“Nền tảng duy nhất của
công lý là sự thật” - Đức Hồng Y Pell Lên Tiếng, Khi Phán Quyết Của
Tòa Án Được Đảo Ngược.
- Sau khi phán quyết lạm dụng tình dục trẻ em được
Tòa án tối cao Úc đảo ngược hôm thứ ba, Đức Hồng y George Pell đã đưa ra một
tuyên bố bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè và nhóm pháp lý của mình
và lưu ý rằng Ngài không oán giận người tố cáo.
Theo một tuyên bố
được Tổng giáo phận Sydney công bố, Đức Hồng y George Pell hôm mùng 07 tháng Tư đã
nói: “Tôi vẫn xác nhận mình vô tội dù phải chịu đựng sự bất công nghiêm trọng” .
“Hôm nay, điều này đã được khắc phục do quyết định đồng
thuận của Tòa án tối cao”, Đức Hồng y Pell nói thêm. “Tôi mong được đọc
các lý do Phán quyết cho quyết định này một cách chi tiết”.
“Tôi không có ác ý đối với người tố cáo
tôi. Tôi không muốn sự trắng án của tôi thêm điều gì vào sự tổn thương và
cay đắng mà quá nhiều người cảm thấy; chắc chắn đã có đủ tổn thương và cay
đắng rồi”.
“Nền tảng duy nhất cho việc chữa lành dài hạn là sự
thật và nền tảng duy nhất cho công lý là sự thật, bởi vì có công lý nghĩa là có
sự thật đối với tất cả mọi người”, Đức Hồng y nói thêm.
Đức Hồng y Pell dự kiến sẽ được
ra tù vào mùng 7 tháng Tư.
Đức Hồng y Pell đã bị kết án vào năm 2018 về năm tội
danh lạm dụng tình dục trẻ em. Ngài bị cáo buộc đã tấn công tình dục hai
bé trai ca đoàn khi còn là Tổng giám mục Melbourne năm 1996.
Các luật sư của Đức Hồng y Pell gọi cáo buộc này là
“đơn giản là không thể được”, nhưng sau khi bồi thẩm đoàn không thể đi đến một
phán quyết trong phiên tòa đầu tiên, Ngài lại bị kết án chỉ trong giây lát.
Đối với nhiều người, Đức Hồng y Pell là bộ mặt của
Công giáo Úc, và trong khi Ngài bị nhiều vu khống sau một cuộc điều tra của
chính phủ Úc tiết lộ hàng thập kỷ lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo và
các tổ chức khác, Đức Hồng y Pell nhấn mạnh rằng các cáo buộc Ngài lẽ ra nên bị
hạn chế ở mức chỉ là các luận điệu không đúng sự thật nhằm chống lại Ngài .
“Việc xét xử tôi không phải là một cuộc trưng cầu
dân ý về Giáo hội Công giáo; cũng không phải một cuộc trưng cầu dân ý về
cách các vị thẩm quyền Giáo hội Úc đối phó với tội ác ấu dâm trong Giáo hội”.
“Điểm then chốt là liệu tôi có phạm những tội ác khủng
khiếp đó không và tôi đã không phạm tội như thế”.
Trong tuyên bố của mình, Đức Hồng y Pell đã gửi “lời
cám ơn đến tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi và hàng ngàn người đã viết thư
ủng hộ tôi”.
“Tôi muốn cảm ơn đặc biệt gia đình tôi vì tình yêu
và sự hỗ trợ của họ và những gì họ đã phải trải qua; đội ngũ cố vấn ít ỏi
của tôi; những người đã lên tiếng cho tôi và vì thế mà phải chịu khổ; tất
cả bạn bè của tôi và những người hỗ trợ tôi ở đây cũng như ở nước ngoài”.
“Ngoài ra, tôi cũng cảm ơn và biết ơn sâu sắc nhất đến
toàn bộ đội ngũ pháp lý của tôi vì quyết tâm không nao núng của họ nhằm thấy được
công lý thắng thế, để làm sáng tỏ sự mập mờ ngụy tạo và biểu lộ sự thật”.
Tòa án Tối cao Úc đã chấp thuận kiến nghị của Đức Hồng
y Pell đặc biệt cho phép Ngài kháng cáo vào ngày 7 tháng 4. Trong quyết định
này, bảy thẩm phán đã nhất trí nhận thấy rằng “không có bằng chứng nào” để hỗ
trợ cho lời kể của nguyên cáo vì nó vượt quá sự đáng tin mà bồi thẩm đoàn có thể
nhận biết được, và rằng, “hành động hợp lý dựa trên toàn bộ bằng chứng”, bồi thẩm
đoàn không thể tránh được sự nghi ngờ hợp lý về sự vô tội của Đức Hồng y Pell.
“Rõ ràng họ đã hành động như thế”, các thẩm phán kết
luận.
Tòa án tối cao cho biết: “Khi bồi thẩm đoàn xem xét
đầy đủ những yếu tố ích lợi có được, họ nhận thấy một tình huống quan trọng có
thể xảy ra, liên quan đến [các] cáo buộc ... rằng một người vô tội đã bị kết
án”.
Quyết định này đánh dấu sự kết thúc của một quá
trình bắt đầu vào năm 2013, khi cảnh sát ở bang Victoria mở Chiến dịch buộc tội,
một cuộc điều tra không biết khi nào kết thúc về các tội ác mà Đức Hồng y Pell
có thể mắc phải, mặc dù lúc đó không có cáo buộc hay thưa kiện hình sự nào đối
với Ngài.
Năm sau, vào năm 2014, các sĩ quan cảnh sát cấp cao ở
Victoria đã thảo luận qua email nội bộ về sự mở rộng cuộc điều tra Đức Hồng y
Pell có thể được sử dụng như thế nào để làm chệch hướng sự giám sát của truyền
thông và những chỉ trích vụ bê bối tham nhũng đang diễn ra trong lực lượng của
họ.
Hành động này lại có được một bước tiến chính thức
hơn nữa vào năm sau và các cáo buộc đã được công bố vào năm 2017. Đức Hồng y
Pell liên tục phủ nhận tất cả các cáo buộc và rời Rome đến Melbourne nhấn mạnh
rằng Ngài sẽ minh oan cho mình trước tòa.
Trong các phiên điều trần trước khi xét xử, một số lời
buộc tội, liên quan đến thời gian làm linh mục ở thị trấn Ballarat, đã bị các
công tố viên bỏ qua do thiếu bằng chứng.
Năm 2018, Đức Hồng y Pell đến tòa án để đối mặt với
những gì được coi là phiên đầu tiên trong hai phiên tòa được dự tính lúc đầu. Phiên
tòa đó đã đi đến bế tắc vì tòa ra lệnh che dấu phương tiện truyền thông vào đầu
mùa thu năm 2018. Một phiên tòa tái thẩm kéo dài năm tuần, cũng bị che giấu và
hạn chế tường thuật, kết án Đức Hồng y Pell vào tháng 12 năm đó, và Ngài bị kết
án sáu năm tù.
Phiên tòa thứ hai đã sụp đổ trước khi nó có thể bắt
đầu, vào tháng 1 năm ngoái, khi các công tố viên thừa nhận họ không có đủ bằng
chứng để tiến hành xét xử.
Kháng cáo ban đầu của Đức Hồng y Pell về bản án đã bị
bác bỏ vào năm 2019 bởi một tòa án ở bang Victoria của Úc, trước khi vụ án được
đưa ra Tòa án Tối cao và Tòa án Tối cao đã hủy bỏ bản án.
Trong suốt phiên tòa, Đức Hồng y Pell vẫn khẳng định
sự vô tội của mình, và nói với bạn bè rằng Ngài cam kết sống thời gian trong tù
– dành phần lớn khoảng thời gian đó trong cảnh giam hãm cô tịch – giống như một
nơi ẩn tu.
“Ngài thấy mình như đang sống một thời gian thanh luyện
trong luyện ngục vì tội lỗi của Giáo hội, và Ngài ôm chặt lấy nó”, một người bạn
thân của Đức Hồng y Pell đã nói với CNA năm ngoái.
Phạm văn Trung, chuyển ngữ