Đức
Thánh Cha: Tình Yêu Thiên Chúa Và Tha Nhân Là Nền Tảng Đời Sống Kitô Hữu
Đức
Thánh cha Phanxicô chủ sự buổi đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu, tại Quảng
trường thánh Phêrô. | Vatican Media
Vietnamese.rvasia.org - 25/10/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Trưa Chúa nhật 25/10/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã
chủ sự buổi đọc Kinh Truyền tin với khoảng 1.000 tín hữu, tại Quảng trường
thánh Phêrô. Đức Thánh cha tuyên bố triệu tập công nghị ngày 28/11 tới đây để
bổ nhiệm thêm 13 hồng y mới, trong đó có bốn vị trên 80 tuổi.
Huấn dụ
của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin
mừng Chúa nhật thứ XXX Thường niên năm A, kể lại câu trả lời của Chúa Giêsu cho
những người luật sĩ chất vấn Ngài: đâu là giới răn hệ trọng nhất? Đức Thánh cha
nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Trong
bài Tin mừng hôm nay (xc. Mt 22,34-40), một nhà thông luật hỏi Chúa Giêsu: đâu
là “giới răn lớn nhất” (v.36), nghĩa là giới răn chính yếu trong toàn thể Lề
Luật của Chúa. Chúa Giêsu trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa
ngươi hết tâm hồn, hết linh hồn và trí tuệ của ngươi” (v. 37). Và Ngài nói thêm
ngay; “Giới răn thứ hai cũng giống như thế: Ngươi hãy yêu tha nhân như chính
mình” (v.39).
Hai
giới luật cơ bản
Câu trả
lời của Chúa Giêsu lấy lại và liên kết hai giới luật cơ bản mà Thiên Chúa đã
ban cho dân Ngài qua Môisê (xc. Đnl 6,5; Lv 19,18). Và thế là Ngài vượt lên cái
bẫy họ giương ra “để thử thách Ngài” (v.35). Thực vậy, người đối thoại với Chúa
tìm cách lôi kéo Ngài trong cuộc tranh biện giữa các chuyên gia về luật, liên
quan đến thứ bậc của các giới răn. Nhưng Chúa Giêsu thiết lập hai trục chính
yếu đối với các tín hữu mọi thời đại. Trục thứ nhất là đời sống luân lý và tôn
giáo không thể bị thu hẹp vào một sự vâng phục lo âu và bó buộc, nhưng phải có
nguyên lý là tình yêu.
Trục
thứ hai, là tình yêu phải cùng hướng về và không tách biệt, hướng đến Thiên Chúa
và tha nhân. Đó là một trong những điểm mới mẻ chính yếu trong giáo huấn của
Chúa Giêsu, và cho chúng ta hiểu rằng không có tình yêu đích thực đối với Thiên
Chúa, thứ tình yêu không được biểu lộ trong tình yêu đối với tha nhân; và cũng
vậy, không có tình yêu chân thực đối với tha nhân nếu tình yêu ấy không kín múc
từ tương quan với Thiên Chúa.
Mọi
giới luật phải ở trong tình yêu
“Chúa
Giêsu kết thúc câu trả lời của Ngài với những lời này: “Toàn thể Lề Luật và các
Ngôn sứ tùy thuộc hai giới luật đó” (v.40). Điều này có nghĩa là tất cả các
giới luật mà Chúa ban cho dân Ngài phải được đặt trong tương quan với tình yêu
đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thực vậy, tất cả các giới răn là để giúp thực
hiện và biểu lộ hai tình yêu không thể tách rời nhau ấy. Tình yêu đối với Thiên
Chúa được biểu lộ nhất là trong kinh nguyện, đặc biệt trong việc thờ lạy. Và
tình yêu đối với tha nhân, cũng được gọi là tình bác ái huynh đệ, được diễn tả
qua sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, săn sóc tha nhân. Thánh Gioan tông đồ đã
viết: “Ai không yêu thương anh em mà mình thấy, thì không thể yêu mến Thiên
Chúa mà họ không thấy” (1 Ga 4,20).
Thiên
Chúa, nguồn mạch tình yêu
“Trong
bài Tin mừng hôm nay, một lần nữa Chúa Giêsu giúp chúng ta đi tới nguồn mạch
sinh động và phong phú của tình yêu. Nguồn mạch ấy chính là Thiên Chúa, cần
phải yêu thương trọn vẹn trong một niềm hiệp thông mà không điều gì và không
một ai có thể phá vỡ. Hiệp thông là một hồng ân cần khẩn cầu mỗi ngày, và cũng
là sự dấn thân để cuộc sống chúng ta không bị những thần tượng của thế gian
biến thành nô lệ. Và sự kiểm chứng xem hành trình hoán cải và nên thánh của
Chúa Giêsu vẫn luôn ở trong tình yêu đối với tha nhân. Bao lâu còn một người
anh em, chị em mà chúng ta khép kín tâm hồn với họ, thì chúng ta vẫn còn ở xa
mức độ làm môn đệ, như Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Nhưng lòng thương xót của
Chúa không để chúng ta thất vọng, trái lại Chúa gọi chúng ta hãy bắt đầu lại
mỗi ngày để sống hợp với Tin mừng.
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Ước gì sự chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh giúp cởi
mở tâm hồn chúng con để đón nhận “giới răn cao trọng”, giới răn kép dạy yêu
thương, tóm gọn tất cả Lề Luật của Thiên Chúa và phần rỗi của chúng con tùy
thuộc giới răn này”.
Chào
thăm và mời gọi
Sau khi
đọc Kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu, Đức Thánh cha
bày tỏ lo âu về tình hình xáo trộn tại Nigeria, đồng thời ngài nói rằng:
Ngày
28/11/2020, tôi sẽ triệu tập Công nghị để bổ nhiệm thêm 13 hồng y mới, đây là
danh sách:
1. Đức cha
Mario Grech, 63 tuổi, người Malta, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.
2. Đức cha
Marcello Semeraro, 73 tuổi, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh
3. Đức cha
Antoine Kambanda, Tổng giám mục giáo phận Kigali, thủ đô Ruanda.
4. Đức cha
Wilton Gregory, Tổng giám mục thủ đô Washington, Hoa Kỳ.
5. Đức cha
Celestino Aós Braco, dòng Capuchino, Tổng giám mục Santiago de Chile.
6. Đức cha
José Advincula, Tổng giám mục Capiz, Philippines.
7. Đức cha
Cornelius Sim, Đại diện Tông tòa Brunei.
8. Đức cha
Augusto Paolo Lojudice, Tổng giám mục Siena, Italia.
9. Cha
Mauro Gambetti, dòng Phanxicô Viện Tu, Bề trên tu viện Thánh Phanxicô ở Assisi,
Italia.
Ngoài
ra có thêm các vị sau đây:
1. Đức cha
Felipe Arizmendi Esquivel, cựu giám mục giáo phận San Cristobal de las Caas,
Mêhicô.
2. Đức
Tổng giám mục Silvano Tomasi, cựu Sứ thần Tòa Thánh.
3. Cha
Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo hoàng.
4. Cha sở
Enrico Feroci, giáo xứ Divino Amore, Tình Yêu Thiên Chúa, Roma.
Sau
cùng, Đức Thánh cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương đến
từ nhiều nước và cầu chúc họ một Chúa nhật tốt đẹp; đồng thời ngài cũng xin họ
đừng quên cầu nguyện cho ngài.