Covid-19, Các Kitô Hữu Và Các Tín Đồ Hồi Giáo Cùng Nhau "Cầu Nguyện Cho Nhân Loại" Nhân Danh Mẹ Maria.

Beirut (Agenzia Fides) - Các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo Li-băng mời những người đồng hương của họ tham gia vào ngày "Cầu nguyện cho nhân loại" được Cao Ủy về Tình huynh đệ con người cổ võ vào Thứ Năm ngày 14 tháng 5, với ý định cầu xin Chúa, bằng cầu nguyện, ăn chay và làm việc từ thiện, để cứu nhân loại khỏi đại dịch coronavirus. Sáng kiến ​​này, ngay lập tức được Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô và Tiểu vương Ahmed al Tayyeb, Đại Giáo chủ Hồi giáo dòng Sunni của Al Azhar, ở Li-băng tái khởi động, và đã có được sự tham gia nhanh chóng và cụ thể của các nhóm người hàng năm tổ chức lễ Truyền tin và biểu lộ lòng sùng mộ chung của họ đối với Đức Trinh nữ Maria.

Naji el Khoury, Tổng thư ký của chương trình “Gặp gỡ Hồi giáo-Kitô giáo xung quanh Đức Maria”, đã công bố chương trình chi tiết của sáng kiến ​​do tổ chức của ông triệu tập như một dấu hiệu gắn bó tích cực với lời kêu gọi của Cao Ủy về Tình huynh đệ con người. Vào lúc 4 giờ chiều thứ năm ngày 14 tháng 5 - Naji el Khoury đưa tin trên truyền thông Li-băng - các thành viên của hiệp hội sẽ gặp nhau trong một hội trường của Làng Di sản, trên đường đến sân bay Beirut, thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho sức khỏe – khẩu trang, găng tay, giãn cách giữa mọi người - và họ sẽ tạo nên một buổi lễ chung giữa Hồi giáo và Kitô giáo để - mỗi người theo đức tin của mình – xin Thiên Chúa giải thoát mọi người khỏi sự lây lan của đại dịch có khả năng đe dọa cuộc sống của hàng tỷ người.

Những người tham gia cuộc gặp gỡ, được phát sóng lại bởi một số mạng truyền hình, bao gồm Noursat-Tele Lumiere và Al Iman TV, sẽ ăn chay từ bình minh. Chương trình của buổi lễ ban chiều bao gồm hai bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giuse Spiteri, Sứ thần Tòa thánh ở Li-băng và Tiểu vương Sayyed Ali Fadlallah dòng Shi-ai, con trai của Đại Giáo chủ Ayatollah Sayyed Muhammad Fadlallah (một nhân vật nổi bật của Li-băng dòng Shi-ai, đã mất năm 2010) và là người đứng đầu Quỹ Mabarrat. Sau các bài phát biểu của Sứ thần và Tiểu vương, 15 thành viên của Hiệp hội, Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, đàn ông và phụ nữ, sẽ đọc những lời cầu nguyện ngắn, có những phút tạm dừng trong thinh lặng và hồi tâm giữa các lời nguyện với nhau. Vào cuối cuộc gặp gỡ, tất cả những người tham gia sẽ cùng nhau đọc một lời khẩn cầu lên Thiên Chúa toàn năng.

Trong những ngày khó khăn ở Li-băng, giữa một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, cuộc gặp gỡ do Hiệp hội thúc đẩy nhằm mục đích trở nên “lời mời kết nghĩa huynh đệ” và là cơ hội để gặp gỡ, sau khi các biện pháp cách ly do dịch bệnh gây ra đã ngăn cản việc thực hiện những khoảng thởi gian theo truyền thống để sùng kính Đức Maria, nhân dịp lễ Truyền tin (25 tháng 3).

Năm nay, theo báo cáo của Agenzia Fides, (xem Fides 25/3/2020), các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo Li-băng đã không gặp nhau trong các quảng trường và nhà thờ để cùng nhau tôn kính Đức Trinh Nữ Maria trong lễ Truyền tin của Mẹ Chúa, được công bố từ năm 2010 như một ngày lễ quốc gia ở Xứ sở cây Hương Nam[1]. Các điều khoản được các tổ chức chính trị và tôn giáo ban hành để ngăn chặn đại dịch coronavirus đòi hỏi phải hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào liên quan đến việc tụ tập người dân. Vì lý do này, một sáng kiến ​​được hình thành một cách tự phát để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong điều kiện hạn chế và cô lập, dân chúng Li-băng thấy mình sống trong điều kiện hạn chế và cô lập đó tại thời điểm xảy ra đại dịch: Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, mỗi người trong nhà riêng của mình, sẽ có thể cùng nhau đọc một lời kinh cầu xin dâng lên Đức Trinh Nữ, trên cả nước thông qua các mạng xã hội của Quỹ Aydan, hiệp hội nổi tiếng thúc đẩy đối thoại và đa nguyên tôn giáo được linh mục Fadi Daou khánh thành vào năm 2007. Tại Li-băng, ngày lễ Truyền tin của Mẹ Chúa đã được tuyên bố là một ngày Quốc khánh kể từ năm 2010. Trong những năm gần đây, có nhiều sáng kiến ​​trong đó các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo chia sẻ với nhau, nhân dịp lễ này, các cử chỉ tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Tiểu vương Mohamad Nokkari dòng Sunni, giảng viên tại khoa luật ở Beirut, Dubai và Strasbourg, muốn tiếp tục hòa giải dân tộc và tình hữu nghị liên cộng đồng, bằng cách nêu lên chân dung của Đức Trinh Nữ Maria, như là điểm tham chiếu cho cả Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo (xem Fides, 25/3/2019). Sự lựa chọn ngày để các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo mừng lễ Mẹ Maria rơi vào ngày lễ Truyền tin, cũng bởi vì việc Thiên thần Truyền tin cho Mẹ Maria được thuật lại cả trong Tin mừng và trong kinh Koran. Mẹ Maria là người phụ nữ duy nhất được nhắc đến tên trong kinh Koran 34 lần (trong khi tên Mẹ Maria xuất hiện trong Tin mừng 19 lần). Lễ Truyền tin chung đầu tiên giữa Hồi giáo và Kitô giáo được tổ chức tại đền thánh Li-băng Đức Mẹ Jamhour, vào năm 2007.

Các nhà lãnh đạo chính trị đã bị sáng kiến ​​này gây ấn tượng, và vào năm 2010, Thủ tướng Saad Hariri, tuyên bố ngày 25 tháng 3 là một ngày lễ quốc gia, ngày mà Lễ Truyền tin được cử hành. (GV / PR) (Agenzia Fides, 12/5/2020).

 

Fides.org

Phêrô Phạm văn Trung, chuyển ngữ



[1] ND: Vua Solomon coi cây Hương Nam là cây trên hết (1 Các Vua 04:33). Là "vinh quang của Li-băng" (I-saia 35: 2; 60:13).


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020