Khai
Mạc Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế Tại Budapest
Ảnh
chụp màn hình YouTube
RVA 06/09/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đại hội
Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 đã được khai mạc trọng thể lúc 3 giờ chiều, Chúa
nhật 05/9/2021 vừa qua, với thánh lễ do Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch
Liên Hội đồng Giám mục Âu châu chủ sự, tại Quảng trường các vị Anh Hùng ở thủ
đô Hungary.
Đồng tế
thánh lễ, có các giám mục Hungary Latinh và Đông phương từ nhiều nước, cùng với
đông đảo các linh mục. Trong số các vị ấy, có các đại diện Giáo hội tại Âu
châu, Trung Đông, Á châu, và các châu lục khác. Trong các tín hữu hiện diện,
đặc biệt có 1.200 em bé được rước lễ lần đầu. Các em mặc y phục truyền thống và
đến từ các nơi ở Hungary. Thánh lễ này cũng là lễ khai giảng niên học mới cho
các học sinh Công giáo trên toàn quốc. Phần thánh ca do ca đoàn 1.000 ca viên,
trong đó có cả các ca đoàn học sinh và giới trẻ. Nhiều bài ca quen thuộc của
cộng đoàn Taizé được xướng lên để cộng đoàn cùng hát.
Trong
lời chào mở đầu, Đức Hồng y Peter Erdoe, Tổng giám mục sở tại, nhắc đến Đại hội
Thánh Thể đã bị hoãn lại một năm vì đại dịch, làm cho “ta cảm thấy cuộc sống
của chúng ta không chỉ tùy thuộc sức mạnh của chúng ta”. Ngài cũng nhắc nhở rằng
Thánh Thể là nguồn sức mạnh và sự sống đối với các tín hữu Kitô... Xin Thiên
Chúa đang ban cho chúng ta, trong những ngày này, được cảm thấy Chúa Kitô ở với
chúng ta trong Thánh Thể. Chúa không để Giáo hội, các dân tộc và nhân loại bị
đơn độc”. Đức Hồng y cũng gửi lời chào thăm các đại diện các tín hữu Kitô Đông
phương, “cùng với họ chúng ta đang làm việc và cầu nguyện để kiến tạo tình hiệp
nhất giữa các Kitô hữu để chứng tá của chúng ta được đáng tin cậy”.
Về phần
Đức Hồng y chủ tế Bagnasco, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Genova, Italia,
ngài nói:
“Từ tòa
giảng lý tưởng này, tiếng nói của các vị mục tử, tiếng nói của cộng đoàn cảm
động này, muốn khiêm tốn và vui mừng, gõ cửa tâm hồn các dân tộc Âu châu, và đi
xa hơn nữa tới tận những miền xa xăm nhất của trái đất. Đó là một tiếng nói
yếu, nhưng vọng lại tiếng nói của các thế kỷ và mang đậm máu của các vị tử đạo,
từ Thánh Thể các vị đã kín múc sức mạnh để loan báo Chúa Kitô và nhắc nhớ rằng:
“mặc dù có những giới hạn và bóng tối của các con cái, trong Giáo hội vẫn sáng
tỏ ánh sáng của Chúa Kitô.
Đức
Hồng y Bagnaso nói thêm rằng: “Tiếng nói ấy, như một cánh buồm được mở ra nhờ
ngọn gió của Thánh Linh, nói lên một chân lý cao cả với con người ngày nay
rằng: “bạn không lẻ loi trong một vũ trụ đố kỵ, bạn không cô độc trước mầu
nhiệm tuyệt vời của sự sống, bạn không đơn độc với lòng khao khát tự do và vĩnh
cửu của bạn. Dù bạn đi đâu, bạn không vô hình, Thiên Chúa yêu thương nhìn bạn;
bạn không mồ côi, Thiên Chúa là Cha của bạn; bạn đáng giá máu của Chúa Giêsu,
Đấng Cứu Chuộc thế giới và là Bánh sự sống vĩnh cửu. Đừng sợ: Thiên Chúa không
chết, Thánh Thể vượt qua mọi cô đơn, mọi khoảng cách, mọi sự dửng dưng”.
“Và thế
là cùng tiếng nói ấy làm cho Giáo hội được kêu gọi đừng im lặng, đừng để mình
phải im tiếng, nhưng mang lại cho khuôn mặt mỗi người ánh quang của Chúa Kitô
phục sinh”.
Đức
Hồng y Bagnasco cũng chào thăm và nhắn nhủ các em được rước lễ lần đầu, khích
lệ các bạn trẻ, và đặc biệt các linh mục như “những người canh đêm, là sự hiện
diện sinh động của Giáo hội là Mẹ và Thầy”. (Vatican
News 5-9-2021)