Thứ Năm Tuần Thánh Vừa Qua, Đức Giáo Hoàng Đã Ca Ngợi Các Linh Mục Trong Thánh lễ Tiệc Ly Tại Đền Thờ Thánh Phê-rô Gần Như Trống Rỗng

 

NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2020 19:32 

 Tác giả: Deborah Castellano Lubov

 “Tôi tạ ơn Chúa vì chức Linh Mục”

Thứ Năm Thánh vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ca ngợi tất cả các linh mục tốt lành và vị tha trên toàn thế giới.

Năm ngoái, Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm Cơ sở cải huấn Velletri, để cử hành Thánh lễ Tiệc Ly với Nghi thức rửa chân, bắt đầu Tam Nhật Vượt qua.

Năm nay, khi phần lớn thế giới đang phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan thêm nữa của coronavirus, hàng ngàn và hàng ngàn người chết trên toàn thế giới đã được công bố, và đã có hơn 18.000 người chết ở Ý, lịch trình của Giáo hoàng đã thay đổi.

Ngài đã không cử hành Thánh lễ Truyền Dầu truyền thống sáng nay, cũng như không đi ra ngoài như hàng năm để thực hiện Nghi Thức Rửa Chân.

Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Tiệc Ly trong Đền thờ Thánh Phêrô gần như trống rỗng và không có Nghi Thức Rửa Chân.

Trong bài giảng của mình, Ngài đã nói về các linh mục và ca ngợi vô số Linh Mục vị tha, thậm chí đến mức hiến mạng sống mình.

Đức Thánh Cha đã thương tiếc hơn 60 linh mục đã chết tại Ý vì COVID19.

Đức Giáo Hoàng khuyến khích các linh mục “Hãy có lòng can đảm”, vì Chúa luôn ở bên họ. Đức Phanxicô đã ca ngợi những vị đã đi đến những vùng đất xa xôi, thậm chí thường xuyên phải hiến mạng sống mình, và đôi khi, tên tuổi hầu như không bao giờ được nhớ đến.

Ngài cũng nhớ tới những vị đang phục vụ các làng mạc, những vị có thể không tiếng tăm với thế giới, nhưng với giáo dân của họ. Đức Thánh Cha đã ca ngợi các linh mục biết rõ từng người mà họ phục vụ, và một lần nữa - như Ngài đã làm trong quá khứ - Ngài đã nhắc nhở các linh mục thậm chí nên cố gắng biết tên của những con chó của giáo dân của mình.

Đức Thánh Cha than thở về việc một số linh mục xấu đã khiến cuộc sống của những người khác thường phải chịu xúc phạm và thiếu tôn trọng, Ngài chỉ trích cuộc khủng hoảng lạm dụng.

Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự thất vọng của mình Thánh lễ Truyền Dầu không thể diễn ra trong Vương cung thánh đường trong Tuần Thánh này, và Ngài mong muốn biết bao, nếu tình hình trở nên tốt hơn, Thánh lễ Truyền Dầu có lẽ sẽ được cử hành trước Lễ Chúa Thánh Thần (nếu không, vào năm tới).

Xin đọc bài giảng…

Nguồn: Zenith.com

Chuyển ngữ: Phạm Văn Trung


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2020