Đức
Thánh Cha Gặp Gỡ Hội Đồng Giám Mục Hungary
Photo: Vatican News
RVA 12/09/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hoạt động thứ hai của Đức Thánh cha Phanxicô tại
Budapest là cuộc gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Hungary và nhân dịp này ngài
khích lệ các vị trong sứ mạng là những người loan Tin mừng, chứng nhân về tình
huynh đệ và sau cùng là những người xây dựng hy vọng.
Giã từ
các vị lãnh đạo chính quyền Hungary, Đức Thánh cha tiến sang sảnh đường Phục
Hưng, cũng trong Bảo tàng viện Mỹ thuật, để gặp gỡ các giám mục Hungary lúc 9
giờ 15 phút. Đó là các vị chủ chăn của 14 giáo phận Công giáo Latinh và 3 giáo
phận Công giáo Byzantine đông phương, cùng với Đức giám mục giáo hạt quân đội
và Viện phụ Đan viện Biển Đức cổ kính Pannonhalma.
Chào mừng của Đức cha Chủ tịch
Trong
lời chào mừng Đức Thánh cha, Đức cha Andras Veres, Giám mục giáo phận Gyor, Chủ
tịch Hội đồng Giám mục Hungary, đã nhắc đến truyền thống trung thành không lay
chuyển của Giáo hội Công giáo tại Hungary đối với Đức giám mục Roma trong ngàn
năm qua. Ngài cũng nhắc lại những thăng trầm trong lịch sử của đất nước
Hungary, trong các cuộc xâm lăng của Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Liên Xô, đe
dọa tiêu diệt cơ cấu Giáo hội và đức tin Kitô tại nước này. Đức cha nói: “Ngày
nay chúng con vẫn còn cảm thấy những hậu quả tàn phá của chế độ vô thần trong
nhiều thập niên, gây hại lớn lao cho các linh hồn. Đồng thời hiện nay cũng có
những hiện tượng tiêu cực do trào lưu tục hóa tây phương tại đất nước chúng
con. Ngày nay chúng con thấy nhiệm vụ khẩn cấp và quan trọng nhất của chúng con
là loan báo Tin mừng của Chúa Kitô... Rất tiếc là tại đất nước chúng con ơn gọi
linh mục và tu sĩ ít ỏi, nhưng chúng con tin tưởng rằng giống như thời kỳ đầu
của Giáo hội, 12 tông đồ và cộng đoàn dấn thân của các tín hữu, với ơn Chúa
giúp, chúng con có thể đạt được những thành quả lớn trong việc thông truyền đức
tin. Chúng con cố gắng củng cố gia đình và giúp tất cả tham dự thánh lễ, ít là
những ngày Chúa nhật.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ, Đức Thánh cha mời gọi các giám mục Hungary nhìn lại quá khứ được
hình thành bằng tử đạo và máu, “chúng ta có thể tiến bước về tương lai với cũng
ước muốn của các vị tử đạo: sống đức bác ái và làm chứng về Tin mừng. Cần luôn
luôn gắn liền hai thực tại trong đời sống Giáo hội, đó là gìn giữ quá khứ và
nhìn về tương lai. Gìn giữ căn cội tôn giáo của chúng ta và lịch sử từ đó chúng
ta phát xuất, nhưng không đứng lại ngoái nhìn về đằng sau: tái lại nhìn về đằng
trước và tìm ra những con đường mới để loan báo Tin mừng.
Trong ý
hướng trên đây, Đức Thánh cha đề nghị với các giám mục Hungary 3 hướng đi trong
sứ vụ:
Trước tiên là những người loan báo Tin mừng.
“Chúng
ta đừng quên rằng nơi trung tâm đời sống Giáo hội có cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
Nhất là nhiều khi xã hội chung quanh dường như không phấn khởi về những đề nghị
Kitô của chúng ta, khi đó ta bị cám dỗ muốn khép mình trong việc bảo vệ những
tổ chức và cơ cấu. Sau thời gian dài bị cấm cản tuyên xưng đức tin, nay với tự
do, có những thách đố mới phải đương đầu, trong một bối cảnh trào lưu tục hóa
gia tăng và sự khao khát Thiên Chúa bị suy giảm. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng
nguồn nước hằng sống, luôn chảy và giải khát, đó là Chúa Kitô. Những cơ cấu, tổ
chức, sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội chỉ để thức tỉnh nơi con người
lòng khao khát Thiên Chúa và mang lại cho họ nước hằng sống của Tin mừng. Vì
thế, trước tiên các giám mục được yêu cầu điều này là đừng bàn giấy hóa các cơ
cấu, đừng tìm kiếm những đặc ân và lợi lộc, nhưng hăng say loan báo Tin mừng,
phổ biến niềm vui, gần gũi các linh mục và tu sĩ tới tâm hồn hiền phụ, thi hành
nghệ thuật lắng nghe. Anh em đừng sợ dành chỗ cho Lời Chúa và để giáo dân can
dự vào: họ sẽ là những con kênh, qua đó dòng sông đức tin tái tưới gội
Hungary.”
Chỉ dẫn thứ hai: Trở thành những chứng nhân về tình huynh
đệ.
Đức
Thánh cha nhắn nhủ các giám mục Hungary đừng sợ sự khác biệt trước những sắc
dân, chủng tộc, tôn giáo của những người di dân. “Sự khác biệt luôn làm ta phần
nào sợ hãi vì nó gây rủi ro nguy hiểm cho những an ninh đã thủ đắc và đe dọa sự
ổn định đã đạt được. Nhưng đó là một cơ hội để mở tâm hồn đối với sứ điệp Tin
mừng. Đứng trước những khác biệt văn hóa, chủng tộc, chính trị và tôn giáo,
chúng ta có thể có hai thái độ: một là khép kín trong sự bảo vệ cứng nhắc điều
gọi là căn tính của chúng ta, hai là cởi mở đối với cuộc gặp gỡ người khác, và
cùng nhau vun trồng giấc mơ một xã hội huynh đệ...
Sau cùng Đức Thánh cha mời gọi các giám mục Hungary trở
thành những người xây dựng hy vọng.
Đức
Thánh cha nói: “Nếu chúng ta đặt Tin mừng ở trung tâm và làm chứng về Tin mừng
trong tình yêu huynh đệ, chúng ta có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng,
cho dù ngày nay chúng ta đang trải qua những bão tố lớn nhỏ. Điều mà Giáo hội
được kêu gọi phổ biến trong cuộc sống con người, đó là xác tín mang lại thanh
thản: Thiên Chúa là Đấng Thương Xót, Chúa yêu thương chúng ta trong mọi lúc và
luôn sẵn sàng tha thứ và nâng chúng ta trỗi dậy. Cám dỗ làm suy sụp và nản chí
không bao giờ đến từ Thiên Chúa, nhưng từ kẻ thù, và nó được nuôi dưỡng trong
rất nhiều hoàn cảnh: đằng sau cái vẻ sung túc, nấp sau cái áo truyền thống tôn
giáo, có che đậy bao nhiêu khía cạnh đen tối.”
Đức
Thánh cha cũng nhắc đến nhiều tai ương trong xã hội ngày nay: luân lý suy đồi,
đời sống bất lương gia tăng, nạn ma túy, thậm chí cả nạn buôn bán cơ phận con
người. Các vấn đề xã hội: khó khăn trong các gia đình, nghèo túng, những vết
thương nơi giới trẻ, trong một bối cảnh nền dân chủ còn cần được củng cố. “Giáo
hội chỉ có thể giữ vai chính trong sự gần gũi, quan tâm và an ủi con người để
họ không bao giờ để mình cướp mất ánh sáng hy vọng... Đứng trước các cuộc khủng
hoảng xã hội hoặc Giáo hội, anh em luôn có thể là những người kiến tạo hy vọng.
Trong tư cách là các giám mục tại đất nước này, anh em hãy luôn có những lời
khích lệ. Đừng để trên môi anh em những lời biểu lộ sự xa cách, áp đặt những
phán đoán, nhưng giúp Dân Chúa tin tưởng hướng nhìn về tương lai, giúp con
người trở thành những người giữ vai chính, với tự do và trách nhiệm, về sự
sống, vốn là một ân phúc cần đón nhận, chứ không phải là một vấn đề hóc búa cần
giải quyết.”
Sau bài
huấn dụ trên đây, Đức Thánh cha cùng mọi người đọc kinh Lạy Cha và ngài ban
phép lành kết thúc, trước khi bắt tay chào thăm và chụp hình lưu niệm với mỗi
vị giám mục.