Hơn 50 Ngàn Tín Hữu Dự Lễ Đức Thánh
Cha Cử Hành Tại Tokyo
Đức
Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh lễ với các tín hữu tại sân vận động Tokyo Dome. |
Vatican Media
RVA 25/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu “đừng quá
lo lắng về ngày mai”, vượt thắng lối sống quá cạnh tranh, và hãy đón nhận cuộc
sống như một hồng ân và chia sẻ với tha nhân.
Đây là
ý chính bài giảng thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành chiều ngày 25/11/2019 tại thủ
đô Tokyo của Nhật Bản, ngày thứ 3 trong cuộc viếng thăm của ngài tại nước này.
Thánh
lễ được ngài cử hành tại Sân vận động Tokyo Dome, thuộc khu vực Bynkyo phía
đông thủ đô Nhật. Thao trường được khánh thành cách đây 31 năm (1988), sau 3
năm kiến thiết và được dành cho nhiều bộ môn thể thao, nhưng chủ yếu là cho môn
dã cầu.
Sự hiện diện của Công giáo Việt Nam trong thánh lễ
Trong
số hơn 50 ngàn người hiện diện tại buổi lễ, có nhiều linh mục và tín hữu Công
Giáo người Việt Nam từ các nơi ở Nhật tựu về, đứng đầu là cha Phêrô Nguyễn Hữu
Hiến, tuyên úy trưởng Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật. Ngoài ra có một số
đông giáo dân từ Việt Nam sang Nhật để dự lễ với Đức Thánh Cha. Họ được sự
hướng dẫn của 3 Giám mục: Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám
mục Tổng Giáo Phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Emmanuel
Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Bà Rịa và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ
tá Sàigòn, cùng với 40 linh mục.
Ngoài
ra cũng có một nhóm tu sĩ Phật Giáo được mời tham dự thánh lễ.
Đến nơi
lúc quá 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe vòng quanh sân vận động để
chào thăm các tín hữu trong bầu không khí rất tưng bừng và phấn khởi. Mọi người
đã vẫy cờ Tòa Thánh có huy hiệu chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã hôn nhiều
em bé được các nhân viên an ninh bế lên đưa cho ngài.
Thánh
lễ bắt đầu lúc 4 giờ chiều có chủ đề là: “Hồng ân sự sống con người”, và được
cử hành bằng tiếng La tinh, với các bài đọc bằng tiếng Bồ Đào Nha và Nhật Bản.
Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 40 Hồng y, Giám mục Nhật bản và Á châu, cùng
với hơn 500 linh mục.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Trong
bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu về bài
giảng trên núi (Mt 6,24-34), trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Các con đừng
lo lắng về ngày mai”. Đây là một đề tài rất thích hợp và thời sự trong bối cảnh
xã hội nước Nhật: nhiều người sống trong lo lắng vì sự cạnh tranh, tập trung
nhiều quan tâm và năng lực tốt nhất vào việc miệt mài lo sản xuất và tiêu thụ
như tiêu chuẩn duy nhất để đo lường và định giá những chọn lựa của chúng ta,
hoặc để xác định chúng ta là ai và giá trị bao nhiêu.
Đức
Thánh Cha nhận xét rằng: “Mực thước này dần dần làm cho chúng ta không còn
nhạy cảm đối với những điều quan trọng, thúc đẩy con tim đập theo những điều dư
thừa hoặc phù du. Thật là điều đè nén và xiềng xích tâm hồn khi miệt mài tin
rằng mọi sự đều có thể được sản xuất, chinh phục và kiểm soát được!”
Nhận xét về xã hội Nhật
Đức
Thánh Cha nói: “Tại Nhật bản này, trong một xã hội với nền kinh tế rất phát
triển, sáng hôm nay nhiều người trẻ nói với tôi trong cuộc gặp gỡ rằng có nhiều
người bị cô lập về mặt xã hội, họ ở ngoài lề, không có khả năng hiểu ý nghĩa
cuộc sống và ngay cả cuộc đời của mình. Nhà ở, trường học và cộng đoàn, lẽ ra
phải là những nơi, trong đó mỗi người hỗ trợ và nâng đỡ người khác, nhưng nay
ngày càng bị suy thoái vì sự cạnh tranh thái quá trong việc tìm kiếm lợi nhuận
và hiệu năng. Nhiều người cảm thấy hoang mang và bất an, bị đè nén vì quá nhiều
đòi hỏi và bận tâm, làm cho họ mất bằng an và quân bình”.
Trong
bối cảnh trên đây, - Đức Thánh Cha nói - lời Chúa Giêsu như phương dược chữa
trị. Ba lần Chúa lặp lại: “Các con đừng lo lắng vì cuộc sống, ... đừng lo lắng
vì ngày mai” (Xc. Mt, 6,25.31.34). Lời này không phải là lời mời gọi làm ngơ
không biết đến những gì xảy ra quanh chúng ta hoặc trở thành người vô tư đối
những công việc và trách nhiệm hằng ngày của chúng ta; đúng hơn đó là một sự
khiêu khích, thúc giục chúng ta dành ưu tiên cho một chân trời ý nghĩa rộng lớn
hơn và tạo nên một không gian để nhìn theo hướng đi Chúa chỉ dẫn: “Các con hãy
tìm kiếm trước tiên Nước Thiên Chúa và sự công chính của Nước Chúa, và mọi sự
sẽ được ban thêm cho chúng con” (Mt 6,33).
Xét lại những chọn lựa hằng ngày
Chúa
không nói với chúng ta rằng những nhu cầu cơ bản như lương thực và y phục không
phải là điều quan trọng; đúng hơn, Chúa mời gọi chúng ta hãy xét lại những chọn
lựa hằng ngày của chúng ta để không bị mắc kẹt hoặc bị cô lập trong việc tìm
kiếm thành công bằng mọi giá, kể cả mạng sống của mình. Những thái độ trần tục,
chỉ tìm kiếm và theo đuổi lợi lộc của mình trong trần thế, và sự ích kỷ muốn
được coi là hạnh phúc cho bản thân, trong thực tế chúng chỉ làm cho chúng ta
bất hạnh và thành nô lệ, đồng thời chúng cản trở sự phát triển một xã hội thực
sự hòa hợp và xứng với con người.
Chia sẻ và đón nhận sự sống như một hồng ân
Đức
Thánh Cha khẳng định rằng: “Đối nghịch với “cái tôi” bị cô lập, tách biệt và
thậm chí bị ngộp thở, chỉ có thể là “chúng ta” được chia sẻ, được cử hành và đả
thông với tha nhân. Lời mời gọi này của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng “chúng ta
cần vui mừng nhìn nhận thực tại chúng ta là kết quả của một hồng ân, và chấp
nhận tự do của chúng ta như một ân phúc. Đây là điều khó khăn ngày nay, trong
một thế giới người ta tưởng là mình sở hữu cái gì đó là do chính mình, là kết
quả của đặc tính riêng và tự do của mình” (Gaudete
et exsultate, 55). Chính vì thế, trong bài đọc thứ I hôm nay, Kinh Thánh
nhắc nhở chúng ta rằng thế giới này đầy sự sống và vẻ đẹp, trước tiên là một
hồng ân tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã thấy công trình của Ngài thật là
tốt đẹp (St 1,31): thế giới đẹp đẽ tốt lành này được Chúa ban cho chúng ta, để
chúng ta cũng có thể chia sẻ, cống hiến cho tha nhân, chứ không phải để hành
động như chủ nhân hoặc sở hữu chủ; chúng ta cần hành động như người tham gia
cùng một ước mơ của Đấng Sáng tạo".
Trong
chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đồng Kitô hãy bảo vệ mọi sự
sống và khôn ngoan, can đảm làm chứng về điều đó bằng một lối sống mang đậm
tinh thần nhưng không và cảm thương, quảng đại và lắng nghe, có khả năng đón
nhận, ấp ủ sự sống như được trình bày cho chúng ta, “với tất cả sự mong manh và
bé nhỏ của nó, và nhiều khi với tất cả những mâu thuẫn và thiếu ý nghĩa của nó”
(Bài giảng tại Panama, Ngày Quốc Tế giới trẻ, 26/01/2019).
Trong
phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện được xướng lên bằng 6 thứ tiếng: Anh,
Việt Nam, Nhật Bản, Hàn quốc, Tagalog Philippines và Tây Ban Nha.
Cuối
thánh lễ Đức Cha Tarcisio Isao Kikuchi, dòng Ngôi Lời, Tổng giám mục giáo phận
Tokyo sở tại, đã chào mừng và cám ơn Đức Thánh Cha. Ngài đã tặng cho giáo phận
một chén lễ quý giá.