Đức
Thánh Cha: Cần Đối Thoại Và Tự Chế Để Ngăn Ngừa Mọi Sự Thù Nghịch
Đức
Thánh Cha Phanxicô đọc kinh Truyền tin với các tín hữu | Vatican Media
Radio Veritas Asia - 05/01/2020 G. Trần Đức
Anh, O.P.
Trưa
Chúa nhật đầu tiên của năm mới, 05/01/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự
buổi đọc kinh Truyền Tin với khoảng 35 ngàn tín hữu, tại Quảng trường Thánh
Phêrô. Trước hiểm họa chiến tranh tái bùng nổ ở Trung Đông, sau vụ Hoa Kỳ giết
chết một tướng lãnh của Iran, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các phe liên hệ
đối thoại và ngăn chặn mọi hành vi thù nghịch.
Trong
khi tại nhiều nước như ở Việt Nam, lễ Chúa Hiển Linh được cử hành vào Chúa
nhật, 05/01, nhưng theo lịch chung của Giáo Hội, lễ này được cử hành vào ngày
06/01, và vì thế phụng vụ hôm Chúa nhật, 05/01 vừa qua là Chúa nhật II sau
Giáng Sinh.
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã đào sâu ý
nghĩa mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh dựa vào các bài đọc của ngày lễ, đó là Thiên
Chúa nhập thể, để chúng ta nên thánh.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Đức
Thánh Cha nói:
“Anh
chị em thân mến, chào Anh chị em!
Chúa
nhật thứ hai mùa Giáng Sinh này, các bài đọc Kinh Thánh giúp chúng ta mở rộng
tầm nhìn để ý thức đầy đủ hơn về ý nghĩa cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu.
Bài Tin
Mừng, qua Lời Tựa của thánh Gioan, tỏ cho chúng ta thấy điều mới mẻ hoàn toàn:
Ngôi Lời vĩnh cửu ấy, Con Thiên Chúa, đã “nhập thể” (v.14). Không những Ngài
đến ở giữa dân, nhưng còn trở thành một người trong dân, một người trong chúng
ta. Sau biến cố ấy, để định hướng cuộc sống chúng ta, chúng ta không còn cần
một luật lệ, một tổ chức, nhưng cần một Ngôi Vị Thiên Chúa. Chúa Giêsu hướng
dẫn đời sống chúng ta, giúp chúng ta đi trên đường chính Ngài đã đi trước.
Thánh
Phaolô chúc tụng Thiên Chúa vì kế hoạch yêu thương được thể hiện trong Chúa
Giêsu Kitô (Xc. Ep 1,3-6.15-18). Trong kế hoạch đó, mỗi người chúng ta tìm được
ơn gọi cơ bản của mình: chúng ta được tiền định trở nên con cái Thiên Chúa do
hoạt động của Chúa Giêsu Kitô. Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được trở
nên con cái Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Con hằng hữu đã nhập thể để dẫn đưa chúng
ta vào trong tương quan con thảo với Chúa Cha”.
Từ
những điều trên đây, Đức Thánh Cha rút ra hệ luận và nói rằng:
“Vì
thế, anh chị em thân mến, trong khi chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng dấu hiệu lạ
lùng là Hang Đá, Phụng Vụ hôm nay nói với chúng ta rằng: Tin Mừng của Chúa
Giêsu không phải là một chuyện thần tiên, một huyền thoại, một chuyện kể để
huấn đức. Không phải vậy! Tin Mừng là sự mặc khải trọn vẹn ý định của Thiên
Chúa về con người và thế giới. Đó là một sứ điệp vừa đơn sơ vừa cao cả, thúc
đẩy chúng ta tự hỏi: đâu là dự phóng cụ thể Chúa đã đặt nơi tôi, khi tiếp tục
thực hiện cuộc giáng sinh của Ngài giữa chúng ta?
Ý nghĩa đích thực của lễ Giáng Sinh
Và
Thánh Phaolô Tông Đồ đề nghị câu trả lời: “[Thiên Chúa] đã chọn chúng ta [...]
để nên thánh và không tỳ ố trong tình thương trước mặt Ngài” (v.4). Đó chính là
ý nghĩa lễ Giáng Sinh. Sở dĩ Thiên Chúa tiếp tục đến giữa chúng ta, sở dĩ Ngài
tiếp tục ban ơn cho chúng ta là Lời của Ngài, chính là để mỗi người chúng ta có
thể đáp lại lời mời gọi nên thánh trong tình bác ái. Nên thánh là thuộc về
Thiên Chúa, hiệp thông với Ngài, biểu lộ lòng từ nhân vô biên của Thiên Chúa.
Vì thế, ai đón nhận sự thánh thiện như một hồng ân của Chúa, thì không thể
không biểu lộ hồng ân ấy qua hành động cụ thể trong cuộc sống thường nhật,
trong cuộc gặp gỡ với tha nhân. Đức bác ái, lòng thương xót đối với tha nhân,
là phản ánh tình thương của Thiên Chúa, và đồng thời thanh tẩy tâm hồn chúng
ta, làm cho chúng ta sẵn sàng tha thứ, khiến chúng ta ngày qua ngày được “tinh
tuyền”, không phải theo nghĩa tôi cởi bỏ vết nhơ: tinh tuyền theo nghĩa Thiên
Chúa đi vào trong chúng ta. Hồng ân, sự nhưng không của Thiên Chúa đi vào trong
chúng ta và chúng ta giữ hồng ân ấy, trao ban cho tha nhân”.
Và Đức
Thánh Cha kết luận: “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận với tâm tình
vui mừng và biết ơn kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thực hiện trong
Chúa Giêsu Kitô”.
Chào thăm
Sau khi
đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
“Tại
nhiều nơi trên thế giới, người ta cảm thấy bầu không khí căng thẳng và vì thế,
tôi kêu gọi mọi người hãy duy trì an bình và giữ cho ngọn lửa đối thoại được
cháy sáng, để ngăn ngừa mọi sự thù địch. Cần đối thoại và tự chế”.
Và Đức
Thánh Cha kêu gọi mọi người cùng ngài cầu nguyện trong thinh lặng, xin Chúa ban
ơn vừa nói cho chúng ta.
Tiếp
đến, Đức Thánh Cha chào thăm các khách hành hương đến từ Italia và nước ngoài,
các gia đình, hội đoàn và các nhóm giáo xứ, đặc biệt các thiếu niên chịu phép
Thêm sức từ xứ Mozzo và Almé, thuộc Giáo phận Bergamo bắc Italia và nhóm “Nhà
Huynh Đệ”, Fraterna Domus.
Đức
Thánh Cha nói thêm rằng: “Trong Chúa nhật đầu tiên của năm mới này, tôi tái gửi
đến tất cả mọi người lời cầu chúc được thanh thản và an bình trong Chúa. Trong
những lúc vui vẻ và những lúc khó khăn, chúng ta hãy phó thác cho Chúa là niềm
hy vọng của chúng ta. Tôi cũng nhắc nhớ lời cam kết chúng ta đã đưa ra nhân
ngày đầu năm, Ngày Hòa Bình: “Hòa bình như con đường hy vọng: đối thoại, hòa
giải và hoán cải về môi sinh”. Với ơn Chúa, chúng ta có thể thực hành cam kết
ấy.
Tôi cầu
chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp, và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho
tôi. Chúc anh chị em dùng bưa trưa ngon và ngày mai là Lễ Chúa Hiển Linh”.