Máu Của Thánh Gia-nua-riô Hóa Lỏng Ở Napoli Trong Tình Hình Phong Tỏa.

Đức Tổng Giám mục Napoli ban phép cho thành phố bằng máu hóa lỏng của Thánh Gia-nua-riô.

Courtney Mares

Rome Newsroom, ngày 3 tháng 5 năm 2020 / 08:30 sáng MT ( CNA ).

Sự hóa lỏng máu của vị tử đạo Giáo hội sơ khai Thánh Gia-nua-riô xảy ra hôm thứ Bảy giữa lúc phong tỏa coronavirus, khiến Đức Tổng Giám mục thành phố Napoli ban phép lành cho thành phố bằng thánh tích kỳ diệu này.

“Anh chị em thân mến, tôi có một thông báo quan trọng: ngay cả trong thời gian coronavirus này, nhờ sự can thiệp của Thánh Gia-nua-riô, Chúa đã làm cho máu hóa lỏng!” Đức Hồng Y Crescenzio Sepe nói ngày 2 tháng Năm.

Đức Hồng Y Sepe, Tổng Giám mục Napoli, đã dâng một Thánh lễ qua video trực tuyến từ Nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu để ca tụng phép lạ lại diễn ra, và sau đó dùng thánh tích máu hóa lỏng ban phép lành cho thành phố.

“Đã nhiều lần, vị thánh của chúng ta đã can thiệp để cứu chúng ta khỏi dịch bệnh, khỏi bệnh tả. Thánh Gia-nua-riô là linh hồn thực sự của thành phố Na-pô-li”, Đức Hồng Y nói trong bài giảng của mình.

Thánh Gia-nua-riô, còn gọi là San Gennaro trong tiếng Ý, quan thầy của thành phố Na-pô-li, là một giám mục của thành phố vào thế kỷ thứ ba, xương và máu của Ngài được bảo quản trong nhà thờ như những thánh tích. Ngài được cho là đã tử vì đạo trong cuộc bách hại Ki-tô giáo của Hoàng Đế Đi-ô-clê-xiô .

Phép lạ nổi tiếng này được mọi người địa phương biết đến và chấp nhận, mặc dù chưa được Giáo hội chính thức công nhận. Việc hóa lỏng được báo cáo xảy ra ít nhất ba lần một năm: ngày 19 tháng 9, ngày lễ của vị thánh, thứ bảy trước Chúa nhật đầu tiên của tháng Năm và ngày 16 tháng 12, kỷ niệm ngày phun trào núi lửa Vesuvius năm 1631.

Trong phép lạ, khối khô, màu đỏ được giữ kín ở một bên của hộp chứa thánh tích trở thành máu bao phủ toàn bộ hộp kính. Theo truyền thuyết địa phương, nếu máu không hóa lỏng thì đó là dấu hiệu chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc thảm họa khác.

“Na-pô-li chưa bao giờ bỏ cuộc khi đối mặt với những rủi ro ảnh hưởng đến mình”, Đức Hồng Y Sepe nói.

Đức Hồng Y đã ca ngợi các nhân viên chăm sóc sức khỏe đang phục vụ những người bị nhiễm coronavirus trong thành phố. Na-pô-li là thủ phủ của vùng Campania, nơi có 4.459 người đã được Bộ Y tế Ý ghi nhận nhiễm COVID-19.

“Tuy nhiên, có một dịch bệnh khác có thể làm tôi lo lắng ở những khu vực nguy hiểm nhất trong thành phố,” Đức Hồng Y Sepe nói, ám chỉ đến Camorra, tổ chức tội phạm ở Na-pô-li.

“Có những người giỏi kiếm tiền trong thời kỳ dịch bệnh. Chúng ta hãy hành động, can thiệp ngay lập tức, vì thế giới ngầm nhanh hơn bộ máy quan liêu của chúng ta. Camorra không chờ đợi. Chúng ta có nhiệm vụ phải loại bỏ tất cả các tổ chức [tội phạm]. Chúng ta phải vượt qua và khẳng định quyền hy vọng”, Đức Hồng Y nói.

Trong bối cảnh phong tỏa ở Ý, các chuyên gia chống mafia đã cảnh báo rằng các tổ chức tội phạm của Ý có thể lợi dụng sự chuyển hướng của các nguồn lực cảnh sát và thu lợi từ sự khuyến khích của chính phủ, sự khuyến khích này có thể vô tình tài trợ cho các ngành công nghiệp do mafia kiểm soát.

Việc phong tỏa coronavirus cũng ngăn không cho cuộc rước kiệu truyền thống dành cho phép lạ của Thánh Gia-nua-riô được diễn ra. Cuộc rước kiệu này thậm chí vẫn tiếp diễn ở Napoli trong Thế chiến II, theo ACI Stampa.

Các thánh lễ cộng đoàn đã không được phép ở Ý trong tám tuần qua tuân theo các hạn chế của đất nước vì coronavirus. 

Chủ tịch hội đồng giám mục Ý, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti cho biết ngày 2 tháng 5 rằng các giám mục đã đạt được thỏa thuận với chính phủ, và Ngài mong đợi các Thánh lễ công khai sẽ được nối lại trong những tuần tới nếu số lượng các ca nhiễm Covid-19 được san phẳng.

Đức Hồng y Gualtiero Bassetti nói, “Là một Giáo Hội, chúng tôi chắc chắn chia sẻ sự chịu đựng những hạn chế đã được áp đặt nhằm bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người”.

Phêrô Phạm Văn Trung, dịch.

https://www.catholicnewsagency.com/

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020