do lòng hảo tâm của một số công ty
thực phẩm.
Sau
cùng Đức Thánh Cha cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho ngài nhân chuyến viếng
thăm ngài sẽ thực hiện từ chiều Thứ Ba 19/11 tới đây để tới Thái Lan và Nhật
Bản.