Bài 9  :

Luyện tính tốt (2)

HOÀN TẤT MỘT NGÀY

 

I . CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức và khôn ngoan, xin giúp chúng con biết học nơi Chúa những nhân đức đó qua giờ học này.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm quyết tâm .

+Ôn bài cũ :

-Cầu nguyện là gì ? (Nâng tâm hồn lên gặp Chúa, thưa chuyện với Chúa).

-Tại sao ta cần phải năng cầu nguyện ?  (Vì Chúa là nguồn sống của chúng ta).

+Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua các em có dành thời giờ cầu nguyện sáng tối không và có cầu nguyện cách nghiêm trang sốt sắng không?

II . SINH HOẠT

HOẠT CẢNH (Chọn 3 em, phân vai và tập dượt trước).

Dũng đi ra, mặc áo mai-ô.

-Dũng : Thôi, đi ngủ đây, mệt quá !

-Bích  : Anh Dũng (vừa đi ra vừa gọi). Anh đi ngủ sao không dọn sách vở gọn gàng lại ?

-Dũng : Khỏi cần, sáng mai anh học tiếp.

-Bích  : Học bài xong phải sắp xếp lại gọn gàng, thứ tự chứ, anh không nhớ cô giáo dậy sao !

-Dũng : Em xếp lại cho anh với.

-Bích : Anh không xếp lại, em mách chị Trang à. Chị Trang ơi ! (Trang đi ra).

-Trang : Sao, có chuyện gì đó ?

-Bích : Anh Dũng học xong đi ngủ mà không xếp sách vở gọn lại.

-Dũng : Sáng mai em học nữa mà !

-Trang : Ý, không được, trước khi đi ngủ em phải dọn dẹp cẩn thận, ngăn nắp những vật dụng lại chứ. Nếu có ai ban đêm đi lại vấp ngã làm rơi sách vở bút mực, mai đi học biết đâu mà tìm.

-Dũng : Vâng, em làm ngay đây.

-Bích : À, Kem đánh răng hết chị mua chưa ?

-Trang : Chị mua rồi, xong việc, các em đánh răng cẩn thận mớiø đi ngủ nhá !

-Dũng : Em đánh răng hồi sáng rồi mà, ban đêm có nói chuyện với ai đâu mà sợ miệng hôi.

-Trang : Trời ơi! Em tôi không nhớ gì sao?  Nếu trước khi đi ngủ mà không đánh răng thì các vi khuẩn sẽ ăn các chất ăn còn dính nơi răng và đục luôn men răng làm cho răng bị hư, em không sợ đau răng sao ?

-Bích : Anh Dũng không sợ chỉ khóc thôi.

-Dũng : Dạ thưa chị, em đi đánh răng đây. . À, mà chị Trang ơi, hôm nay trời nóng, em cởi trần ngủ ngoài xa-lông cho mát nha chị,, nằm trong mùng nóng lắm.

-Trang : Không được, em không nằm mùng muỗi đốt cho, em sẽ bị sốt rét. Và đêm nằm ngủ em phải mặc áo cẩn thận kẻo bị gió và vì có thiên thần canh giấc ngủ cho em đó, em không sợ thiên thần thấy em ở trần trước mặt Ngài hay sao ?  Hơn nữa, em có chắc em đi ngủ mà sáng mai sẽ thức dậy không ?

-Dũng : Eo ơi, chị nói gì thấy ghê !

-Bích : Đúng đó, nếu đêm Chúa gọi anh thì sao ?

-Trang : Bích nói đúng, biết bao nhiêu người đủ mọi lứa tuổi tối đi ngủ rồi ngủ luôn, ban sáng không thấy dậy, người nhà gọi không thấy thưa, thì ra họ đã chết lúc nào rồi mà không ai biết .

-Dũng : Sợ quá, vậy em có phải làm gì trước khi đi ngủ hả chị ?

-Trang : Sau khi thu xếp gọn gàng, vệ sinh cá nhân xong, em hãy làm dấu Thánh Giá, thinh lăng ít phút xét xem trong ngày qua mình đã làm gì, có điều gì làm mất lòng Chúa và người khác không. Nếu có, ta ăn năn tội xin Chúa tha thứ và hứa với Chúa ngày mai sẽ sống tốt hơn. Nếu không có điều gì mất lòng Chúa thì cám ơn Chúa .

-Dũng : Sau đó đi ngủ luôn phải không chị ?

-Trang : Chưa, các em cần dành thêm vài phút cám ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ mình bình an ngày qua và sốt sắng đọc kinh dâng mình cho Chúa và Đức Mẹ Maria, xin các Ngài gìn giữ các em một đêm ngủ bình an. Thôi, bây giờ hai em đi làm những gì chị vừa nói rồi đi ngủ.

-Dũng, Bích : Vâng, chúc chị ngủ ngon.

-Trang : Chị cũng chúc các em ngủ ngon.

                             Hết.

III. NHẬN XÉT

Qua hoạt cảnh trên, các em có nhận xét gì về Dũng và Bích.

-Trước hết, các em hãy cho biết Dũng là người thế nào ?  (GLV cho các em nhận xét).

GLV đúc kết : Qua hoạt cảnh trên, chúng ta thấy bạn Dũng quá bê bối. Sau khi học xong, bạn ấy đã không sắp xếp sách vở gọn gàng ngăn nắp, không chịu đánh răng, đòi ngủ trần không mặc áo và nằm mùng và nhất là bỏ đọc kinh trước khi đi ngủ. Nhưng bạn Dũng lại là người biết phục thiện, khi được chị chỉ cho biết cái gì đúng, cái gì sai thì sửa ngay.

-Còn Bích thì thế nào ?  (GLV cho các em nhận xét).

GLV đúc kết : Bích tuy trật tự vệ sinh nhưng vẫn chưa biết cách chuẩn bị đi ngủ hợp ý Chúa. Bạn ấy chưa biết cách đọc kinh, xét mình trước khi đi ngủ . Bạn Bích cũng ngoan, khi được chị chỉ dẫn đã thực hiện ngay.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách kết thúc một ngày trong phần bài học dưới đây.

IV. BÀI HỌC NHÂN BẢN

Để một ngày sống của chúng ta qua đi cách tốt đẹp, có ý nghĩa và để chuẩn bị cho ngày sống hôm sau, chúng ta cần kết thúc ngày sống bằng những việc sau đây :

1 / Sau khi học bài xong, ta hãy:

- Sắp xếp đồ dùng, sách vở cách trật tự ngăn nắp.

-Đánh răng, thay đồ ngủ, dọn giường, bỏ mùng.

Các em đọc chung bài học, trang 31, từ đầu tới “Em đừng bao giờ quên”.

2/ Đọc kinh cầu nguyện trước khi đi ngủ.

-Làm dấu Thánh Giá,

-Nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban cho ta trong ngày qua và đọc kinh dâng lời cảm ơn Chúa.

-Xét lại xem mình có làm gì sai lỗi trong ngày qua không, nếu có hãy xin lỗi Chúa và hứa với Chúa sẽ sửa lại vào ngày mai.

-Đọc một vài kinh ban tối để dâng mình cho Chúa và xin Chúa gìn giữ giấc ngủ của mình bình an như đã ghi trong sách kinh nhỏ.

Các em tiếp tục đọc chung bài học, trang 32, từ “Tiếp theo em thinh lặng chừng 5 phút” tới  hết.

V. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

1/Gợi ý :

Một ngày sống của chúng ta bắt đầu từ sáng tới tối khi đi ngủ. Cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ khi chúng ta được sinh ra và kết thúc khi chúng ta chết. Chết không phải là hết. Sau khi chết, Chúa sẽ xét xử cách sống của chúng ta ở trần gian. Một ngày sống của chúng ta là một cuộc đời thu nhỏ. Vào cuối một ngày sống, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy dành ra ít phút để cho Chúa xét xử cách sống của chúng ta . Bài Tin Mừng chúng ta sắp nghe nói về cuộc xét xử cuối cùng, mời các em đứng lên lắng nghe.

2/Công bố Lời Chúa :

Mt 25, 31-46.

VI. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

Lạy Chúa Giêsu, vào cuối cuộc đời trần gian của chúng con, khi chúng con nhắm mắt lìa đời, Chúa sẽ xét xử về cách sống của chúng con. Chúng con chỉ có thể có một cuộc đời đẹp ý Chúa và một cuộc sống hạnh phúc bên Chúa, nếu như chúng con biết tự xét xử mình sau mỗi ngày sống, trước khi đi ngủ. Vậy chúng con xin Chúa giúp chúng con biết bỏ ra một vài phút mỗi tối trước khi đi ngủ để xét lại ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con trong ngày qua có phù hợp với ý Chúa không. Nếu chưa, xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, xin Chúa tha thứ và quyết tâm sửa mình vào ngày hôm sau. Hy vọng, sau nhiều ngày sống ở trần gian này, nhờ xét mình và sửa mình mỗi ngày, chúng con sẽ có một cuộc đời đẹp lòng Chúa và đáng được hưởng hạnh phúc đời đời bên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VII . BÀI TẬP

1 / Trả lời đúng sai :

a. Trước khi đi ngủ, em chỉ làm dấu Thánh Giá là đủ vì em đã đi lễ ban chiều.

b. Răng của em còn là răng sữa nên ban tối trước khi đi ngủ em không cần đánh răng vì sau này nó sẽ được thay bằng răng khác.

c. Trời nóng, em cởi trần rồi mở quạt ngủ ngoài salon, bảo đảm không bị muỗi đốt và ngủ ngon.

2 / Tìm câu ở cột B phù hợp với câu ở cột A :                                                                                                 

Cột A

Cột B

- Aên tối xong                                                   

- Đánh răng, bỏ mùng .

- Sắp xếp sách vở, đồ dùng.                            

- Đi ngủ.

- Xét mình, đọc kinh.                                      

- Học bài

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này, trước khi đi ngủ, các em quyết tâm dành ra 5 phút để xét mình cách nghiêm túc trước khi đi ngủ.

IX . CẦU NGUYỆN KẾT THÚC 

Lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng con đã biết cách kết thúc một ngày sống mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết kiên trì thực hành cách kết thúc ngày sống này, nhất là biết xét mình hằng ngày trước khi đi ngủ như chúng con đã hứa với Chúa.

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà