Đức
Thánh Cha Ca Ngợi Vị Linh Mục Tiên Phong Hình Thành Thần Học Giải Phóng
Argentina
Inés San Martin 24-8-2020
Cha Julian Zini là thành viên của “Phong
trào Linh mục cho Thế giới Thứ Ba”, được thành lập sau Công đồng Vaticanô II.
Từ năm 1967 đến năm 1976, phong trào này hoạt động như một phiên bản của Thần
học Giải phóng ở Argentina, có mối quan hệ với Chủ nghĩa Peronism (1) cánh tả nhưng ít có mối liên hệ với chủ nghĩa
Mác.
Thư viết tay của ĐTC Phaxicô vinh danh cha
Julian Zini.
ROSARIO,
Argentina - Khi một vị giáo hoàng không có các nhà lãnh đạo toàn cầu đến thăm
viếng, và không có các cuộc thăm viếng của các giám mục từ khắp nơi trên thế
giới về, hay thực hiện chuyến đi thường xuyên của các vị đến Thành phố Vĩnh
cửu, thì Giáo Hoàng sẽ làm gì?
Nếu bạn
là Đức Thánh Cha Phanxicô, bạn sử dụng thời gian để gửi các ghi chú và điện thư
cá nhân.
Cuối
tuần trước, Ngài đã gửi một bức thư để bày tỏ lòng kính trọng đối với một vị linh
mục Argentina qua đời vì bệnh ung thư ngày 16 tháng 8. Ngài được biết đến như
một thi sĩ, ca sĩ và là người bảo vệ đa dạng sinh học của Argentina. Cha Julian
Zini đã viết một số bài thánh ca trong thánh lễ nổi tiếng nhất của đất nước.
“Tôi
coi cha ấy là một trong những 'Thi sĩ của quần chúng' vĩ đại, người sáng tác
bài hát, về cuộc sống, về vẻ đẹp," Đức Francis nói trong bức thư viết tay
gửi đến tỉnh Corrientes phía Bắc, nơi cha Zini đã coi sóc mục vụ hầu hết cuộc
đời mình. Bức thư được đọc hôm thứ Bảy trong một chương trình truyền hình đặc
biệt vinh danh cuộc đời của vị linh mục, được xác định là một người đã “đi sát”
với Công đồng Vatican II.
Những
bài hát mà cha Zini đã viết, được Đức Francis bênh vực trong lá thư rằng, giờ
đây chúng thuộc về “những người mà cha đã hiến cuộc đời linh mục của mình, là
những người thấp kém mà ngài đã phục vụ với lòng quảng đại như một người cha
chỉ biết tận hiến đời mình”. “Gửi đến Cha
Julian, một lời tri ân vô bờ bến xứng với tấm lòng của cha”, Đức Thánh Cha
viết, trước khi kết thúc với lời mời gọi quen thuộc, là mọi người hãy cầu
nguyện cho Ngài.
Cha Zini
là thành viên của “Phong trào các Linh mục Thế giới Thứ Ba”, được thành lập sau
Công đồng Vaticanô II bởi một nhóm các linh mục tham gia chính trị và xã hội
mạnh mẽ. Từ năm 1967 đến năm 1976, Phong trào hoạt động như một phiên bản của
Thần học Giải phóng ở Argentina, có mối quan hệ với chủ nghĩa Peron (Peronism)
cánh tả nhưng ít có mối liên hệ với chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Peron, được đặt
theo tên của Tướng Juan Doming Peron, là đảng chính trị quan trọng nhất của
Argentina, về mặt kỹ thuật được gọi là Justicialismo (2), mặc dù triết lý của
Peron gắn liền với tôn chỉ “làm những gì cần phải làm”, vào bất kỳ thời điểm
nào, Phong Trào đã làm lay động các vấn đề như thuế và tư nhân hóa các dịch vụ
công, nó luôn được coi là lực lượng gần gũi với người nghèo của đất nước và ủng
hộ của các công đoàn.
Mặc dù
không có giám mục nào tham gia vào phong trào Linh mục cho Thế Giới Thứ Ba,
nhưng tài liệu thành lập của Phong trào dựa trên tuyên bố của Medellin, của Hội
đồng Giám mục Công giáo Châu Mỹ Latinh, Caribbean
(CELAM) và Công đồng Vaticanô II, cho thấy có sự gắn liền với sự nghèo đói
trong Thế giới Thứ Ba bị các công ty đa quốc gia của các nước công nghiệp phát
triển khai thác. Cuộc họp đầu tiên của Phong trào diễn ra vào năm 1968, với sự
ủng hộ rõ ràng của một số giám mục, trong đó có Enrique Angelelli, ngày nay là
một ứng viên tuyên thánh được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố là tử đạo.
Cha
Zini đã bị lùng bắt trong chế độ quân phiệt sau cùng của Argentina (1976 -
1983), khiến hàng ngàn người "biến mất", nghĩa là những người bị quân
đội bắt cóc, tra tấn và giết chết mà cha mẹ hoặc thân nhân không biết điều gì
thực sự đã xảy ra với họ.
Đức
Giám mục Goya, nơi cha Zini sống, ở tỉnh Corrientes, Argentina, thông báo về
cái chết của “linh mục thi sĩ” rằng: “Chúng tôi dâng lời cầu nguyện xin sự yên
nghỉ muôn đời cho những người đã bỏ lại thánh chức, âm nhạc và thi ca của mình,
là di sản trường tồn trong Giáo hội."
Cha
Victor Arroyo, cũng từ Goya, và người đã cùng vào chủng viện với cha Zini, đã
gửi một video nhắn để bày tỏ lòng kính trọng đối với vị linh mục quá cố. Trong
đó, cha nói: “Cha Julian, chúng tôi sẽ nhớ bạn biết là dường bao trong thời
điểm đầy u buồn này. Đồng hành trong tinh thần, trong tâm trí, tôi gặp bạn quây
quần bên một lò sưởi với Angelelli và rất nhiều bạn bè linh mục khác, những
người đã mạo hiểm tất cả vì dân tộc và với rất nhiều nhạc sĩ mà bạn đã chia sẻ
thời gian với họ, mong bạn tận hưởng trọn vẹn niềm ước mơ bằng một trái tin
không ngừng nghỉ, đầy mộng mơ và tương trợ”.
Ngoài
vai trò là một linh mục quản xứ, cha Zini còn là một ca sĩ và thi sĩ, nổi tiếng
trên sân khấu “dân gian” của đất nước. Các bài hát của Ngài là một ví dụ về tôn
giáo đại chúng, diễn đạt niềm vui và nỗi thống khổ của những người mà cha phục
vụ, những con người mà cha từng xác định là nguồn cảm hứng vô tận.
Một
trong những bài hát nổi tiếng nhất của cha, được viết làm bài thánh ca nền cho
Đại hội Thánh Thể lần thứ 10 của Argentina được tổ chức tại Corrientes, là
“Chúa Giêsu Thánh Thể” và được trình chiếu nhiều lần trong chương trình truyền
hình đặc biệt, nơi thư của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đọc: “ Lạy Chúa Giêsu
Kitô, Thiên Chúa của Lịch sử; Đấng hiện
hữu hôm nay, hôm qua và ngày mai; Ngài là Hiện tại, là Hy vọng và là Ký ức;
Ngài là Thiên Chúa, Bánh ban Sự sống.”
---------------------------
Ghi chú của người dịch:
1. Chủ nghĩa Peronism: Vào đầu những năm 1970, chủ nghĩa Peronism cánh tả đã
bác bỏ nền dân chủ tự do và đa nguyên chính trị như mặt nạ của sự thống trị tư
sản. Chủ nghĩa Peronism cánh hữu chống cộng cũng bác bỏ nó dưới danh nghĩa chủ
nghĩa hữu thể, tuyên bố quay trở lại một "chủ nghĩa xã hội dân tộc, bình
dân và Thiên chúa giáo". Chủ nghĩa do Campora thành lập ở Á căn đình,
nhưng sau từ chức. Juan Doming Peron kế thừa trong môt cuộc bầu tự do. Ông đã
qua đời sau đó một năm. Phong trào Thành lập chính phủ Peronist, sau đó do phó
tổng thống María Estela Martínez de Perón lãnh đạo, đã bị lật đổ bởi một cuộc đảo
chính quân sự vào năm 1976.
2. Justicialismo : chủ nghĩa thẩm quyền
Nguồn: Cruxnow.com
Chuyển ngữ: JB Đào Ngọc Điệp