Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Sự Nhập Thể Của Thiên Chúa Mời Gọi Ta Nhận Ra Chúa Giêsu Nơi Anh Chị Em Khác

RVA 22/08/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Trưa Chúa nhật, 22 tháng Tám năm 2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với gần 3.000 tín hữu hành hương, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô. Nhiều người đứng dưới hàng cột để tránh nắng.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Gioan, đọc trong thánh lễ Chúa nhật XXI thường niên năm B, ghi lại giải thích của Chúa Giêsu sau khi có những môn đệ và dân chúng bỏ đi, khi Ngài nói về bánh sự sống là chính mình và máu Ngài.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng trong Phụng vụ hôm nay (Ga 6,30-69) trình bày cho chúng ta phản ứng của dân chúng và các môn đệ, về bài giảng của Chúa Giêsu sau phép lạ hóa bánh. Chúa Giêsu mời gọi giải thích dấu chỉ ấy và hãy tin nơi Ngài là bánh đích thực từ trời xuống, bánh sự sống; và Chúa mạc khải rằng bánh mà Ngài sẽ ban chính là thịt và máu Ngài. Những lời này nghe chói tai và không thể hiểu được đối với tai của dân chúng, đến độ, từ lúc ấy, nhiều môn đệ rút lui, nghĩa là không còn theo Thầy nữa (vv.60.66). Bấy giờ Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Các con có muốn bỏ đi hay không?” (v.67) và Phêrô, nhân danh mọi người trong nhóm, xác nhận quyết định ở lại với Ngài: “Lạy Chúa, chúng con sẽ theo ai bây giờ? Chúa có lời ban sự sống đời đời và chúng con đã tin nhận rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6, 68-69).

Thái độ của người ngưng theo Chúa

“Chúng ta hãy dừng lại một chút về thái độ của người rút lui và trở lại đàng sau, quyết định không theo Chúa Giêsu nữa. Từ đâu nảy sinh sự không tin tưởng như thế? Đâu là động lực của sự từ chối ấy?

Những lời của Chúa Giêsu gây ra một cớ vấp phạm lớn: Ngài nói rằng Thiên Chúa đã chọn tự biểu lộ và thực hiện ơn cứu độ trong sự yếu đuối của xác phàm. Sự nhập thể của Thiên Chúa là điều gây vấp phạm và là chướng ngại đối với những người ấy - và nhiều khi đối với cả chúng ta nữa. Thực vậy. Chúa Giêsu quả quyết rằng bánh cứu độ đích thực, ban sự sống đời đời, chính là mình Ngài; và để đi vào cuộc hiệp thông với Thiên Chúa, trước cả việc tuân giữ các lề luật hoặc đáp ứng các giới răn của đạo, cần sống một tương quan thực sự và cụ thể với Ngài. Điều này có nghĩa là không cần theo Chúa trong những giấc mơ và hình ảnh cao cả và quyền lực, nhưng cần nhận ra Ngài trong nhân tính của Chúa Giêsu, và vì thế, trong nhân tính của các anh chị em mà chúng ta gặp trên đường đời. Thiên Chúa đã trở thành thịt và máu: Ngài hạ mình xuống đến độ trở thành người như chúng ta và Ngài yêu cầu chúng ta tìm kiếm Ngài, không ở bên ngoài cuộc sống và lịch sử, nhưng trong tương quan với Chúa Kitô và các anh chị em.

Sự “điên rồ” của Tin mừng

Cả ngày nay, mạc khải của Thiên Chúa trong nhân tính của Chúa Giêsu có thể khơi lên cớ vấp phạm và không dễ chấp nhận. Đó là điều mà thánh Phaolô gọi là “sự điên rồ” của Tin mừng, đứng trước người tìm kiếm những phép lạ và sự khôn ngoan trần tục (Xc 1 Cr 1,18-25). Và điều làm cớ vấp phạm ấy được trình bày trong bí tích Thánh Thể: dưới mắt người phàm, có ý nghĩa gì khi quì gối trước một mẩu bánh? Tại sao lại chăm chỉ nuôi dưỡng mình bằng bánh ấy?

Dấu chỉ sự hy sinh của Chúa

Đứng trước cử chỉ lạ lùng của Chúa Giêsu, nuôi sống hàng ngàn người bằng 5 chiếc bánh và 2 con cá, tất cả mọi người đều hoan hô và muốn rước Ngài khải hoàn. Nhưng chính Chúa giải thích rằng cử chỉ ấy là dấu hiệu sự hy sinh của Ngài, nghĩa là trao ban sự sống, thịt và máu Ngài, và ai muốn theo Ngài thì phải hấp thụ Ngài, nhân tính của Ngài được ban là vì Thiên Chúa và tha nhân, và thế là họ nghĩ là ông Giêsu này không còn hợp lý nữa.

Và Đức Thánh cha kết luận: Anh chị em thân mến, chúng ta đừng ngạc nhiên nếu Chúa Giêsu Kitô làm cho chúng ta bị khủng hoảng. Đúng hơn chúng ta phải lo lắng nếu điều ấy không còn làm cho chúng ta bị khủng hoảng, vì như thế có lẽ chúng ta đã làm tan loãng sứ điệp của Ngài! Và chúng ta hãy xin ơn để cho mình bị thách thức và được hoán cải nhờ “những lời ban sự sống”.

Xin Mẹ Maria chí thánh, Đấng đã cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng Mẹ và kết hiệp với hy tế của Chúa Con, giúp chúng con làm chứng về niềm tin của chúng con bằng đời sống cụ thể.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương.

Ngài đặc biệt nhắc đến các linh mục và đại chủng sinh mới thuộc các giáo phận ở Mỹ, sang Roma cư ngụ tại trường Bắc Mỹ để chuẩn bị bắt đầu năm học mới.

Đức Thánh cha cũng chào thăm nhiều nhóm bạn trẻ người Ý từ các giáo phận và các tín hữu hành hương đến từ các nước. Ngài nói thêm rằng: “Các bạn trẻ thân mến, nhiều người trong các con đã trải qua kinh nghiệm cùng nhau đi bộ: ước gì kinh nghiệm này giúp các con tiến bước trong cuộc sống theo con đường Tin mừng...

Ngài cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2021