Đức
Thánh Cha: Hãy để cho mình ngạc nhiên vì tình yêu của Chúa dành cho chúng ta
Đức
Thánh Cha Phanxicô đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 19/01/2020 | Vatican
Media
19/01/2020 G. Trần Đức Anh, O.P – (http://vietnamese.rvasia.org/)
Trưa
Chúa nhật 19/01/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin
với khoảng 25 ngàn tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô.
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã nói đến chứng từ của
thánh Gioan Tẩy Giả, và trong phần chào thăm tín hữu, ngài kêu gọi cầu nguyện
cho Hội nghị quốc tế tại Berlin, bên Đức về nước Libia.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
“Anh
chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúa
nhật thứ hai mùa Thường Niên này tiếp nối lễ Chúa Hiển Linh và lễ Chúa Giêsu
chịu phép rửa chúng ta đã cử hành Chúa nhật tuần trước. Bài Tin Mừng (Xc Ga
1,29-34) tiếp tục nói với chúng ta về sự biểu hiện của Chúa Giêsu. Thực vậy,
sau khi được chịu phép rửa ở sông Giordan, Ngài được thánh hiến do Thánh Linh
đến ngự trên Ngài, và được tiếng nói của Chúa Cha trên trời tuyên bố là Con
Thiên Chúa (Xc. Mt 3,16-17 e par.). Không giống 3 vị khác, thánh sử Gioan trình
bày cho chúng ta chứng từ của Gioan Tẩy Giả, chứng nhân đầu tiên về Chúa Kitô.
Thiên Chúa đã kêu gọi thánh nhân và chuẩn bị Người thi hành sứ mạng ấy.
Chứng từ của Gioan Tẩy Giả
Sau khi
làm phép rửa, thánh Gioan Tẩy Giả không cầm hãm được ước muốn nồng nhiệt làm
chứng về Chúa Giêsu và tuyên bố: “Tôi đã thấy và đã làm chứng” (v.34). Thánh
Gioan đã thấy điều làm cho người kinh ngạc, nghĩa là Con yêu dấu của Thiên Chúa
liên đới với những người tội lỗi, và Chúa Thánh Linh đã cho thánh nhân hiểu sự
mới mẻ chưa từng có, một sự đảo lộn thực sự. Quả vậy, trong khi nơi tất cả các
tôn giáo khác, con người dâng lễ và hy tế điều gì đó cho Thiên Chúa, thì trong
biến cố Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa hiến Con của Ngài để cứu độ nhân loại.
Thánh Gioan bày tỏ kinh ngạc và đồng thuận với sự mới mẻ đảo lộn do Chúa Giêsu
mang lại, qua một thành ngữ xúc tích mà chúng ta lập lại trong mỗi thánh lễ:
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian!” (v. 29)
Mời gọi tái khởi hành
Chứng
từ của thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta luôn tái khởi hành trong hành trình
đức tin của chúng ta: tái khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô, Con Chiên đầy lòng
thương xót mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Chúng ta cũng hãy để cho mình ngạc
nhiên vì sự chọn lựa của Thiên Chúa đứng về phía chúng ta, liên đới với chúng
ta là những người tội lỗi, và cứu độ trần thế khỏi sự ác, bằng cách hoàn toàn
gánh lấy tội lỗi.”
Bài học từ thánh Gioan Tẩy Giả
Đức
Thánh Cha nói thêm rằng:
“Chúng
ta hãy học từ thánh Gioan Tẩy Giả đừng tự phụ mình đã biết Chúa Giêsu, đã biết
mọi sự về Ngài (Xc. v.31). Không phải như vậy. Chúng ta hãy dừng lại nơi Tin
Mừng, chiêm ngắm một hình ảnh Chúa Giêsu, một “thánh nhan”, một trong bao nhiêu
hình ảnh mà lịch sử nghệ thuật ở Đông phương và Tây Phương có rất nhiều.
“Chúng
ta hãy chiêm ngưỡng bằng đôi mắt, và nhất là bằng con tim; chúng ta hãy để cho
mình được Chúa Thánh Linh giáo huấn, Đấng nói với chúng ta trong nội tâm: Đó
chính là Ngài! Là Con Thiên Chúa đã trở nên chiên con, hiến tế vì yêu thương.
Ngài, chỉ có Ngài đã mang lấy, đã chịu đau khổ, đã đền tội cho thế giới, và cả
những tội lỗi của tôi nữa. Tất cả tội lỗi, Chúa đã gánh lấy và đã cất khỏi
chúng ta các tội lỗi ấy, để chúng ta được thực sự tự do, không còn làm nô lệ
cho tội ác nữa. Đúng vậy chúng ta tuy vẫn còn là tội nhân khốn nạn, nhưng không
còn là người nô lệ, mà là con cái Thiên Chúa.”
Và Đức
Thánh Cha kết luận: “Xin Đức Trinh Nữ Maria cầu cho chúng ta được sức mạnh làm
chứng về Chúa Giêsu, Con của Mẹ; vui mừng loan báo Ngài bằng một cuộc sống được
giải thoát khỏi sự ác và một lời nói đầy lòng tin, ngưỡng mộ và biết ơn.”
Chào thăm
Sau khi
đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: “Hôm
nay diễn ra tại Berlin, Hội nghị nhắm thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Libia.
Tôi nồng nhiệt cầu chúc cho Hội nghị Thượng đỉnh rất quan trọng này, là khởi sự
một hành trình dẫn đến sự chấm dứt bạo lực và một giải pháp thương thuyết đưa
tới hòa bình và sự ổn định rất được mong ước tại đất nước này”.
Đức
Thánh Cha cũng nói thêm rằng: “Tôi chào thăm tất cả anh chị em, những người
hành hương và các tín hữu Roma quý mến. Đặc biệt tôi chào các thành viên một số
huynh đoàn ở thành Sevilla, Tây Ban Nha, các tín hữu từ Bielsko-Biala và từ
Poznan, Ba Lan, các sinh viên trường Loras ở Dubuque, Hoa Kỳ và các sinh viên
từ Vila Pouca de Aguiar, Bồ Đào Nha.”
Đức
Thánh Cha cũng chào thăm nhiều nhóm tín hữu thuộc một số giáo xứ, cũng như các
em giúp lễ ở Corva, giáo phận Concordia-Pordenone đông bắc Italia, cùng với
thân nhân các em.
Sau
cùng, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn nhắc nhớ rằng năm 2020 này được quốc tế gọi
là “Năm các nữ Y tá và các nữ Hộ sinh”. Các y tá là những nhân viên y tế đông
đảo nhất, và các nữ hộ sinh thi hành một trong những nghề có lẽ là cao quý
nhất. Tôi cầu nguyện cho tất cả để họ có thể chu toàn tốt đẹp nhất công việc
quý giá của họ.”
Đức
Thánh Cha không quên cầu chúc mọi người Chúa nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên
cầu nguyện cho ngài.