Kinh
Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Sự Chữa Lành Con Tim Bắt Đầu Từ Việc Lắng Nghe
Đức
Thánh cha Phanxicô | Vatican Media
RVA 05/09/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
https://www.youtube.com/watch?v=8OQlzp8kjYU
(10phut)
Trưa
Chúa nhật 05 tháng Chín năm 2021, như thường lệ, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ
sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn 2.000 tín hữu hành hương, tụ tập tại Quảng
trường thánh Phêrô. Trong phần chào thăm, Đức Thánh cha đặc biệt kêu gọi cầu
nguyện và giúp đỡ những người Afghanistan di tản nội địa và di cư ra nước
ngoài, cũng như liên đới với các nạn nhân cuồng phong tại Hoa Kỳ.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin
mừng theo thánh Máccô đọc trong thánh lễ Chúa nhật XXIII thường niên năm B, kể
lại Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Cách
thức khác thường khi chữa bệnh
Bài Tin
mừng trong phụng vụ hôm nay kể lại Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc.
Điều gây chú ý đặc biệt trong trình thuật là cách thức Chúa thực hiện dấu chỉ
lạ lùng này: Ngài dẫn người câm điếc ra một nơi riêng, đặt các ngón tay vào tai
người ấy và lấy nước miếng chạm vào lưỡi đương sự, rồi ngước mắt lên trời, thở
ra và nói: “Effatà”, nghĩa là “Hãy mở ra!” (Xc Mc 7,33-34). Trong những lần
chữa bệnh khác, đối với những bệnh cũng nặng như vậy, như bệnh bất toại hoặc
phong cùi, Chúa Giêsu không làm những cử chỉ như vậy. Tại sao giờ đây Ngài làm
tất cả những điều ấy, mặc dù họ chỉ xin Ngài đặt tay trên bệnh nhân (Xc v.32)?
Có lẽ vì hoàn cảnh của người câm điếc ấy có một giá trị biểu tượng đặc biệt và
có điều gì để nói với tất cả chúng ta. Vậy đó là gì? Thưa đó là bệnh điếc.
Người ấy không nói được vì không thể nghe. Đúng vậy, Chúa Giêsu đặt các ngón
tay vào đôi tai ông ta để chữa lành nguyên nhân bệnh của ông.
Bệnh
điếc nội tâm
Đức
Thánh cha giải thích rằng: “Tất cả chúng ta đều có tai, nhưng bao nhiêu lần
chúng ta không nghe được. Thật thế, có một thứ điếc nội tâm, mà ngày hôm nay
chúng ta có thể xin Chúa Giêsu động chạm đến và chữa lành. Thứ điếc của con tim
này tệ hơn là điếc thể lý. Sống vội vã, vì có hàng ngàn điều phải nói và làm,
chúng ta không có thời giờ để dừng lại lắng nghe người nói với chúng ta. Chúng
ta có nguy cơ không thể nhạy cảm đối với mọi sự và không dành chỗ cho người cần
lắng nghe: tôi nghĩ đến các con cái, người trẻ, người già và nhiều người không
cần những lời nói và bài giảng, nhưng cần được người khác lắng nghe. Chúng ta
hãy tự hỏi: việc lắng nghe của tôi như thế nào? Tôi có để cho cuộc sống của tha
nhân đánh động, có biết dành thời giờ cho người ở gần tôi không? Chúng ta hãy
nghĩ đến đời sống trong gia đình: bao nhiêu lần người ta nói mà không nghe
trước, lập lại những điệp khúc của mình! Vì không có khả năng nghe, chúng ta
luôn nói cùng những điều quen thuộc. Việc mở lại một cuộc đối thoại thường
không đến từ lời nói, nhưng từ thinh lặng, từ sự kiên nhẫn bắt đầu tái lắng
nghe người khác, những cơ cực, những điều họ mang trong lòng. Sự chữa lành con
tim bắt đầu từ việc lắng nghe.
Lắng
nghe Chúa
“Điều
ấy cũng có giá trị đối với Chúa. Chúng ta thường đổ ào ào cho Ngài những lời
cầu xin, nhưng tốt hơn chúng ta hãy đặt mình lắng nghe Chúa. Chúa Giêsu yêu cầu
điều đó. Trong Tin mừng, khi họ hỏi Ngài đâu là giới răn cao trọng nhất, Ngài
trả lời: “Hỡi Israel, hãy lắng nghe”. Rồi Ngài thêm: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là
Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn [...] và yêu tha nhân như chính mình” (Mc
12.29-31). Nhưng nhất là Chúa nói: “Hãy lắng nghe”. Chúng ta có nhớ đặt mình
lắng nghe Chúa hay không? Chúng ta là Kitô hữu, nhưng ước gì, giữa hàng ngàn
lời nói chúng ta nghe mỗi ngày, chúng ta tìm được vài giây để làm vang dội
trong tâm hồn ít lời Tin mừng của Chúa. Chúa Giêsu là Lời: nếu chúng ta không
dừng lại để lắng nghe Ngài, thì Ngài đi qua. Nhưng nếu chúng ta dành thời giờ
cho Tin mừng, chúng ta sẽ tìm thấy một bí quyết cho sức khỏe tinh thần của
chúng ta. Đây là liều thuốc: mỗi ngày hãy thinh lặng một chút và lắng nghe, bớt
nghe những lời vô ích và nghe thêm vài Lời của Chúa. Ngày nay chúng ta cảm thấy
được gửi tới tâm hồn chúng ta, như trong ngày chịu phép rửa tội, lời của Chúa
Giêsu “Effatà, hãy mở ra”! Lạy Chúa Giêsu, con muốn mở tâm hồn đối với Lời
Chúa, cởi mở để lắng nghe. Xin Chúa chữa tâm hồn con khỏi sự khép kín, khỏi sự
vội vã và thiếu kiên nhẫn.
Và Đức
Thánh cha kết luận: “xin Đức Trinh Nữ Maria, vốn cởi mở đối với Lời Chúa, Đấng
đã nhập thể làm người trong Mẹ, giúp chúng con mỗi ngày lắng nghe Chúa Con
trong Tin mừng và nghe các anh chị em chúng con với một con tim ngoan ngoãn,
kiên nhẫn và quan tâm”.
Chào thăm và nhắn nhủ
Sau khi
đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha nhắc đến lễ phong
chân phước cho Đức cha Mamerto Esquiú, dòng Phanxicô (1826-1883), Giám mục giáo
phận Córdoba, bên Argentina, qua đời năm 1883, lúc 57 tuổi. Ngài nói: “Hôm qua,
tại Catamarca, Argentina có lễ phong chân phước cho Đức cha Mamerto Esquiú, tu
sĩ Phanxicô, Giám mục Córdoba. Ngài là một người nhiệt thành loan báo Lời Chúa
để xây dựng cộng đoàn Giáo hội và cả cộng đoàn dân sự. Ước gì tấm gương của
Ngài giúp chúng ta ngày càng liên kết kinh nguyện và việc tông đồ, cũng như
phục vụ hòa bình và tình huynh đệ.
Kế đó,
Đức Thánh cha kêu gọi cầu nguyện và giúp đỡ dân tị nạn Afghanistan, trong và
ngoài nước. Ngài nói: tôi cầu nguyện cho những người dễ bị tổn thương nhất
trong họ, tôi cầu nguyện để nhiều nước đón nhận và bảo vệ những người đang tìm
một cuộc sống mới. Tôi cũng cầu cho những người di tản nội địa để họ được giúp
đỡ và bảo vệ. Ước gì giới trẻ Afghanistan nhận được nền giáo dục, là điều thiết
yếu, để phát triển con người và ước gì tất cả mọi người Afghanistan ở quê hương
cũng như đang chuyển tiếp hoặc tại các nước đón tiếp, có thể sống trong hòa
bình huynh đệ với những người láng giềng.
Đức
Thánh cha cũng nhắc đến các nạn nhân cuồng phong Ida tại Mỹ trong những ngày
qua, làm cho 60 người chết, nhất là tại New York. Xin Chúa đón nhận linh hồn
những người quá cố và nâng đỡ những người đau khổ vì tai ương này.
Đức
Thánh cha chúc mừng anh chị em Do thái giáo nhân lễ Đầu Năm mới Rosh Ha Shanah
và hai lễ Yom Kippur và Sukkot. Ngài cầu chúc họ một năm mới đầy thành quả, an
bình và những điều tốt lành, cho những người đang tiến bước trung thành trong
Luật của Chúa.
Đức
Thánh cha nói thêm rằng Chúa nhật tới đây ngài sẽ đến Hungary để bế mạc Đại hội
Thánh Thể, và sau đó thăm Slovakia. Đức Thánh cha xin mọi người cầu nguyện cho
chuyến viếng thăm của ngài.
Tiếp
đến, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương. Đặc biệt
Hội Legio Mariae, Đạo Binh Đức Mẹ đang mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Ngài
nhắc đến tên của nhiều nhóm tín hữu hành hương khác và lễ kính Mẹ Têrêsa
Calcutta, ngày 05/9, cũng như chào thăm các nữ tu Thừa sai Bác ái, trong đó có
cả các chị đang phục vụ tại Vatican, đón tiếp và giúp đỡ những người vô gia cư.
Trước
khi kết thúc, Đức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp và xin họ
đừng quên cầu nguyện cho ngài.