Một
Cựu Đan Viện Xitô Cổ Kính Tại Pháp Được Bán Để Làm Khách Sạn
Welleschik,
CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Vietnamese.rvasia.org - 16/12/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hôm 11/12/2020 vừa qua, một trong bốn cựu đan viện
cổ kính nhất của dòng Xitô tại Pháp đã được bán cho một doanh nhân để biến
thành khách sạn.
Đó là
Đan viện ở Pontigny, cách thủ đô Paris 180 cây số về hướng đông nam, được thành
lập cách đây 906 năm (1114), thuộc vào số bốn Đan viện kỳ cựu nhất của dòng
Xitô, từ đó xuất phát 43 đan viện khác ở Âu châu. Trong thời cách mạng Pháp,
Đan viện bị giải tán, phần lớn các nhà cửa thuộc Đan viện bị phá hủy, ngoại trừ
thánh đường dài 108 mét, và là nhà thờ lớn nhất của dòng Xitô trên thế giới.
Thánh đường này, từ năm 1954 được Tòa Thánh đặt làm nhà mẹ của Giáo đoàn Pháp,
Mission de France.
Hôm thứ
Sáu 11/12 vừa qua, Hội đồng chính quyền miền Bourgogne, sở hữu chủ của lãnh địa
Đan viện rộng 6.000 mét vuông, quyết định bán địa điểm này cho một doanh nhân,
chủ của Quỹ Francois-Schneider, với giá một triệu 700.000 Euro. Huynh Đoàn
Thánh Phêrô, thuộc khuynh hướng Công giáo thủ cựu, nhưng thuộc quyền Tòa Thánh,
trả giá cao hơn 300.000 Euro, và muốn kiến thiết một chủng viện tại đây, nhưng
chính quyền miền Bourgogne muốn bán cho doanh nhân với nhiều triển vọng phát
triển hơn, trong đó có việc xây cất một khách sạn và tiệm ăn
Gourmet-Restaurant, cùng với một trung tâm văn hóa, một bảo tàng viện về lịch
sử dòng Xitô. Việc bán này không bao gồm sự sử dụng nhà thờ của Đan viện.
Một
trong những lý do khiến chính quyền miền Burgogne không muốn giữ lại lãnh địa
Đan viện Pontigny, vì không muốn tiếp tục trả 200.000 Euro mỗi năm tiền bảo trì
địa điểm này.
Cha
Henri Vedrine, Tổng đại diện giáo đoàn Pháp, cho biết không có ứng viên nào,
doanh nhân cũng như Huynh Đoàn Thánh Phêrô, xin sử dụng thánh đường.
Trên
các mạng xã hội, nhiều người phản đối việc bán gia sản tinh thần là Đan viện
Xitô Pontigny cho một doanh nhân để làm thương mại. (KNA 12-12-2020)