Bài 11                   

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO NÊN MỌI LOÀI MỌI VẬT

 

- Lời Chúa: St 1, 1

- Ý Chính:   Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài đã dựng nên muôn loài muôn vật.

-Giáo cụ trực quan: * Tranh: Tạo thành (Số 1)

                                  * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 1, trang 3-4.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Thánh thần, xin soi lòng mở trí mỗi người chúng con, để trong bài học giáo lý hôm nay, chúng con thêm hiểu biết về Thiên Chúa, Đấng quyền năng đã tạo tác nên con cùng muôn tạo vật khác.

Đọc kinh  Cúi Xin Chúa Sáng Soi

II . DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

- Có mấy Thiên Chúa ?  (Có một Thiên Chúa mà thôi).

- Thiên Chúa là Đấng nào ? (Thiên Chúa là Tình yêu).

- Có phải Thiên Chúa ở tận trời cao rất xa chúng ta không ?  (Không, tuy Ngài là là Đấng vượt xa trí hiểu của chúng ta nhưng lại luôn có mặt ở bên ta để chăm sóc ta).

+Kiểm tra quyết tâm:

Trong tuần vừa qua các em có cầu nguyện riêng với Chúa trước khi đi ngủ không ?   

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một lần kia, Thánh Don Bosco nói chuyện với một vị luật sư và hai vị bác sĩ. Các ông này muốn chứng minh cho Thánh Don Bosco là không thể có Thiên Chúa .

Ngài cứ để họ tranh luận. Sau khi họ đã trình bày tất cả mọi dẫn chứng, Ngài kể cho họ nghe câu chuyện “Quả Trứng Và Con Gà” và hỏi họ :

- Bây giờ đến lượt các Ngài, xin cho biết quả trứng có trước hay con gà có trước ?

- Chắc chắn là con gà có trước, một bác sĩ mau mắn trả lời với sự  tán thưởng của ông kia.

-  Nhưng do đâu mà có con gà ?

- Thì do quả trứng nở ra, họ cùng nhau đáp lại lớn tiếng .

- Nhưng ai làm ra quả trứng đầu tiên để có con gà đầu tiên.

Các người kia im lặng nhìn nhau, vì không ai biết trả lời thế nào. Lời Chúa trong sách Sáng thế chúng ta sắp nghe sẽ trả lời câu hỏi của Thánh Don Bosco, mời các em đứng lên lắng nghe.

III .     CÔNG BỐ LỜI CHÚA

             St 1, 1.

IV.      GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa mà các em vừa nghe được trích từ sách nào ?  (Sách Sáng Thế).

-Chương mấy ?  Câu mấy ?  (Chương 1, câu 1).

Đúng rồi!  Đây là câu đầu tiên của sách Sáng Thế . Ngay từ câu đầu tiên, Kinh Thánh đã xác định trời đất và muôn vật muôn loài là do Chúa dựng nên. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc hết chương 1 để biết về vệc Thiên Chúa đã dựng nên mọi vật mọi loài. Các em lấy Sách Chúa nói với trẻ em trang 3 và cùng đọc đoạn 1. Dựa vào đoạn lời Chúa các em vừa đọc chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 : Trời đất cùng mọi loài mọi vật bởi đâu mà có ?

Các em hãy nhìn lên bức tranh này (Tranh Số 1). Đây là bức tranh vẽ lại quang cảnh buổi Thiên Chúa tạo thành mọi vật mọi loài theo như đoạn Lời Chúa các em vừa đọc. Các em nhìn xem bức tranh có vẽ thiếu các vật, các loài mà đoạn Lời Chúa nói không nha!

-Ngày thứ 1: Thiên Chúa dựng nên Ánh Sáng. Ánh sáng có trong bức tranh không ?  (GLV chỉ vào ánh sáng).

-Ngày thứ 2: Thiên Chúa dựng nên bầu trời và nước . Trong bức tranh có bầu trời và nước không? (GLV chỉ vào mây và nước ).

-Ngày thứ 3: Đất liền, cây cối và thảo mộc (GLV chỉ vào đất, cây, hoa, lá).

-Ngày thứ 4: Mặt trời, mặt trăng (GLV chỉ vào mặt trời).

-Ngày thứ 5: Chim trời, cá biển, muông thú…(GLV chỉ vào chim, cá, muông thú).

-Ngày thứ 6: Con người (GLV chỉ vào con người).

-Các em thử tìm xem, có còn thiếu loài nào, vật nào nữa không ? (Không ) .

Như vậy, trời đất cùng muôn vật muôn loài do ai dựng nên? (Thiên Chúa).

Đọc chung câu 1.

Câu 2 :   Thiên Chúa  tạo nên mọi sự cách nào ?

-Qua đoạn Lời Chúa các em đã đọc, các em thấy trước khi dựng nên vật gì loài gì Thiên Chúa đã làm gì ?  (Thiên Chúa phán vật đó, loài đó hãy có).

-Vật đó, loài đó có ngay không ?  (Có).

-Ví dụ : Trước khi dựng nên ánh sáng, Thiên Chúa phán làm sao ?  (Thiên Chúa phán : Hãy có ánh sáng). Ánh sáng có ngay không? (Có ngay).

Như thế, Thiên Chúa chỉ phán một lời, mọi loài liền có. Ngài quả là Đấng đầy quyền năng.

-Hơn nữa, trước khi dựng nên mọi loài mọi vật thì đã có gì chưa? (Chưa có gì). Lời Chúa nói như thế nào ? (Lời Chúa nói : ”Đất trống không và hoang vắng”).

-Vậy Thiên Chúa đã dựng nên mọi loài mọi vật từ vật liệu có sẵn hay từ hư không? (Từ hư không).

Đúng !  Thiên Chúa đã dựng nên mọi loài mọi vật từ hư không bằng Lời quyền năng của Ngài.

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Vì sao Thiên Chúa dựng nên mọi vật mọi loài ?

-Cũng qua đoạn Lời Chúa các em đã đọc, các em thấy mỗi khi dựng nên một vật, một loài nào, Lời Chúa viết như thế nào ? (Lời Chúa viết : Chúa thấy điều đó tốt đẹp).

-Điều tốt đẹp đến từ tình thương hay hận thù?  (Từ tình thương).

-Khi người ta  ghét một người nào, người ta có muốn sự tốt đẹp cho người đó không ?  (Không).

-Các em có muốn cho cha mẹ mình gặp điều xấu, điều ác, điều rủi ro không? (Chắc chắn là không). Vì sao?  (Vì thương cha mẹ).

-Như thế, mọi vật mọi loài Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp đã chứng tỏ Thiên Chúa dựng nên mọi loài vật vì yêu thương hay ghét bỏ ?  (Vì yêu thương).

Đọc chung câu 3.

Câu 4 : Ngoài những loài ta thấy được, Thiên Chúa còn tạo nên loài nào nữa không ?

-Các em hãy đọc câu đầu tiên của kinh Tin Kính : “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành muôn vật hữu hình và vô hình”.

-Hữu hình là gì ? (Là có hình, mắt ta thấy được).

-Em nào hãy cho một vài ví dụ về vật hữu hình? (Cây cối, sông ngòi, bầu trời, mặt trời, mặt trăng, muông thú, con người…).

-Vô hình là gì ? (Là không có hình, mắt ta không thấy được).

-Loài vô hình là loài nào ?  (Loài vô hình cũng là loài do Chúa dựng nên, là những tạo vật giới hạn như loài hữu hình chúng ta, có lý trí, ý chí và không phải chết nhưng là loài thiêng liêng không có xác như loài hữu hình nên mắt ta không thấy được).

-Em nào có thể nói tên của tạo vật vô hình này không ?  (Các thiên thần).

-Chúa dựng nên các thiên thần để làm gì ?  (Để họ phụng sự Chúa và giúp đỡ loài người).

-Các thiên thần là loài thiêng liêng  mắt ta không thấy được, tại sao ta lại biết có thiên thần ?

Nhờ sách Kinh Thánh chúng ta biết có các thiên thần. Có nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói về các thiên Thần :

*Sách Tôbia : Thiên thần được Chúa sai đến để giúp gia đình Tôbia vượt qua hoạn nạn.

*Trong các sách Tin mừng: Thiên thần Gap-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Maria. Các thiên thần thờ lạy Chúa Hài đồng và báo tin cho các mục đồng …

-Anh (Chị) hỏi nhỏ các em nhá: Các thiên thần có cánh không ? (Không, vì họ là loài thiêng liêng, không có hình hài thể xác như ta). Thế tại sao các hình vẽ của các thiên thần lại có cánh ? (Khi vẽ các thiên thần với đôi cánh, các họa sĩ muốn diễn tả thiên thần là loài thiêng liêng cao cả, hằng ở bên cạnh Thiên Chúa, là trung gian, sứ giả giữa Thiên Chúa và chúng ta. Các Ngài là những vị đi đi lại lại rất nhanh giữa Thiên Chúa và con người, do đó các ngài được vẽ có đôi cánh).

Đọc chung câu 4.

Câu 5, 6, 7 : Chỗ đứng của Thiên thần và ma quỉ trong thế giới của chúng ta.

-Tất cả các thiên thần có được hưởng hạnh phúc thiên đàng không?  (Không. Có một số thiên thần do Lucifer dẫn đầu không vâng phục Thiên Chúa, muốn chiếm vị trí của Thiên Chúa, nên bị phạt làm ma quỉ phải xa cách Thiên Chúa mãi mãi).

-Ma quỉ làm hại ta thế nào ? (Ma quỉ luôn cám dỗ ta không vâng phục Thiên Chúa, làm ta xa cách Thiên Chúa).

-Các thiên thần giúp đỡ ta thế nào ?  (Các Ngài luôn bảo vệ và chuyển cầu cho ta. Ngoài ra, Chúa còn cho mỗi người có một thiên thần để bảo vệ ta gọi là Thiên thần bản mệnh).

Đọc chung câu 5, 6, 7.

Câu 8 : Sau khi sáng tạo, Chúa còn tỏ lòng yêu thương mọi loài mọi vật nữa không ?

-Cha mẹ sinh ra chúng ta, rồi có để mặc ta muốn sống như thế nào cũng được không?  (Không. Sau khi cha mẹ sinh ra chúng ta, cac ngài tiếp tục nuôi dưỡng,  giáo dục, yêu thương chúng ta.)

-Là cha mẹ trần gian mà còn muốn cho con mình được như thế, huống chi Thiên Chúa  là Cha yêu thương, không lẽ Ngài bỏ rơi  các tạo vật sau khi tạo dựng sao?  Vậy Thiên Chúa  đã làm gì?  (Thiên Chúa  tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ ngày càng được hoàn hảo như lòng Chúa mong ước).

-Có bằng chứng nào cho biết Chúa vẫn tiếp tục quan tâm, lo lắng, yêu thương các loài Ngài đã dựng nên ?

Trong Sách Kinh Thánh, chúng ta thấy có rất nhiều câu chuyện nói về vấn đề này. Những câu chuyện đó thường xẩy đi từ một thất bại của con người để rồi dẫn đến một thành công rực rỡ. Đàng sau những thất bại khổ đau của con người luôn có bàn tay che chở dẫn dắt kỳ diệu của Thiên Chúa như cuộc đời của tổ phụ Giuse, con ông Giacóp, bị anh em bán cho người lái buôn Ai Cập. Sau này, ông Giuse trở thành Tể tướng của Ai Cập và cứu giúp toàn thể gia đình tổ phụ Giacóp trong cơn hạn hán. Rõ ràng nhất là cái chết của Chúa Giêsu: Chính từ cái chết tưởng chừng như một thất bại ấy, nguồn ơn cứu rỗi đã tuôn trào cho con người. Sự che chởõ, gìn giữ, lo lắng của Thiên Chúa cho chúng ta gọi là việc Chúa Quan phòng (Quan: xem xét, là quan tâm, lo lắng - phòng là phòng vệ, bảo vệ, che chở).

Đọc chung câu 8.

Câu 9 :  Thiên Chúa  ban cho ta mọi vật Ngài dựng lên để làm gì?

*Để ta hưởng dùng hầu sống xứng đáng là con cái Chúa.

-Cha mẹ thương yêu ta, mua sắm những phương tiện, dụng cụ cần thiết cho ta để làm gì? (Để ta hưởng dùng).

Cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương ta, dựng nên mọi vật cho ta hưởng dùng để ta sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

*Để ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài.

-Trong đoạn Lời Chúa các em đã đọc, sau khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã nói thế nào ?  (Thiên Chúa đã nói: “Các con hãy sinh sản thật nhiều. Ta giao cho các con trái đất. Các con cao trọng hơn cả chim cá, thú vật cỏ cây. Hãy săn sóc chúng…” (X. St 1, 28).

Như vậy là Thiên Chúa đã giao cho con người trách nhiệm phát triển thế giới của mình cùng với Thiên Chúa. Quả thật, công việc sáng tạo của Thiên Chúa chưa hoàn tất, nó được Thiên Chúa hoàn tất từ từ và sẽ chỉ hoàn tất vào ngày tận thế. Thiên Chúa mời gọi ta góp phần hoàn tất công trình sáng tạo cùng với Ngài.

Đọc chung câu 9.

Tóm lại, bài học giáo lý hôm nay dậy ta biết rằng chính Thiên Chúa đã dựng nên mọi vật mọi loài. Mọi vật mọi loài Thiên Chúa đã dựng nên đều tốt đẹp. Công trình tạo dựng này của Thiên Chúa chưa hoàn tất, Ngài mời gọi ta góp phần hoàn tất nó cùng với Ngài.   

V .  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/Gợi tâm tình .

Giờ đây, mỗi người chúng ta đều tin nhận Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Mọi loài mọi vật trong đó có chúng ta đều nhờ Ngài mà có. Mỗi người chúng ta cảm thấy mình là không trước mặt Chúa. Tất cả chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài, cần Ngài và cảm thấy cần phải tôn vinh, cảm tạ Ngài. Vì thế chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tôn vinh Chúa.

2/Lời nguyện .

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Vì yêu thương, Cha đã tạo dựng muôn loài muôn vật từ hư không. Cha cũng đã ban cho loài người được hưởng tất cả những gì Cha đã dựng nên . Nhất là Cha đã cho con người chúng con được cộng tác vào công trình sáng tạo của Cha, làm chính công việc của Cha. Chúng con dâng lời cảm tạ Cha. Chúng con ý thức rằng chúng con yếu đuối luôn cần tới Cha nâng đỡ, xin Cha thương giúp chúng con biết chăm chỉ học hành ngay từ lúc này để mai sau lớn lên chúng con có khả năng góp phần cùng với Cha hoàn tất công trình sáng tạo của Cha cách hiệu quả hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con- Amen

VI.   SINH HOẠT

Trò chơi : Làm thú

Cách chơi : (Tất cả cùng hát)

Ngày xưa Adong E và-Thiên Chúa  cho làm mẹ cha – đặt tên muôn loài muôn thú- và đây là con gì ?  

Sau khi hát dứt câu, quản trò bất ngờ chỉ một em, em đó phải nghĩ ra một con thú, vừa làm cử điệu, vừa kêu tiếng kêu của con thú đó. Rồi lại tiếp tục hát .

VII.  BÀI TẬP

                     Trời đất muôn vật bởi đâu mà có :

                              A/ Tự nhiên mà có.

                              B/ Do Thiên Chúa  dựng nên.

                              C/ Do Thiên Thần dựng nên.

                              D/ Do ma quỷ làm ra.

VIII .   SỐNG LỜI CHÚA

Thiên Chúa giao cho con người làm phát triển vũ trụ Ngài đã dựng nên. Để thực hiện trách nhiệm này, cụ thể trong tuần này các em hãy cố làm 2 điều sau đây :

1/Bớt xem Tivi, bớt chơi để có nhiều thời giờ học bài hầu khi lớn lên có khả năng làm cho thế giới phát triển.

2/Không xả rác bừa bãi để làm cho cảnh quan môi trường sạch đẹp.

IX .   CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa  toàn năng, chúng con cảm ơn Chúa, đã ban cho chúng con kết thúc một buổi học tốt đẹp trong tình thương của Chúa. Giờ đây chúng con ra về, xin Chúa thương giúp mỗi người chúng con thực hành điều mà chúng con vừa mới quyết tâm, để góp phần vào công trình sáng tạo của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.  

Đọc Kinh Sáng danh


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà