Đức
Thánh Cha: Thánh Phaolô Dạy Chúng Ta Sống Những Thử Thách Bằng Cách Bám Chặt Vào
Chúa Kitô
Đức
Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến chung khoảng hơn 7 ngàn tín hữu hành hương tại Đại
thính đường Phaolô VI | Vatican News
09/01/2020 G. Trần Đức Anh, O.P. – (vietnamese.rvasia.org)
Lúc quá
9 giờ sáng Thứ Tư, 08/01/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng
hơn 7 ngàn tín hữu hành hương tại Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành
Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm mới 2020 này.
Tại
hàng ghế ở bên tay trái của Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y và giám mục.
Như
thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh Lời Chúa. Mọi người nghe
đọc bằng các ngôn ngữ chính một đoạn trong sách Tông đồ Công vụ, kể lại vụ
thánh Phaolô và những người cùng đi trong cuộc hải hành bị đắm tàu và trôi dạt
vào đảo Malta”.
Bài huấn giáo
Tiếp
đến, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài huấn giáo về sách Tông Đồ Công Vụ. Bài
thứ 19 lần này có tựa đề là: “Thử thách đắm tàu: giữa sự cứu thoát của Chúa và
lòng hiếu khách của người dân đảo Malta”.
Đức
Thánh Cha nói:
“Anh
chị em thân mến, chào anh chị em!
Sách
Tông Đồ Công Vụ, trong phần chót, kể lại rằng “Tin Mừng tiếp tục hành trình
không những qua đường bộ nhưng cả qua đường biển”, trên một con tàu chở thánh
Phaolô tù nhân, từ thành Cesarea về Roma (Xc. Cv 27,1-28,16), trung tâm đế
quốc, để ứng nghiệm lời Chúa Phục Sinh đã báo: “Các con sẽ là chứng nhân của
Thầy [...] cho đến tận bờ cõi trái đất” (Cv 1,8).
Cuộc
hải hành, ngay từ đầu đã gặp phải những điều kiện bất lợi. Hành trình trở nên
nguy hiểm và buộc phải ghé lại Mira và lên một con tàu khác, đi dọc theo bờ
biển phía nam đảo Creta. Thánh Phaolô khuyên không nên tiếp tục đi bằng đường
biển, nhưng quan bách quân không nghe lời thánh nhân và tin tưởng nơi hoa tiêu
và chủ tàu. Cuộc hành trình tiếp tục và bỗng nổi lên một cơn bão mạnh mẽ đến độ
thủy thủ đoàn không còn kiểm soát được con tàu và để cho nó trôi dạt.
Khi cái
chết dường như gần kề và tuyệt vọng xâm chiếm mọi người, thánh Phaolô can
thiệp. Ngài là người có đức tin và biết rằng cả “cơn nguy tử” (2 Cr 11,23) cũng
không thể tách rời ngài khỏi tình yêu Chúa Kitô (Xc Rm 8,35) và khỏi trách vụ
ngài đã nhận lãnh. Vì thế thánh nhân trấn an những người đồng hành và nói: “Đêm
qua một thiên thần hiện ra với tôi, thiên thần của Thiên Chúa mà tôi tùng phục
và phụng sự, nói với tôi: “Phaolô, đừng sợ; người sẽ phải trình diện trước
Hoàng đế Cesare, và này đây, Thiên Chúa đã muốn giữ gìn ngươi với tất cả những
người cùng đi trong cuộc hải hành” (Cv 27,23-24). Cả trong thử thách, thánh
nhân không ngừng là người gìn giữ mạng sống của những người khác và giúp họ hy
vọng.
Qua
những điều đó, Thánh Luca tỏ cho chúng ta thấy kế hoạch dẫn đưa Phaolô về Roma
đã cứu thoát, không những Thánh Tông Đồ, nhưng cả những người cùng đi, và cuộc
đắm tàu, vốn là điều bất hạnh đã trở thành cơ hội Chúa muốn, và sự kiện được
dìm trong nước nhắc nhớ kinh nghiệm phép rửa chịu chết và sống lại, và cảm
nghiệm được sự ân cần của Thiên Chúa và quyền năng cứu độ của Chúa.
Sau khi
tàu đắm, những người đi tàu trôi dạt vào đảo Malta, và dân chúng tỏ ra ân cần
tiếp đón. Trời mưa và lạnh, nên họ đốt một đống củi để sưởi ấm và nghỉ ngơi.
Tại đây, Phaolô, như một môn đệ đích thực của Chúa Kitô, giúp mồi lửa với một
vài cành cây. Trong lúc làm như vậy, ngài bị một con rắn hổ mang cắn nhưng
không bị thiệt hại nào. Khi nhìn thấy sự kiện đó, dân chúng nói: “Người này phải
là một đại tội nhân, vì tuy đã thoát chết khỏi đắm tàu, nhưng rồi lại bị rắn
cắn! chúng ta hãy đợi xem ông ta ngã xuống chết”. Nhưng thánh nhân không chịu
thiệt hại nào và thậm chí còn được người ta coi như một thần minh. Trong thực
tế, ơn lành ấy đến từ Chúa Phục Sinh, Đấng trợ giúp thánh nhân, theo lời hứa
trước khi Chúa về trời, Chúa nói với các tín hữu: “Họ sẽ cầm rắn trong tay, và
nếu có uống phải độc dược, thì cũng không bị thiệt hại nào; họ sẽ đặt tay trên
các bệnh nhân và những người này sẽ được chữa lành” (Mc 16,18). Người ta kể
chuyện rằng từ lúc đó, không có rắn độc ở Malta nữa. Đây là một phúc lành của
Thiên Chúa vì sự đón tiếp của dân tộc tốt lành dường ấy”.
Đức
Thánh Cha nói tiếp: “Quả thực, những ngày lưu lại Malta trở thành cơ hội cho
thánh Phaolô chứng minh lời ngài loan báo và qua đó, thực thi một sứ vụ cảm
thương qua việc chữa lành các bệnh nhân. Luật của Tin Mừng là: khi một tín hữu
cảm nghiệm được ơn cứu độ thì họ không giữ riêng cho mình, nhưng trao ban cho
người khác. “Điều thiện hảo luôn lan tỏa ra. Mỗi kinh nghiệm về thiện mỹ đều
tìm cách lan tỏa và khi một người trải qua một sự giải thoát sâu xa thì càng tỏ
ra nhạy cảm hơn đối với những người khác” (Evangelii
Gaudium, 9). Một Kitô hữu bị thử thách có thể trở nên gần gũi hơn với
người đau khổ và làm cho con tim mình cởi mở, nhạy cảm liên đới hơn đối với
những người khác”.
“Thánh
Phaolô dạy chúng ta sống những thử thách bằng cách bám chặt vào Chúa Kitô, để
tăng trưởng xác tín, theo đó “Thiên Chúa có thể hành động trong bất kỳ hoàn
cảnh nào, cả khi giữa những tình trạng có vẻ là thất bại”, và xác tín người nào
hiến thân, dâng mình cho Thiên Chúa vì yêu thương, thì chắc chắn sẽ được phong
phú” (Ibid. 279).
Và Đức
Thánh Cha kết luận rằng: “Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta sống mọi
thử thách, được năng lực đức tin nâng đỡ, và nhạy cảm đối với bao nhiêu người
bị đắm tàu đang trôi dạt vào những bờ biển chúng ta, để cả chúng ta cũng biết
đón tiếp họ với tình huynh đệ, đến từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chính điều đó
cứu khỏi giá lạnh của sự dửng dưng và thiếu tình nhân đạo”.
Chào thăm các tín hữu
Buổi
tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng
nhiều ngôn ngữ, cùng với những lời chào thăm của ngài được các linh mục tại Tòa
Thánh chuyển dịch cho các khách hành hương.
Trong
phần chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên các
dòng tu và hội đoàn theo linh đạo của thánh Vinh Sơn Phaolô và một nhóm linh
mục thuộc Tổng giáo phận Genova, bắc Italia, được Đức Hồng y Tổng giám mục
Angelo Bagnasco hướng dẫn. Ngài không quên chào đoàn xiệc Aqua đã trình diễn
trong buổi tiếp kiến.
Ngài
cũng bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Australia, trong những tuần qua, đang chịu
những trận hỏa hoạn nặng nề. Đức Thánh Cha xin tất cả mọi người cầu nguyện cho
đất nước và dân Australia.
Sau
cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân
và những đôi vợ chồng mới cưới, đồng thời ngài nhắc nhở rằng: “Chúa nhật tới
đây, chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúng ta hãy tái khám phá
ơn của bí tích này và hãy biết diễn tả ơn ấy trong những công tác của đời sống
thường nhật”.