Bài 19 :

TA CẦU NGUYỆN VỚI CHA TRÊN TRỜI

 

PHẦN HỌC SINH

"Hãy xin thì sẽ được"

(Lc 11,9-13)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Trong kinh Lạy Cha,

     Chúa Giê-su dạy ta cầu nguyện với Cha trên trời thế nào ?

   T. Chúa Giê-su dạy ta nói một cách đơn sơ và khiêm tốn,

     tin tưởng và yêu mến / như người con thưa chuyện với cha mình.

2 - H. Khi cầu nguyện, ta nói những gì với Chúa Cha ?

   T. Ta thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Chúa Cha /

     vì Ngài hằng thương yêu chăm sóc ta luôn.

3 - H. Khi cầu nguyện ta phải xin gì nữa không ?

   T. Ta xin Chúa Cha tha thứ lỗi lầm / và ban ơn cho ta cùng mọi người /

 

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

- Lời Chúa : Lc 11, 9-13.

- Ý chính : Chúa Cha hằng mong đợi ta cầu nguyện với Người.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã nói :”Xin thì sẽ được”, chúng con xin Chúa thức tỉnh tâm trí chúng con, giúp chúng con cùng nhau học tập thật tốt trong giờ giáo lý này.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Tuần trước chúng ta học bài gì ?

- Chúa Giêsu sống với Chúa Cha như thế nào ?

- Chúa Giêsu cầu nguyện để làm gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Các em có đọc kinh Lậy Cha một cách nghiêm trang mỗi khi làm một công việc gì không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Một người ngư dân kể rằng :

Hôm đó, lúc chúng tôi khởi hành thì trời yên biển lặng, không có một dấu hiệu nào báo trước có sự nguy hiểm. Nhưng vào lúc giữa trưa, gió đột nhiên thổi mạnh, mây đen bao phủ trên đầu chúng tôi, rồi một cơn bão lớn kéo đến. Tầu chúng tôi đung đưa trên các ngọn sóng như một chiếc lá.

Sau một thời gian dài cố gắng chống chọi với  gió biển, nhưng vô hiệu, tất cả thủy thủ trên tàu mất hết can đảm. Viên thuyền trưởng cũng đem hết khả năng và kinh nghiệm của mình ra để điều khiển con tàu nhưng đều vô hiệu.

Cuối cùng ông cất chiếc mũ len xuống khỏi đầu và nói lớn :

Các bạn ơi , chúng ta hãy cầu nguyện với Cha trên trời đi !

Người phụ tá mới nói :

Tại sao lại cầu nguyện ? Ngài không thấy những đám mây đen đụng vào cột buồm của chúng ta chia cắt chúng ta với trời hay sao? Những lời cầu nguyện của chúng ta không đến được bên trên đâu!

Viên thuyền trưởng thầm thì một lời cầu nguyện xuất phát từ đáy lòng ông. Bỗng nhiên ở giữa đám mây đen kịt có một vật xanh dương trong suốt băng qua kẽ hở bé tí của đám mây đen để lộ ra tia nắng mặt trời trên đại dương tăm tối.

- Các bạn ơi ! Viên thuyền trưởng hô to, đây là một cánh cửa trời được mở. Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta đang gặp nguy hiểm, Người biết chúng ta còn có gia đình vợ con, tia nắng này là cái nhìn của Người đó ! Hãy cầu nguyện đi ! Ngay tức thì tất cả đều hướng về tia sáng và dâng lên Cha trên trời một lời nguyện ngắn gọn và sốt sắng. Một tia sáng mạnh hơn toả xuống và mang vào trong các tâm hồn đang hiện diện niềm cậy trông vững vàng được Cha trên trời thương đoái.

Tất cả mọi người cảm thấy được can đảm hơn, và với sức lực mới họ lao vào chống chọi với sóng gió. Bốn giờ đồng hồ sau chiếc tàu cập bến an toàn...

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha giầu lòng yêu thương, Ngài luôn ban ơn cho tất cả những ai tin  tưởng cầu xin cùng Ngài.  Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa  Giêsu nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA  :  Lc 11, 9-13.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa các em vừa nghe được trích từ Tin Mừng theo Thánh nào ? (Thánh Luca)

- Thánh Luca ghi lại điều gì ?  (Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu dậy  chúng ta về việc cầu nguyện).

- Em nào cho cả lớp biết Chúa Giêsu dậy chúng ta điều gì ? (Chúa Giêsu dậy cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho).

Lời Chúa Giêsu hôm nay dậy chúng ta hãy siêng năng và kiên trì trong cầu nguyện vì ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho. Người Cha thế gian còn biết cho con mình những của tốt huống chi Cha trên trời, Ngài sẽ ban cho chúng ta Thánh Thần của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện với Cha trên trời. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về việc cầu nguyện với Chúa Cha trong phần sau đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1 : Trong kinh Lậy Cha Chúa Giêsu dậy ta cầu nguyện với Cha trên trời thế nào ?

- Trong bài học tuần trước Chúa Giêsu đã dậy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh nào ? (Kinh Lậy Cha).

- Trong kinh Lậy Cha Chúa Giêsu dậy ta cầu nguyện với Cha trên trời thế nào ? (Như người con thưa chuyện với  cha mình).

-  Ở nhà, các em có nói chuyện với ba không ? (Có).

- Khi nói chuyện với ba mình, các em có nói cách khiêm tốn lễ phép không ? (Có).

Cũng vậy, Chúa Giêsu dậy chúng ta hãy thưa chuyện với Thiên Chúa như với Cha của mình, hãy thưa chuyện cách lễ phép, khiêm tốn, tin tưởng và yêu mến.

- Đọc chung câu 1.

* Câu 2: Khi cầu nguyện ta nói những gì với Chúa Cha ?

- Ai sinh ra các em trên đời ? (Cha mẹ các em). Đúng, nhưng ai cho cha mẹ sinh ra các em ?  (Thiên Chúa).

-Ai cho các em cơm ăn, áo mặc, được học hành ? (Cha mẹ các em). Đúng , nhưng ai ban cho cha mẹ các em khoẻ mạnh ? Ai cho mưa nắng thuận hoà để công việc làm ăn của cha mẹ các em được kết quả ? (Thiên Chúa).

-Như thế Thiên Chúa có yêu thương các em không ? (Có).

-Vậy khi thưa chuyện với Chúa Cha, các em sẽ nói những gì ?

Các em hãy nói cảm ơn Chúa và chúc tụng ngợi khen Chúa.

Đọc chung câu 2.

* Câu 3 : Khi cầu nguyện ta còn phải xin gì nữa không ?

Trước hết các em hãy xin những ơn cần thiết cho mình :

Ơn tha thứ : - Hằng ngày các em hay xúc phạm đến Chúa qua những sai lỗi hằng ngày với Chúa, với cha mẹ, với bạn bè, với người khác không ? (Có)

                         -Ai có thể tha thứ cho ta được ? (Thiên Chúa). Vậy các em hãy cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho mình.

Ơn lành hồn xác : Các em cũng hãy xin Chúa cho mình khoẻ mạnh, thông minh để học hành, xin Chúa cho mình sức mạnh để thắng các tính hư tật xấu, sống yêu thương cha mẹ, bạn bè và tránh không làm hại ai.

Và cũng nhớ cầu nguyện cho người khác nữa :

Cho cha mẹ mình khoẻ mạnh, bình an để nuôi nấng, dậy dỗ mình.

Cho mọi người ở mọi nơi, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật,  những người tội lỗi nữa, để mọi người sống xứng đáng là con cái Chúa.

- Đọc chung câu 3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay Chúa Giêsu dậy chúng ta phải biết siêng năng kiên trì trong cầu nguyện. Khi cầu nguyện phải thật lòng đơn sơ phó thác như người con thơ trong vòng tay của người cha nhân hiền. Cúi xin Cha  thứ tha cho ta mọi lỗi lầm và ban cho ta mọi ơn lành hồn xác. Trong tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy Thiên Chúa là Cha, Đấng giầu lòng yêu thương, Cha đã dựng nên chúng con, cho chúng con được làm con Cha, được tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu của Cha. Chúng con xin thờ lậy, chúc tụng và tạ ơn Cha. Xin Cha thương ban nhiều hồng phúc xuống cho chúng con, cho gia đình chúng con cũng như  hết mọi người. Để nhớ ơn Cha, chúng con hứa cố gắng sống ngày một tốt hơn, xứng đáng là con của Cha. Chúng con…

VI. SINH HOẠT : Băng reo :

+ Cầu nguyện               - phải chân thành.

+ Cầu nguyện               - phải đơn sơ.

+ Cầu nguyện               - phải khiêm tốn.

+ Cầu nguyện               - phải kiên nhẫn.

+ Em cầu nguyện - trong tình Cha con.

VII. BÀI TẬP

Em đánh dấu + vào những câu nào đúng, dấu - vào những câu nào sai sau đây:

¨ 1/ Chúa Giêsu dậy ta cầu nguyện một cách khiêm tốn, đơn sơ như người con thưa chuyện với người cha mình.        

¨ 2/  Khi cầu nguyện em phải có tâm tình thờ lậy, tạ ơn và cầu xin.

¨ 3/ Khi cầu nguyện ta chỉ nghĩ đến mình không cần phải cầu nguyện cho người khác.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này em quyết tâm mỗi khi cầu nguyện, em nhớ cầu nguyện cho cả người khác nữa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC :

Lạy Cha, chúng con chúc tụng và tạ ơn Cha đã ban cho chúng con các ơn lành hồn xác, nhất là trong giờ học này. Giờ đây chúng con ra về tiếp tục với những công việc và bổn phận của chúng con đối với Cha và với mọi người. Xin giúp chúng con chu toàn bổn phận một cách vui tươi trong tình mến Chúa yêu người, để những việc chúng con làm sinh ích lợi cho con và cho mọi người.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục