CHÂU PHI / TOGO - Đại Dịch
Coronavirus: Các Nhà Truyền Giáo Cũng Phải Chịu Đựng Những Hạn Chế
Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020
Sokodé
(Agenzia Fides, Fides.org) -
"Chúng tôi cũng bị giới hạn, không còn thánh lễ Chủ nhật và ngày thường.
Vì vậy, không còn quyên góp vào Chủ nhật. Chúng tôi thường có hai lần quyên
góp: một cho việc truyền giáo và một cho nhà thờ. Suốt hai tháng nay chúng tôi
không nhận được bất kỳ sự đóng góp nào nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống và
duy trì các chi phí cố định ", Cha Silvano Galli, linh mục của Hội Truyền
giáo Châu Phi (SMA), viết cho Agenzia Fides.
"Cũng ở Sokodé này, tất cả chúng tôi đều
bị kiểm soát vì dịch bệnh lây lan từ Trung tâm Rasta ở làng Kuvon, ngoại ô
thành phố. Trung tâm này có chỗ ăn chỗ ở cho du khách, là một nơi nổi tiếng về
thực hành tín ngưỡng vật linh", nhà truyền giáo nói. Cơ sở cũng được nước
ngoài biết đến và đã được các vị điều hành chọn làm thành một trung tâm linh đạo,
gần đây cơ sở đã có một cuộc họp với các đại biểu, một số người đến từ Hoa Kỳ
và Canada. Cha Galli nói, "Một số vị khách nước ngoài đã bị nhiễm virus
corona và được chuyển đến Lomé, ở đây khoảng 180 người tham gia cuộc họp cũng đã
được xét nghiệm, nhưng kết quả là âm tính". Cha Galli trích lời giám đốc
trung tâm nhấn mạnh rằng "ngoài trường hợp đã được biết đến, là một người
Togo, toàn bộ cộng đoàn cũng phải chịu xét nghiệm và kết quả là âm tính ".
Tuy nhiên, tất cả đều bị cách ly và một đội y tế khẩn cấp đã cố gắng xác định
khi nào việc kiểm dịch có thể kết thúc. Vị điều hành trung tâm nói, "Với ơn
Chúa mà tất cả chúng tôi cầu khẩn, coronavirus sẽ nhanh chóng kết thúc ở
Sokodé. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ sớm có thể nối lại hoạt động bình
thường".
Trong khi đó, tại Sokodè, ngoài các biện pháp phòng ngừa trên toàn quốc, còn có
lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Cha Silvano nhấn mạnh, "Vấn
đề cô lập trong nước phức tạp hơn một chút. Chính phủ đã hứa trợ giúp hàng
tháng 12500 franc (20 euro) cho phụ nữ trong ba tháng tới và 10500 franc cho
nam giới. Để nhận được tài trợ, người ta phải xuất trình một thẻ căn cước dùng
trong bầu cử. Tuy nhiên, một số người nói rằng nếu họ tiếp tục bị phong tỏa, họ
có thể chết vì đói chứ không phải vì coronavirus ".
Tóm
lại, vị truyền giáo nhấn mạnh rằng "người dân ở đây sống nhờ vào công việc
hàng ngày của họ. Nếu họ không được phép ra đồng, nếu họ không thể đi chợ, họ sẽ
không sống qua được dịch này. Nhưng ở đây mọi người đã quen với việc chiến đấu
và sống cùng cái chết mỗi ngày và nở nụ cười trên khuôn mặt ngay cả trong những
tình huống bi thảm ".
(SG
/ AP) (Agenzia Fides, 28/4/2020)
Phạm
Văn Trung chuyển ngữ.