Bài 18 :  

ƠN GỌI

- Lời Chúa:  (Mt9,37-38)

- Ý Chính : Mọi Kitô hữu đều được Thiên Chúa mời gọi.

-  Học Cụ :  Bức tranh Thiên Chúa kêu gọi các tông đồ đi rao giảng.

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

       Lạy Chúa là Thiên Chúa của  chúng con, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết sẵn sàng đón nhận ơn Chúa ban cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin Ngài chúc lành và hướng dẫn chúng con theo chân lý của Ngài.

            Hát cầu xin Chúa Thánh Thần

- Ôn bài cũ :

       Bài trước chúng ta học là bài gì? (Các tu sĩ nam nữ trong  Hội Thánh)

      Các tu sĩ là ai? (Là những người tận hiến trọn đời cho Chúa)

     Ba lời khấn của các tu sĩ là gì? (Khiết tịnh, vâng phục, khó nghèo)

- Kiểm tra quyết tâm

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

    Ngày kia, từ trong sa mạc hoang vắng, thánh Anton ẩn tu đã tìm đến gặp ông thợ giầy, vì nghe đồn người này có một đời sống đức rất đặc biệt.

Khi thánh nhân hỏi đâu là bí quyết nên thánh, người thợ giầy đáp:

 -Tôi chỉ biết đóng giầy.

Thánh Anton rất ngạc nhiên, ngài hỏi tiếp:

 - Nếu chỉ có thế thì làm sao mà gọi là thánh thiện được?

Tôi đây, tôi nghĩ đến Chúa từng giây từng phút, ông có bí quyết nào khác chăng?

Người thợ giầy giải thích:

- Tôi làm việc 8 giờ, cầu nguyện 8 giờ và nghỉ ngơi 8 giờ.

Thánh Anton cũng chưa cho đó là một cuộc sống trọn lành. Ngài vẫn thắc mắc hỏi:

- Vậy ông sống đức khó nghèo như thế nào?

Người thợ giầy đáp:

- Tôi dâng cho Hội Thánh một phần ba của cải, một phần ba của cải tôi tặng người nghèo, một phần ba giữ lại cho tôi.

Thánh Anton vẫn chưa chịu cho đó là bí quyết trọn hảo nhất, vì chính ngài đã dâng hết của cải cho Giáo Hội và người nghèo.

Vị thánh nhân vẫn hỏi mãi, nên cuối cùng người thợ giầy mới nói bí quyết của ông như sau:

- Mặc dù tôi phân phát mỗi phần ba tiền lương của tôi cho người nghèo,

nhưng đêm ngày tôi không sao yên được khi tôi nhìn thấy cảnh nghèo chung quanh tôi, đến độ tôi đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, thà con phải vào hỏa ngục còn hơn là nhìn thấy những người khốn khổ này phải triền miên trong cảnh nghèo đói.

 Nghe đến đây, thánh Antôn bỏ ra về, ngài chợt hiểu rằng ngài chưa được thánh thiện như người thợ giầy này đã dám hy sinh tất cả chỉ vì yêu thương người nghèo.

 Có nhiều cách để nên thánh. Có người nên thánh trong cuộc sống giữa trần đời, có người nên thánh trong bậc tu trì.

  Tuy nhiên, giữa những khác biệt vẫn có một mẫu sống chung cho tất cả mọi cuôc sống thánh thiện, đó là tình yêu.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Mt 9, 37-38

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA:

          1. Dẫn giải lời Chúa:

- Lời Chúa các em vừa nghe là của Thánh nào ? (Mt)

- Thánh Mathêu muốn nói gì qua đoạn Tin Mừng này?

( Ngài nói rằng Giáo Hội chúng ta đang rất cần những người nhiệt thành mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. )

- Đồng lúa chín ngụ ý nói đến thời sau hết đã đến. (một vụ mùa lúa chuẩn bị thu hoạch)

-Chủ ruộng trong bài tin mừng ngụ ý nói đến ai ? ( Thiên Chúa )

-  Thợ gặt trong bài tin mừng này nói đến ai ? ( nói đến những người lam việc tông đồ, rao giảng tin mừng của Chúa như cac tu sĩ nam nữ trong Hội Thánh mà chúng ta đã học ở bài trước. )

 -Như vậy hình ảnh cánh đồng lúa chín là nơi Giáo Hội chúng ta ở trần gian. Một cuộc sống đang bị lôi kéo bởi nhiều cám dỗ, cho nên Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài.

 -Để hiểu kỹ hơn nội dung bài học hôm nay chúng ta cùng đi vào phần giải thích những câu hỏi – thưa.

2. Giải thích câu hỏi – thưa :

Câu 1 : Ơn gọi là gì ?

Khi các em nghe nói đến ơn gọi thì ai là ngươi gọi ? ( Thiên Chúa )

Ở nhà các em, mỗi khi ba mẹ các em muốn các em đến giúp điều gì đó, thì các em làm gì ? ( kêu tên ………. )

Và khi được kêu tên như vậy các em có trả lời không ? Và đã làm gì ? ( Có, và ngoan ngoãn vâng theo lời nhờ vả của cha mẹ )

Ở đây chúng ta cũng biết rằng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vạn vật và cả chúng ta nữa. Tuy nhiên tổ thiên loài người chúng ta đã sa ngã, đã phạm tội nên bị Thiên Chúa phạt. Các em có biết đó là ai không ? ( Ađam, Eva ). Và khi biết tổ tiên con người sa ngã như vậy Thiên Chúa có rời bỏ con người không ? ( không ). Ngài không những không bỏ rơi con người chúng ta mà còn luôn mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ngài.

Các em có nhớ đẻ cứu chuộc con người, ngày xưa Thiên Chúa đã chọn ai đầu tiên không ? ( đó là tổ phụ Abraham )

Và ngày nay Thiên Chúa còn mời gọi nữa không ?  Có, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta sống theo Ngài. Nhưng cách riêng Ngài lươn mời gọi những người trẻ như các em đây tận hiến cho Chúa, để xây dựng Giáo Hội ngày một lớn mạnh hơn.

Tận hiến cho Chúa nghĩa là gì ? nghĩa là đi tu, dâng hiến trọn đời mình cho Chúa.Đó là các vị tu sĩ, linh mục, giám mục.

Đọc chung câu1

 H: Ơn gọi là gì?

T:  Nói chung ơn gọi là lời Thiên Chúa ngỏ với mỗi người để cộng tác vào chương trình Ngài, cách riêng đó là lời mời gọi sống tận hiến trong bậc tu sĩ hoặc giáo sĩ.

Câu 2 :

H: Có dấu gì cho biết mình được Chúa kêu gọi không ?

T:  Có ba dấu này

    - Một là ý hướng ngay lành và dứt khoát muốn dấn thân phục vụ Chúa,

    - Hai là có đủ điều kiện Hội Thánh quy định,

    - Ba là được những người có trách nhiệm tuyển chọn.

+ Các em có biết câu chuyện Chúa gọi Samuel như thế nào không?  Lúc đầu cứ nghĩ là thầy cả Hêli gọi mình, nhưng sau vài lần như vậy thì thầy Hêli nói với Samuel: Đó là Chúa gọi con đó. “Con hãy về ngủ và nếu con còn nghe như vậy nữa thì hãy thưa lạy Chúa con đây”. Đó là tiếng Chúa gọi Samuel trong giấc mơ. Còn đối với mỗi người chúng ta thì sao? Làm sao mà ta biết Chúa đang gọi ta?

+ Có ba dấu này:

- Thứ nhất là ý hướng ngay lành và dứt khoát dấn thân phục vụ Chúa.Điều này có nghĩa là sống tốt với bạn bè và lễ phép với ông bà cha mẹ cũng như người lớn tuổi, luôn khao khát muốn được đi tu , dâng hiến cuộc đời cho Chúa

- Thứ hai là có đủ điều kiện của Hội Thánh quy định    

Một người đi tu mà là người ngoại đạo có được không? (không được)

Có đủ điều kiện Hội Thánh quy định là như thế nào? (trước hết phải là người công giáo và được lãnh nhận những bí tích khai tâm kitô giáo)

Những bí tích khai tâm là những bí tích nào? (Rửa tội, hòa giải và thêm sức)

- Thứ ba được những người có trách nhiệm tuyển chọn.

Những người có trách nhiệm đó là ai?(là những vị bề trên…)

Một người đi tu mà không được ở trong nhà dòng hay chủng viện thì có phải là tu sĩ hay giào sĩ không? (không thể vì những nơi đó là nơi tiếp nhận và huấn luyện ơn gọi)

Do đó nếu muốn được như thế thì phải siêng năng học tập và rèn luyện để đạt được mơ ước của mình.

  * Tóm lại:  Có dấu chỉ để biết được Chúa kêu gọi, đó là dấu chỉ nào?

Câu 3: Người muốn dâng mình cho Chúa thì phải làm gì?

 - Khi các em muốn xin điều gì đó các em thường làm gì? (Cầu nguyện với tâm tình phó thác và cậy trông)

 - Một người đi tu thì người ấy có muốn dâng mình cho Chúa không? (có, bởi vì đó là ước mơ của người ấy và luôn mong muốn dâng hiến trọn đời cho Chúa)

 Như vậy nếu các em muốn đi tu dâng mình cho Chúa các em phải làm gi?  (Phải luôn chuyên cần cầu nguyện không ngừng, để xin Chúa giúp sức cho mình có được quyết tâm phục vụ Chúa trong đời sống ơn gọi của mình)

       Đọc chung câu 3

H: Người muốn dâng mình cho Chúa thì phải làm gì?

T: Phải cầu nguyện, suy nghĩ, xin Người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại ý Chúa.

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1. Gợi tâm tình cầu nguyện

          Các em thân mến! Ơn gọi của Thiên Chúa dành cho hết mọi người kitô chúng ta. Ngài luôn ngỏ lời với mỗi người chúng ta để cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta phải làm như thế nào để đáp trả lại mời gọi đó? Với những tâm tình này, anh (chị) mời các em, chúng ta cùng đứng lên dâng lên Thiên Chúa là Cha những ước nguyện của mình.

2. Cầu nguyện

          Lạy Cha là người chủ tốt lành, đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái. Xin Cha sai những người lành nghề và tận tụy đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha. Xin Cha gieo vào lòng những người trẻ chúng con hôm nay những ước mơ lớn lao, những ý tưởng cao cả. Xin cho chúng con biết quên hạnh phúc và tương lai để yêu tha nhân bằng tâm tình rộng mở. Xin Cha sai Thánh Thần Chúa đến với những người trẻ chúng con, để chúng con quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu. Sống như Ngài đã sống và tiếp tục làm những gì ngài đã làm trần gian. Chúng con cũng cầu xin Cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội, để tất cả trở thành những môi trường tốt giúp chúng con dễ dàng tìm gặp ý Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu kitô Chúng con.  Amen.

VI. SINH HOẠT

                   Băng reo : Gieo Hạt

- ĐK: Gieo hạt (Tay phải vẫy ra phía trước như gieo hạt)         

- TC: Lặp lại và làm theo

- ĐK: Hạt nảy mầm (Ngồi xổm hai tay để trên đầu)

- TC: Lặp lại và làm theo

- ĐK: Cây từ từ lớn (Từ từ đứng dậy)

- TC: Lặp lại và làm theo

- ĐK: Cây nở hoa (Từ từ từng tay một, tay phải một bông, tay trái một bông)

- TC: Lặp lại và làm theo

- ĐK: Hoa lung linh trước gió (Giơ hai tay lên cao và lắc từ từ)

- TC: Lặp lại và làm theo

- ĐK: Hoa tàn (Ngồi xuống)

- TC: Lặp lại và làm theo

 

VII. BÀI TẬP

          Bài 1: Em hãy khoanh tròn vào những câu đúng nhất

  *  Người muốn dâng mình cho Chúa thì phải làm gì?

          a. Phải siêng năng đi học giáo lý.

          b. Phải vâng lời cha mẹ và chăm chỉ học tập ở trường.

          c. Phải cầu nguyện, suy nghĩ, xin người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại ý Chúa.

 

     Bài 2:  Viết chữ  Đ vào đầu câu đúng

                  Viết chữ  S vào đầu câu sai

          (Đ) - Ơn gọi nói chung là lời Chúa ngỏ với mọi người

          (S) - Có hai dấu chỉ cho biết mình được Chúa kêu gọi

          (Đ) - Ơn gọi cách riêng là lời mời gọi sống tận hiến cho Chúa trong bậc tu sĩ hay giáo sĩ

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

          Em quyết tâm chăm chỉ học giáo lý để nhận biết Chúa và đem Chúa đến với mọi người

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa, giờ học giáo lý của chúng con hôm nay đã kết thúc,chúng con xác tín rằng Chúa luôn yêu thương và luôn mời gọi mỗi người chúng con theo Chúa. Xin Chúa hãy uốn ắn con người yếu đuối của chúng con, để chúng con biết dấn thân làm những chứng nhân Tin Mừng Tình yêu của Chúa. Xin Chúa thương giúp chúng con biết siêng năng chăm học giáo lý, để ngày càng hiểu biết về Chúa và càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu kitô, Chúa chúng con. Amen.

----- o O o -------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

 

Bài 18: ƠN GỌI

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít, Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.(x.Mt 9, 37-38)

1-H. Ơn gọi là gì?

    T. Nói chung, ơn gọi là lời Thiên Chúa ngỏ với mỗi người để kêu mời cộng tác vào chương trình Ngài, cách riêng đó là lời mời gọi sống tận hiến trong bậc tu sĩ hoặc giáo sĩ.

2-H. Có dấu gì cho biết mình được Chúa kêu gọi không?

    T. Có ban dấu này:

- Một là ý hướng ngay lành và dứt khoát muốn dấn thân phục vụ Chúa.

- Hai là có đủ điều kiện Hội thánh quy định.

- Ba là được những người có trách nhiệm tuyển chọn.

3-H. Người muốn dâng mình cho Chúa thì phải làm gì?

    T. Phải cầu nguyện, suy nghĩ, xin người khôn ngoan chỉ dẫn và sẵn sàng đáp lại ý Chúa.

4-H. Cha mẹ có bổn phận nào đối với ơn gọi của con cái?

    T. Cha mẹ phải cổ võ, nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho con cái sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi.